Xe ô tô lùi đón khách cán chết một phụ nữ

Thời sựThứ Ba, 24/08/2010 06:40:00 +07:00

(VTC News) - Trong lúc chạy ra để lên xe không ngờ chị Xinh bị trượt chân ngã xuống đường, cùng lúc đó xe ô tô lùi lại và cán lên người.

(VTC News) - Khoảng 9 giờ 40 phút ngày 24/8, trước quán lẩu mắm “Sài Gòn Quán” thuộc địa phận Phú Thượng (phường Phú Hải - Đồng Hới) xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến một phụ nữ chết trên đường đi cấp cứu.

Thời điểm trên, tại Km 664 Quốc lộ 1A thuộc địa phận Phú Thượng (phường Phú Hải - Đồng Hới), xe ô tô khách BKS 73L- 2665 do Nguyễn Thọ Huyên (33 tuổi, trú tại xã An Ninh - Quảng Ninh) điều khiển hướng Bắc - Nam chạy qua, cùng lúc đó Võ Thị Xinh (15 tuổi, trú tại xã An Ninh- Quảng Ninh), đang làm thuê cho quán lẩu mắm “Sài Gòn Quán” tại Phú Thượng chạy ra đón xe để về quê ăn rằm cùng hai người bạn.

Hiện trường vụ tai nạn  

Trong lúc chạy ra để lên xe không ngờ chị Xinh bị trượt chân ngã xuống đường, cùng lúc đó xe ô tô lùi lại và cán lên người. Chị Xinh lập tức được bà con đưa đi cấp cứu, nhưng vết thương khá nặng nên đã chết trên đường đi.

Sau khi vụ tai nạn trên xảy ra, Cơ quan điều tra cùng với Viện kiểm sát T.p Đồng Hới tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hiện trường đêm 23/8 tại Lộc Ninh 
* Trước đó, vào lúc lúc 20 giờ 30 phút ngày 23/8, một vụ tai nạn thương tâm khác đã xảy ra tại địa phận Đồng Hới. Vào thời điểm trên, xe ô tô BKS 43S- 8767 do Võ Ngọc Duy (27 tuổi, trú tại Mỹ An - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng) điều khiển, đang đậu bên đường để ăn tối tại Km 656 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Lộc Ninh (Đồng Hới) thì bất ngờ bị xe mô tô BKS 73K8-3435 do Nguyễn Văn Diện (27 tuổi, trú tại Lương Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình) tông mạnh vào phía sau đuôi.

Do chạy với tốc độ cao nên sau cú tông, xe mô tô văng theo hướng phía trước khoảng gần 20m, còn người điều khiển xe mô tô văng xuống đường khoảng 4m và tử vong tại chỗ.

Theo người dân ở đây cho biết, trước khi tông vào xe ô tô, Diện chạy xe rất nhanh và không làm chủ tốc độ, không quan sát phía trước nên gây ra tai nạn.

Sau tai nạn, bạn bè của Diện đến rất đông, nhiều người có “mùi men”, một trong số người bạn của Diện cho biết: “chiều tối nay bọn em đi ăn rằm ở nhà mấy người bạn về nên có uống nhiều rượu”.

Sông Gianh

Mời Quý độc giả chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ và hiến kế để
Việt Nam có nhiều Ngô Bảo Châu hơn nữa
Bấm vào đây để viết ý kiến, hoặc gửi về email
[email protected] 



Bình luận
vtcnews.vn