CSGT nổ súng, nữ sinh lĩnh đạn vì không đội MBH?

Thời sựThứ Ba, 10/08/2010 12:53:00 +07:00

(VTC News) - Đêm 6/8, Bệnh viện Đa khoa TW tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận một nữ bệnh nhân bị thương rất nặng do trúng đạn.

(VTC News) - Đêm 6/8, Bệnh viện Đa khoa TW tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận một nữ bệnh nhân bị thương rất nặng do trúng đạn. Nhiều thông tin phóng viên thu thập được cho thấy có sự liên quan tới CSGT tỉnh Thái Nguyên.

Khoảng 21 giờ ngày 6/8, Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên tiếp nhận một nữ bệnh nhân bị thương rất nặng tại phần chân và đùi, vết thương được xác định do bị súng bắn.

Mặc thường phục truy đuổi dân thường?

Theo lời kể của người nhà nạn nhân và một số nhân chứng, sự việc như sau: Vào khoảng 20 giờ 30 ngày 6/8, em Hoàng Thị Trà (quê Lạng Sơn), bí thư chi đoàn khóa 44, khoa Toán Tin, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đang cùng với bạn trai tên Nguyễn Tuấn Hùng, trú tại T.X Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đi trên đường không đội mũ bảo hiểm. Bất ngờ có 2 người mặc thường phục đuổi theo.

Hùng và Trà nghĩ là người xấu nên đã phóng xe chạy theo đường Cách mạng Tháng Tám xuôi về Khu Gang thép. Thanh niên ngồi sau xe rút súng bắn chỉ thiên và tiếp tục truy đuổi. Đến một ngã ba thì xe máy của Hùng bị xe máy của hai người mặc thường phục này chặn lại và đổ ra đường.

Trà vẫn trong tư thế ngồi trên xe. Ngay lập tức, có tiếng súng nổ, Trà gục xuống. Trà đã được đưa ngay vào Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên. Nhiều người dân và người nhà bệnh nhân Trà khẳng định: hai thanh niên truy đuổi là CSGT thuộc Đội CSGT CATP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên).

Nữ sinh hoảng loạn sau nhiều ngày nằm viện

Để xác minh thông tin, chiều 9/8, phóng viên VTC News đã có mặt tại phòng hậu phẫu Khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên, nơi bệnh nhân Hoàng Thị Trà đang điều trị.

Hoàng Thị Trà trong cơn mê sảng trên giường bệnh 

Có mặt tại đây, phóng viên nhiều lần chứng kiến bệnh nhân này hô hoán trong cơn mê sảng: “súng, súng bắn, đau lắm”. Chị Hoàng Thị Ái, chị gái Trà lau nước mắt cho biết: “Cha Trà mới mất vì bệnh ung thư, mẹ Trà đang rất yếu nên không thể có mặt tại đây. Đã nhiều ngày nay tôi trắng đêm lo cho giấc ngủ của em. Suốt đêm, Trà khóc, mê sảng kêu bị súng bắn”.

Trao đổi với VTC News, bác sĩ Hoàng Thọ, Phó trưởng Khoa Ngoại tiết niệu, người trực tiếp mổ cho bệnh nhân Trà kể lại: “Bệnh nhân Trà được đưa vào viện lúc 21 giờ ngày 6/8. Ngay lập tức, bệnh nhân này được đưa vào phòng mổ vì vết thương rất nặng được xác định là do trúng đạn. Qua khám chụp X - quang xác định, viên đạn trúng đùi trái, xuyên qua hố xương chậu rồi găm vào tủy xương đùi phải. Đến 1 giờ 50 ngày hôm sau, viên đạn mới được gắp khỏi người Trà”.

Hình ảnh viên đạn găm vào xương nạn nhân Hoàng Thị Trà 

Bác sĩ Thọ cho biết, hiện tại Hoàng Thị Trà đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi. Cũng theo bác sĩ này, sau khi thực hiện ca mổ, cơ quan công an đã đến lập hồ sơ về vụ việc. Sau đó, đầu đạn cùng quần áo vấy máu của nạn nhân đã được bàn giao cho cơ quan điều tra.

Tiếng súng trong đêm

Ngay khi sự việc xảy ra, nhiều người dân và người nhà nạn nhân khẳng định: người xả súng vào Trà chính là CSGT thuộc CATP Thái Nguyên.

Anh Nguyễn Tuấn Hùng, sinh viên năm thứ 4 khoa Cơ khí chế tạo máy, Trường ĐH Bách Khoa HN, đang học tại trường CĐ Công nghiệp Việt - Đức Thái Nguyên (loại hình liên kết đào tạo) là người đã chở Trà vào hôm xảy ra sự việc kể lại: khoảng 20 giờ 50 ngày 6/8, Hùng chở Trà bằng xe mô tô trên đường Bắc Kạn. Bất ngờ xuất hiện hai thanh niên mặc quần áo dân thường trên một xe mô tô ép xe của Hùng vào lề đường và đề nghị dừng lại.

Ngỡ là kẻ xấu, Hùng quay đầu xe chạy về phía đường Cách mạng Tháng Tám. Hai thanh niên kia tiếp tục đuổi. Hùng nghe thấy tiếng súng nổ. Càng hoảng sợ, Hùng tăng ga bỏ chạy.

Được một đoạn, đến ngã ba giao nhau giữa đường Cách mạng Tháng Tám và đường Nha Trang thì Hùng bị 2 thanh niên ép vào đầu xe buộc phải dừng lại.

Đầu đạn được gắp khỏi cơ thể nạn nhân Trà, sau gần 5 giờ phẫu thuật 

Tiếp tục có tiếng súng nổ, sau đó Trà gục xuống bất tỉnh và được Hùng và một số cán bộ CATP đưa vào cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa TW Thái Nguyên cấp cứu.

Cũng trong ngày hôm qua (9/8), một nguồn tin từ Thái Nguyên đã phản ánh chi tiết vụ việc và cho rằng, hai chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT Công an TP.Thái Nguyên liên quan đến vụ việc là Thiếu úy Trương Đình Hoàng và Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Hậu.

Ở một diễn biến khác, tại biên bản vi phạm hành chính của CATP Thái Nguyên lại khẳng định, Nguyễn Tuấn Hùng (người chở sinh viên Hoàng Thị Trà) ngoài vi phạm việc không đội mũ bảo hiểm xe máy còn có thêm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông. Hùng cho biết, khi ký vào biên bản trên, anh đã viết: tôi không chấp nhận lỗi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông vì không có dấu hiệu gì để phân biệt 2 người đó là người kiểm soát giao thông.

Điều lạ là giấy mời Hùng đến giải quyết vụ việc ghi ngày 7/8/2010 nhưng biên bản lại được lập đúng vào thời điểm vụ việc xảy ra (21 giờ ngày 6/8).

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại chiều 9/8, ông Lê Đăng Sơn, Trưởng công an thành phố Thái Nguyên xác nhận hai cán bộ Trương Đình Hoàng và Nguyễn Ngọc Hậu có "nhùng nhằng" đến vụ việc. Tuy nhiên, hiện công tác điều tra đang được tiến hành nên chưa thể trả lời.

"Công an để lại phong bì"

Cũng trong chiều 6/8, bà Hoàng Thị Lê Miên, bác ruột của Trà (trú tại phố Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) cho biết, sau khi Trà được đưa vào viện đã có khá nhiều người tự giới thiệu là công an, có cả mặc sắc phục và thường phục vào làm việc và thăm hỏi. “Khi bệnh viện yêu cầu thanh toán viện phí, có một chị mặc thường phục tự giới thiệu tên là Hà làm ở CATP đề nghị với gia đình để bên cơ quan CA lo viện phí. Gia đình đã đồng ý”, bà Miên nói.

Bà Hoàng Thị Lê Miên xót xa kể chuyện cháu gái mình

Sau đó, đã có hai cán bộ là lãnh đạo của Đội CSGT CATP Thái Nguyên đến gặp gia đình tại bệnh viện. “Họ nói là rất tiếc về sự việc đã xảy ra. Họ khẳng định sẽ có trách nhiệm lo cho cháu Trà ổn định về sức khỏe. Sau đó họ có để lại một chiếc phong bì, dù chúng tôi từ chối nhưng họ vẫn bỏ lại. Hiện gia đình đã niêm phong và giữ lại nhưng không mở ra xem nên không biết là bao nhiêu tiền”, bà Miên kể lại.

Phúc Hưng

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010

Hãy tham gia bình chọn cho người đẹp mà bạn yêu thích nhất.
Người đẹp được bình chọn nhiều nhất sẽ giành được danh hiệu "Người đẹp do khán giả bình chọn" và giải thưởng trị giá 50 triệu đồng từ Ban tổ chức

Soạn tin:HH  <Số Báo Danh>  <Số người bình chọn đúng> 
gửi 8530

Xem danh sách thí sinh và thông tin chi tiết tại
http://binhchon.hoahauvietnam2010.vn


Bình luận
vtcnews.vn