(VTC News) - Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: Vào lúc 12 giờ ngày 23/8, bệnh viện này tiếp nhận một ca cấp cứu bệnh nhi từ Bệnh viện thị xã Ayun Pa chuyển lên trong tình trạng tay rỉ máu, da xanh, vết thương to, tím khắp người…
Bệnh nhi tên là Ksor H’Jă (10 tuổi, học lớp 1, trú tại thôn Króc, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai). Em H’Jă tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai
Người nhà H’Jă cho biết, buổi sáng ngày 23/8, H’Jă cùng 4 người bạn khác kéo nhau vào rừng bẻ măng để ra chợ bán kiếm tiền mua sách vở đi học. Cả nhóm đang hăng say với những đụn măng mới nhú sau mưa, bỗng H’Jă la lên: tao bị rắn lục cắn rồi!
Các em trong nhóm nhanh chóng đưa H’Jă đi rửa vết thương tại một con suối gần đấy đồng thời chạy về gọi người lớn đưa em đi cứu chữa.
Nhờ được truyền huyết tương tươi, máu tươi kịp thời nên hiện tại sức khỏe của H’Jă đã ổn. Các bác sỹ cho biết chỉ cần được theo dõi vài ngày nữa là em có thể về nhà.
Yến Viễn
Mời Quý độc giả chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ và hiến kế để
Việt Nam có nhiều Ngô Bảo Châu hơn nữa
Bấm vào đây để viết ý kiến, hoặc gửi về email [email protected]
Bình luận