Hào Anh đã về với ngôi nhà mới của mình

Thời sựThứ Sáu, 04/06/2010 03:12:00 +07:00

Sáng 3/6, Hào Anh (cháu bé bị vợ chồng chủ trại tôm giống hành hạ dã man) chia tay với cha mẹ nuôi ở Bệnh xá Công an tỉnh Cà Mau để về với ngôi nhà mới...

Sáng 3/6, Hào Anh (cháu bé bị vợ chồng chủ trại tôm giống hành hạ dã man) chia tay với cha mẹ nuôi ở Bệnh xá Công an tỉnh Cà Mau để về với ngôi nhà mới là Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Thượng tá - bác sĩ Nhan Ngọc Hồng cho biết Hào Anh đã tăng 5 kg, các vết thương trên người đã lành hẳn. Tinh thần em cũng khá ổn định, cả ngày tíu tít nói cười với các y, bác sĩ trong bệnh xá.

Hào Anh có một buổi sáng khá “bận rộn” vì phải tranh thủ xin số điện thoại, chụp ảnh lưu niệm với ba mẹ nuôi và những người chăm sóc, bảo vệ em trong những ngày qua.

Hào Anh (x) nhanh chóng làm quen với các bạn ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau 

Nhằm tạo điều kiện cho Hào Anh sớm hòa nhập cộng đồng, các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã thống nhất đưa em về  Trung tâm Bảo trợ xã hội để tiếp tục chăm sóc và học chữ, học nghề. “Em thích học thủy sản để sau này về xây trại bán tôm giống rồi rước mẹ, ngoại và Hào Em về sống chung” - Hào Anh cho biết.

Ông Đào Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Hào Anh học tập và sinh hoạt. Tại đây, Hào Anh sẽ tiếp tục được tổ y tế của trung tâm theo dõi, chăm sóc sức khỏe.

Ngay trong dịp hè này, cán bộ trung tâm sẽ mời giáo viên về dạy kèm cho Hào Anh học chương trình lớp 4.

Lãnh đạo Công an tỉnh, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau sẽ trực tiếp kiểm tra, sắp xếp chu đáo nơi ăn, ở và sinh hoạt của Hào Anh. Hai cán bộ công an cũng được bố trí để bảo vệ em.

Theo Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn