Vợ bị chồng ép ăn cơm trộn đất tiếp tục bị hành hạ

Thời sựThứ Sáu, 23/07/2010 12:20:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi nhét 2 viên thuốc lạ vừa mua ở hiệu thuốc vào miệng chị Vân không thành, người chồng vũ phu tuyên bố “cấm” không cho người thân chăm sóc vợ

(VTC News) - Sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm khi người chồng đánh vợ, Phạm Văn Quang tìm đến Khoa ngoại chấn thương, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam, nơi chị Vân đang nằm điều trị đòi đưa vợ về nhà để “hỏi chuyện”. Khi bị người thân phía vợ phản đối, Quang tuyên bố “cấm” không cho người thân phía vợ được bén mảng tới chăm sóc vợ, nếu không sẽ xử lý.

Sau khi báo điện tử VTC News đăng tải vụ việc người vợ ở TP.Tam Kỳ, Quảng Nam làm đơn tố cáo bị chồng hành hạ, tra tấn dã man suốt 10 năm, Công an P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ; Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Tam Kỳ...đã nhanh chóng vào cuộc. Tuy nhiên, điều khiến dư luận bức xúc nhất là trong lúc chị Vân đang nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, người chồng Phạm Văn Quang vẫn liên tục đến gây gổ, hành hung chị Vân bất chấp sự căm phẫn của người dân có mặt tại bệnh viện. 

Vào viện vẫn bị ngược đãi


Nghe tin chị Vân bị chồng đánh đập phải đi cấp cứu tại bệnh viện, nhiều người thân của chị Vân đã đến để thăm nom, chăm sóc, nhưng bị Phạm Văn Quang, chồng chị Vân tuyên bố cấm, không cho chăm sóc. Cụ Nguyễn Thị Hồng (72 tuổi ở Quảng Ngãi) bức xúc: “Đã nhiều lần Quang đánh đập cháu gái tôi nhập viện, không chung sống được buộc phải ly thân. Từ Quảng Ngãi, ra chăm sóc cháu gái, nhưng cũng bị Quang cấm”.

5h30 chiều 19/7, sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm khi Quang tìm đến khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam, nơi chị Vân đang nằm điều trị đòi đưa vợ về nhà để “hỏi chuyện”. Sau khi bị người thân bên vợ phản đối, Quang tuyên bố “cấm” không cho người thân phía vợ được bén mảng tới chăm sóc chị Vân nữa, nếu không sẽ xử lý.

Người chồng vũ phu tuyên bố cấm người thân chăm sóc chị Vân khi chị nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam do bị đánh 

Theo phản ánh của người nhà chị Vân và các bệnh nhân nằm cùng phòng cho biết, sau khi "làm căng", người chồng vũ phu này đã ra ngoài bệnh viện, mua thuốc, cố nhét vào miệng chị Vân buộc chị phải uống. Nhưng rất may sự việc bị phát hiện.

Chưa hết, đến tối ngày 19/7, lo sợ chị Vân bị chồng “bắt cóc” đem về nhà “hỏi chuyện”, người thân chị Vân đã đến Công an P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ trình báo, nhờ can thiệp. Đến 20h30 cùng ngày, các đồng chí Công an P.An Mỹ cùng phóng viên có mặt liên hệ với bác sĩ trực Khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam để nắm tình hình. Tuy nhiên, lực lượng công an lại không nhận được sự hỗ trợ từ phía bác sỹ trực khoa Ngoại Nguyễn Văn Lương.

Theo hồ sơ bệnh án của bệnh viện, chị Vân bị đa chấn thương phần mềm cánh tay phải, không bị tổn thương xương hộp sọ nên sẽ được xuất viện trong ngày. Tuy nhiên, trước thái độ của người chồng, chị Vân và người nhà mong muốn bệnh viện cho nằm điều trị vài ngày nữa để có thời gian tìm chỗ ở an toàn cho chị sau khi xuất viện, đề phòng người chồng vũ phu tìm đến tiếp tục gây gổ, hành hung.

Vì sao cơ quan chức năng chậm vào cuộc?

Sáng ngày 22/7, phóng viên VTC News đã có buổi làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ TP.Tam Kỳ, Ngày 19/7, Hội nhận được đơn trình bày, tố cáo bị chồng đánh đập, hành hạ của gia đình chị Vân. Nhưng trước đó một tuần, Hội đã nghe Hội phụ nữ xã Tam Phú “báo cáo” qua điện thoại”.

Bà Hạnh nói thêm: “Ngay  sau khi nhận thông tin, tôi đã điện thoại trực tiếp cho ông Nguyễn Văn Lương, Chủ tịch UBND xã Tam Phú để nắm tình hình. Cũng do “bận” làm việc nên Hội chưa có thời gian để vào bệnh viện thăm hỏi, động viện chị Vân”.

Tuy nhiên, khi PV trao đổi vụ việc chị Vân bị chồng hạnh hạ với bà
Trần Thị Bình, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Tam Phú (TP.Tam Kỳ), Bình cho biết, bà mới biết được sự việc qua báo chí và qua Chi hội phụ nữ thôn Phú Thạnh, chứ chưa báo cáo với Hội phụ nữ TP.Tam Kỳ”. (?!)

Và vì quá “bận”, nên mãi đến chiều 21/7, khi chị Vân xuất viện, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Tam Kỳ mới cử người đến thăm hỏi, làm việc trực tiếp với chị Vân về sự việc chị bị chồng hành hạ suốt 10 năm nay.

Trả lời câu hỏi tại sao sự việc đau lòng của chị Vân xảy ra hơn 10 năm nay, nhiều lần bị chồng đánh đập, hành hạ phải nhập viện, có lần định tự vẫn mà cả Hội phụ nữ xã Tam Phú và Hội phụ nữ TP.Tam Kỳ không hề hay biết? Bà Hạnh nói: “Tôi mới được bổ nhiệm về làm Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ TP.Tam Kỳ hơn một tháng nên không nắm rõ tình hình. Tuy nhiên, không phải vì mới tiếp nhận Chủ tịch Hội phụ nữ TP.Tam Kỳ mà chúng tôi vô trách nhiệm trong sự việc của chị Vân. Hiện tất cả các cơ quan chức năng của TP.Tam Kỳ đã vào cuộc cùng giải quyết”.


Được biết, trước đó, Công an xã Tam Phú (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã ký giấy giới thiệu cho chị Nguyễn Thị Vân đến Hội đồng giám định y khoa tỉnh Quảng Nam để giám định thương tích với lý do bị đánh.


Kiểm điểm bác sỹ xúc phạm lực lượng công an và phóng viên. Sáng ngày 20/7, xung quanh sự việc bác sĩ Nguyễn Văn Lương, Khoa Ngoại chấn thương, BV Đa khoa tỉnh Quảng Nam xúc phạm lực lượng công an, phóng viên, bác sỹ Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam thừa nhận: “Ngay sáng 20/7, họp giao ban toàn bệnh viện và bác sĩ Nguyễn Văn Lương thừa nhận đã có lời lẽ xúc phạm với công an, phóng viên trước mặt người nhà bệnh nhân tối 19/7. Sau sự việc, chúng tôi đã kiểm điểm nghiêm khắc bác sĩ Nguyễn Văn Lương về hành động trên. Qua sự việc này, Bệnh viện rút kinh nghiệm và thành thật xin lỗi”.


Bửu Lân - Thùy Dương

Bình luận
vtcnews.vn