Lần theo dấu vết nữ đại ca giang hồ 14 tuổi My "Sói "

Thời sựThứ Năm, 29/07/2010 02:15:00 +07:00

(VTC News) - Lần theo manh mối do CAQ Đống Đa cung cấp, phóng viên VTC News đã có mặt tại các địa bàn nơi My “sói” từng sinh sống hoặc thường xuyên lui tới.

(VTC News) - Lần theo manh mối do CAQ Đống Đa cung cấp, phóng viên VTC News đã có mặt tại các địa bàn nơi My “sói” từng sinh sống hoặc thường xuyên lui tới để lý giải phần nào một cô bé ngây thơ lại tìm đến con đường lầm lỗi ấy.

Tìm lời lý giải...

Lần theo manh mối do CAQ Đống Đa cung cấp, phóng viên VTC News đã có mặt tại các địa bàn nơi My “sói” từng sinh sống hoặc thường xuyên lui tới. Nhưng kể cả cái tên khai sinh Đào Thu Hương lẫn biệt danh giang hồ "My sói” đều quá xa lạ với những cư dân xung quanh đó. Thậm chí cơ quan công an – nơi quản lý nhân khẩu những khu vực này cũng lắc đầu “không rõ”.

Địa điểm đầu tiên mà chúng tôi tìm đến đó là 521 Trương Định (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội), đây được coi là nơi cư ngụ của “thủ lĩnh” tuổi teen như một số tờ báo đã đăng tin. Tuy nhiên, bất ngờ thay, khi vừa đến nơi, đập vào mắt chúng tôi là tấm biển quảng cáo của một văn phòng luật sư.

Chúng tôi đem chuyện này ra hỏi người bán nước lâu năm ven đường ngay cạnh đó thì được biết quanh đây không có đứa trẻ nào tên là Đào Thu Hương và cũng chưa từng nghe về hoạt động phạm pháp nào liên quan đến cái tên như thế. Lân la hỏi một số gia đình quanh khu vực này, chúng tôi cũng nhận được những câu trả lời tương tự.

 Nữ đại ca tuổi teen Đào Thu Hương

Trao đổi với phóng viên VTC News, anh Nguyễn Tiến Cường, cảnh sát khu vực phường Tân Mai, người trực tiếp địa bàn dân cư tại đây cho biết: sau khi có thông tin của CAQ Đống Đa, anh đã rà soát lại tất cả danh sách hơn 400 hộ dân sống trong từng ngách nhỏ của ngõ 521.

Công an phường Tân Mai đã gửi công văn chính thức cho CAQ Đống Đa thông báo về việc không phát hiện ra đầu mối liên quan tới đối tượng này. Theo anh Cường, để tìm hiểu về một đứa trẻ 14 tuổi thì chỉ cần hỏi người giám hộ là có thể biết đầy đủ thông tin, tuy nhiên, “cái khó” ở đây là “nghe nói, mẹ My đang ở trong Sài Gòn” – anh Cường cho biết. 

Cũng theo nguồn tin từ một đồng chí CAQ Đống Đa mà anh Cường biết thì có thể mẹ con My “sói” chỉ thuê nhà ở ngõ 521 Trương Định trong vòng một vài ngày rồi lại chuyển đi nơi khác. “Nếu đúng như vậy thì việc kiểm soát cũng như tìm ra manh mối là rất khó khăn bởi địa bàn ở đây vô cùng phức tạp, ngõ ngách lắt léo” – anh Cường nói.

Hiện tại, CA phường Tân Mai đang thử lật ngược lại con số (có thể là số 512, chứ không phải 521) hoặc kiểm tra các cửa hàng internet trong khu vực, có thể là nơi My “sói” thường xuyên lang thang.

..."Xã hội thứ 2"

Hơn 20 ngày trước khi bị bắt, bạn trai của My "Sói" (Trịnh Thăng Long) đã viết vào nhật ký trên internet (blog) của nữ đại ca này những lời mùi mẫn, cảm động: “Khi Vk (vợ) bước chân sang xã hội thứ 2, Ck (chồng) biết Vk phải đánh mất nhiều cái, thế nên Ck chỉ muốn được bù đắp cho vk thôi, Vk ạ”.

“Xã hội thứ 2” được nói tới ở đây là một “xã hội” hoàn toàn khác, cái “xã hội” mà cậu bạn My đã đề cập tới trong một lời nhắn bất cần đời “sặc” chất giang hồ như: “Xã hội bất công nuôi ta lớn.  Đời người bạc nghĩa dậy ta khôn. Xã hội thay đổi. Bắt tao phải vô tình. Xã hội thứ nhât không dành cho tao. Bắt tao phải bước qua cái xã hội thứ 2 ...Chết”.

Ở nơi mà tình thương yêu của gia đình không còn là bến đỗ bình yên thì dường như tình yêu là cứu cánh duy nhất. Sau những lúc mệt mỏi, chán chường, yếu đuối, My "Sói" chỉ còn biết tìm đến niềm an ủi, động viên của người bạn trai hơn My 4 tuổi mà cô bé đã tin tưởng gọi là “chồng”: “Vợ đau lắm. Giờ vợ đang rất là mệt mỏi. Sao chỉ toàn là nước mắt thế này” (tin nhắn để lại trên blog của Long). Thậm chí, một điểm trú chân, một nơi trở về vững chãi và ấm êm giống như bao đứa trẻ khác, với My “sói” lại là một điều gì đó quá xa vời…

Căn nhà 260 Bạch Mai - nơi mẹ con My đã từng sống giờ là hiệu cầm đồ, giặt là 

My “Sói” thường xuyên lang bạt theo chân các đại ca trong các phi vụ làm ăn, chơi bời tại Hải Phòng, Quảng Ninh và dạt cả sang Trung Quốc. Căn nhà vẫn đứng tên sổ đỏ của mẹ My (bà Cao Thị Thu, sinh năm 1979, quê gốc Hà Nội, nghề nghiệp: Nội trợ) tại địa chỉ 260 Bạch Mai (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã nhiều năm nay không còn thấy bóng dáng của họ. Hiện tại, đây chỉ là một quán cầm đồ, giặt là. Khi chúng tôi tới, quán đang đóng cửa.

Theo anh Lê Duy Sơn, cảnh sát khu vực phường Bạch Mai cho biết: Nghe nói bố của My ở Phúc Tân. Hai mẹ con My đã chuyển đi khỏi địa điểm trên từ rất lâu. Trong khoảng thời gian 1 năm làm cảnh sát khu vực này, anh chưa một lần giáp mặt đối tượng này. Khi lật lại hồ sơ, hộ khẩu nhà My vẫn chưa cắt.

Trái với bề dày thành tích bất hảo của My, bà Thu lại là người công dân tốt. Hồ sơ của cơ quan công an cho thấy, mẹ My chưa một lần vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, bà Thu cũng ‘nay đây mai đó”, thường xuyên đi thuê trọ khắp nơi.

Chúng tôi quyết định đến quán internet Enjoy Games tại 108 D8 phố Nguyên Hồng (phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội), nơi diễn ra vụ ẩu đả của nhóm My “sói” với nạn nhân N.T.T vào ngày 18/7. 

Anh Nguyễn Trung Hiếu, người trông coi quán internet này cho biết: Anh đã từng nhìn thấy My “sói” một vài lần. Tuy nhiên, vì quán khá đông nên anh không để tâm quá nhiều vào cô bé đó: “Nó đến đây chơi và hoạt động bình thường như những khách chơi game khác, không có điều gì bất thường cả”, anh Hiếu nói.

Còn chị Đoàn Thị Thơm, một người nhân viên khác tại quán này tiết lộ: Vào buổi tối hôm ẩu đả, chị cũng có mặt và chứng kiến sự việc rùm beng này. Nhưng vì quán đông, chị cũng chỉ quan tâm tới khách ra vào và thanh toán tiền chứ không theo dõi được tình tiết vụ việc diễn biến ra sao. Với thời gian gần 1 năm làm việc ở đây, chị ít khi thấy nhóm của My lảng vảng quanh khu vực này. 

Phải chăng hoàn cảnh xô đẩy, vì cái “giá như” mà My “sói” đã phải trả một cái giá quá đắt, như có lần cô đã viết trong blog của mình: “Giá như chúng mày nếm được... nước mắt rơi vì những điều ko xứng đáng... mặn chát như thế nào... Sau đó, cảm nhận được... những lúc muốn... mà ko thể nào khóc được... chỉ có thể im lặng... lắng nghe tiếng từng mảnh tim vỡ... Thì có lẽ... chúng mày sẽ ko làm người khác đau... Giá như chúng mày hiểu được... cái cảm giác hi sinh hết lòng vì 1 người... mà ko được đáp trả xứng đáng... nó khốn nạn như thế nào. Có lẽ lúc ấy, lòng chúng mày sẽ hụt hẫng... và dâng trào 1 thứ cảm xúc... mà người ta gọi đó là hận...”.


Tiểu Phương - Cao Cường

Bình luận
vtcnews.vn