Ngõ ngập nước bị rò điện giật chết nữ công nhân

Thời sựThứ Năm, 22/07/2010 06:24:00 +07:00

(VTC News) – Chị Nguyễn Thị Bé mở khóa cổng thì bất ngờ dòng điện bị rò rỉ, nhiễm vào cửa sắt đánh văng chị xuống mặt ngõ đang ngập nước...

(VTC News) - Vừa về đến cổng nhà trọ, chị Nguyễn Thị Bé dùng tay mở khóa cổng cửa nhà thì bất ngờ một dòng điện bị rò rỉ nhiễm vào cửa sắt giật phăng chị xuống hẻm đầy nước, tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ, ngày 20/7, tại hẻm số 98 Bùi Văn Ba (Q.7, TPHCM). Sau cơn mưa, chị Nguyễn Thị Bé (SN 1991, là công nhân Công ty TNHH Việt Hưng, chuyên may áo cưới, thời trang dạ hội) về nhà trọ. Khi vừa lội nước tại hẻm trên để vào mở cửa cổng ngoài phòng trọ thì bất ngờ chị Bé bị một dòng điện rò rỉ giật văng ra hẻm nước.

Hẻm 98 Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận Đông, Q.7, TPHCM), nơi chị Bé bị điện giật chết 

Nghe tiếng kêu cứu của chị Bé, người dân xung quanh túa ra xem nhưng không ai dám tiếp cận vì con đường vào hẻm trên nước ngập rất sâu và có hiện tượng bị nhiễm điện. Một nhân chứng kể lại: một số người dân vừa chạm chân xuống nước đã có cảm giác điện giật tê chân. Khoảng hơn 15 phút sau, người dân mới cắt được cầu giao điện và nhanh chóng đưa chị Bé vào bệnh viện quận 7 cấp cứu nhưng chị Bé đã tử vong trước đó.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng gồm: Công an phường Tân Thuận Đông, nhân viên Công ty điện lực Tân Thuận đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân. Qua kiếm tra ban đầu của lực lượng chức năng, cổng nhà 98/13 Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận Đông, Q.7, TPHCM, giáp nơi chị Bé ở trọ) có một nguồn điện bị rò rỉ khắp cổng căn nhà. Nguồn điện xuất phát từ bóng đèn chiếu sáng dài 1,2m gắn sát mái nhà và cột vào cổng cửa nhà bằng sắt với hiệu điện thế đo được là 220V.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Sáng ngày 21/7, sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã vào cuộc để mổ xẻ vấn đề. Cùng lúc đó, lực lượng chức năng gồm Tổng Công ty điện lực TPHCM, Công ty điện lực Tân Thuận, Công an phường Tân Thuận Đông, quận 7 (TP.HCM) đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra lại nguyên nhân.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, bóng đèn chiếu sáng căn nhà số 98/13 (do bà Trần Thị Thanh, sinh năm 1958, chủ nhà) làm nhiễm điện gây ra cái chết thương tâm cho chị Nguyễn Thị Bé không thuộc về hệ thống chiếu sáng của hẻm mà do gia đình bà Thanh tự ý gắn vào để chiếu sáng trước cổng nhà của mình.

Ông Huỳnh Văn Sơn (Chủ tịch UBND phường Tân Thuận Đông) cho biết: Những bóng đèn loại 1,2m mà các hộ dân tại hẻm 98 sử dụng gây ra rò rĩ điện như thế này không nằm trong danh sách sử dụng của phường, dùng để chiếu sáng hẻm. Ông Sơn cũng cho biết, vào tháng 5/2010 vừa qua, UBND phường đã phối hợp với công ty điện lực tiến hành kiếm tra khu vực hẻm trên thì mới phát hiện người dân sử dụng bóng đền này.

Trong khi đó, ông Nguyễn Bửu Minh (Phó giám đốc kỹ thuật Công ty điện lực Tân Thuận) cho biết: Sự việc bóng đèn rò rỉ dẫn đến giật chết cô Nguyễn Thị Bé là sự thiết kế hoàn toàn sai kỹ thuật. Ông Minh lý giải, “đèn lắp đặt ngoài trời khác với trong nhà. Loại bóng đèn chiếu sáng như trên đưa ra mắc ngoài trời là hoàn toàn sai quy trình an toàn về điện. Như vây, người thi công đường dây điện bóng chiếu sáng này làm rò rỉ gây ra cái chết của chị Bé phải hoàn toàn chịu trách nhiệm”.

Ông Minh cho biết thêm: “Hệ thống đèn điện chiếu sáng công cộng tại hẻm này không thuộc về sự quản lý của công ty điện lực Tân Thuận mà thuộc về sự quản lý của phường Tân Thuận Đông. Phía điện lực Tân Thuận chỉ có trách nhiệm câu móc, sữa chữa đường dây điện đã sai kỹ thuật. Phía công ty điện lực sẵn sàng cử nhân viên điện đến sữa điện móc dây miễn phí nếu khách hàng yêu cầu”.

Liên quan đến cái chết thương tâm của chị Nguyễn Thị Bé, chiều 21/7, thi thể của chị đã được gia đình đưa về quê nhà mai táng. Cùng ngày, UBND phường Tân Thuận Đông đã đã hỗ trợ nạn nhân 8 triệu đồng. Bà Trần Thị Thanh (chủ nhà trọ) cũng góp 4 triệu đồng để gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn