Chuyện ảnh: Có một “thiên đường” khác ở Hội An

Thời sựThứ Tư, 18/08/2010 01:24:00 +07:00

(VTC News) – Lang thang các con phố ở Hội An trong một chiều tháng 8, tôi ngỡ ngàng chợt nhận ra, Hội An có một “thiên đường” mà từ trước giờ không hay biết.

(VTC News) – Lang thang dọc các con phố ở Hội An trong một chiều tháng 8, bước chân tôi dừng trước Trung tâm Chăm sóc trẻ mồ côi và tàn tật Hội An (Trung tâm) từ lúc nào không biết. Tôi ngỡ ngàng chợt nhận ra, Hội An có một “thiên đường” mà từ trước giờ không hề hay biết...

Ai cũng biết Hội An là một điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Đặc biệt đối với khách nước ngoài, Hội An được ví như "thiên đường" du lịch, cùng những dãy phố cổ, những di tích hàng trăm năm tuổi.

Nhưng Hội An cũng có một "thiên đường" khác, nằm khiêm tốn bên cạnh nhà thờ lớn Hội An, Trung tâm Chăm sóc trẻ mồ côi và tàn tật Hội An (địa chỉ số 108 Nguyễn Trường Tộ, TP Hội An) là chỗ dựa của 75 trẻ sơ sinh, khuyết tật, lang thang cơ nhỡ bị gia đình chối bỏ.

Đối với các em, Trung tâm là gia đình; các bạn là anh chị em; các cô, các dì là mẹ. Ở đây, các em luôn được sống trong tình yêu thương đùm bọc của mọi người .

Với biên chế chưa đầy 30 người, ngoài trách nhiệm, các nhân viên nơi đây luôn chăm sóc trẻ bằng tình cảm của mình. Chỉ với mức trợ cấp theo quy định, 360.000 đồng/tháng đối với trẻ mồ côi, 450.000 đồng/tháng đối với trẻ khuyết tật và 250.000 đồng/năm đối với trẻ trong độ tuổi đến trường, các em rất cần những tấm lòng hảo tâm hỗ trợ.

Cánh cổng Trung tâm luôn rộng mở đón nhận những cảnh đời bất hạnh. 
Nơi đây đã trở thành “thiên đường” của 75 trẻ khuyết tật, mồ côi...từng bị gia đình của các em chối bỏ.
Tại Trung tâm, các em được chăm sóc từ từng bữa ăn… 
…đến giấc ngủ. 
Từ cái giường đến chiếc bàn ăn được thiết kế để dành riêng cho các em (trong ảnh: chiếc bàn được khoét thủng để đặt bát tránh đổ vỡ). 
Rất ngoan, các em biết vòng tay chào khi thấy người lạ.... 
Các em luôn sống trong tình yêu thương, đùm bọc của mọi người... 
Ngây ngô, chờ đến lượt để được...lấy ráy tai 
Mỗi em một cảnh ngộ, hai chị em song sinh Ái Nhi và Yến Nhi bị mù bẩm sinh nhưng vẫn cảm nhận được sự có mặt của người lạ qua đôi tai
Cảm xúc vui mừng khi có người đến thăm và được chụp ảnh...
Bé An Hội 3 tháng tuổi là thành viên mới nhất của “ngôi nhà” 108 Nguyễn Trường Tộ, TP Hội An, nâng số lượng trẻ ở trung tâm lên 75 cháu. 
Các em tại Trung tâm chia sẻ cho nhau những cái kẹo, chiếc bánh...vừa nhận được từ các nhà hảo tâm đến thăm hỏi

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn