2 vụ cháy liên tiếp, 1 người chết

Thời sựThứ Ba, 14/09/2010 06:53:00 +07:00

(VTC News) – 2 ngôi nhà thuộc tổ 57, khu phố 3, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh (TP.HCM) cách nhau khoảng 100m bổng phát hỏa...

(VTC News) – Chỉ trong ít phút, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại 2 ngôi nhà thuộc tổ 57, khu phố 3, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh (TP.HCM) cách nhau khoảng 100m, thiêu rụi toàn bộ vật dụng bên trong ngôi nhà và làm một người bị thiêu chết.
Ngôi nhà số 306/5 bị thiêu rụi hoàn toàn 

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết: Lúc đó khoảng 20h, ngày 13/9, người dân nhốn nháo khi nhìn thấy ngọn lửa bốc cháy từ ngôi nhà số 306/5, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh của chủ hộ Đoàn Văn Ánh.

Ngôi nhà 2 lầu này có 10 nhân khẩu sinh sống, nhưng khi xảy ra hỏa hoạn chỉ có 1 người bên trong nhanh chân chạy ra ngoài thoát thân. Toàn bộ đồ dùng vật dụng bên trong ngôi nhà này bị thiêu rụi hoàn toàn. Người dân nháo nhào chạy ra cứu hỏa nhưng bất lực nhìn ngọn lửa nhanh chóng lan khắp căn nhà trên.

Khi người dân đổ dồn về phía ngôi nhà 306/5 để tìm cách chữa cháy thì chỉ ít phút sau, cách đó khoảng 100m ngôi nhà số 306/32 cùng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh do ông Nguyễn Ngọc Dũng làm chủ hộ bất ngờ cháy lớn, thiêu cháy hết đồ đạc trong nhà. Anh Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1966) bị ngọn lửa thiêu chết trên gác gỗ, cháu Bùi Nguyễn Xuân Vy (11 tuổi) may mắn chạy kịp ra bên ngoài.
Xác anh Tiện được cơ quan chức năng phát hiện bị thiêu cháy trên gác gỗ 

Anh Thạch (ngụ số nhà 306/32 ) – người thân của nạn nhân cho biết: “Khi nghe tiếng kêu cứu cháy ở ngôi nhà 306/5, tôi liền khóa cửa, chạy ra ngoài để chữa cháy cho ngôi nhà số 306/5. Khi đang cố gắng dập lửa ngoài đó thì thấy người dân lại hô lớn “cháy bên trong này nữa kìa!”. Anh Thạch lại tức tốc chạy vào bên trong, nhưng không ngờ ngôi nhà bị cháy lại là nhà của mình.

Trong chốc lát ngọn lửa bao phủ toàn bộ ngôi nhà, khói đen mịt mùng. Người dân túa ra rất đông nhưng cũng đành nhìn ngọn mũi lúc càng thêm bốc cao. Trong tích tắc, người dân nhìn thấy cháu Vy trèo từ lan can ngôi nhà nhảy xuống đất thoát thân. Còn lại anh Tiến (người bị tật ở chân) ngồi trên gác gỗ ngôi nhà không tài nào thoát ra bên ngoài được bị ngọn lửa thiêu chết trên đó.

Người dân hiếu kỳ túa ra xem mỗi lúc một đông làm đoạn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (khu vực ngã tư Hàng Xanh) ách tắc trong nhiều giờ đồng hồ. Lực lượng chức năng rất vất vả để điều tiết giao thông.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng PCCC, Bình Thạnh đã điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Do đường hẻm quá hẹp nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều giờ triển khai công tác, ngọn lửa mới được dập tắt, toàn bộ hệ thống điện cũng được cắt cầu dao kịp thời để tránh tai nạn. Theo một số nhân chứng cho biết, trước khi xảy ra vụ cháy trên họ nhìn thấy nguồn điện trong khu phố này có dấu hiệu bị chập điện, phát ra nhiều tia lửa và có mùi khét.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên VTC News ghi nhận tại hiện trường
Người dân đang tham gia chữa cháy ở số nhà 306/5 
Ngọn lửa được xác định xuất phát từ lan can ngôi nhà số 306/5
Hai ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn cách nhau khoảng 100m 
Một số người cho biết họ nhìn thấy lửa xuất hiẹn từ nguồn điện 
Trong đổng hoang tàn, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Tiến 
Vụ hỏa hoạn làm đoạn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh ách tắc nhiều giờ đồng hồ 


Quỳnh Mai


Bình luận
vtcnews.vn