Xương trâu bò, rác thải, xác động vật tấn công quốc lộ

Thời sựThứ Hai, 24/05/2010 01:28:00 +07:00

(VTC News) - Tất cả các loại rác thải từ đồ dùng cá nhân đến vật nuôi bị chết đều được người dân tập kết ở đoạn đường này...

(VTC News) – Các loại rác thải từ đồ dùng cá nhân đến vật nuôi bị chết đều được người dân tập kết ở đoạn đường này. Hàng “núi” xương trâu, bò cũng được chất trắng tại đây. Tất cả đều bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Nhiều tháng nay đường quốc lộ 1A cũ đoạn qua 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh xuất hiện những bãi rác rộng khoảng 50-70m2 nằm ngay sát mặt đường bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường, bức xúc cho người tham gia giao thông.

Đoạn đường qua Tân Lập (Từ Sơn - Bắc Ninh) dài chưa tới 300 mét nhưng có đến 4 bãi rác thải như thế này 

Đoạn đường qua Tân Lập (Từ Sơn, Bắc Ninh)chỉ dài chưa tới 300m nhưng có tới 4 bãi rác thải lấn chiếm cả lòng đường. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, nguồn gốc những bãi rác này là do
chính người dân sống quanh khu vực thải ra. Tất cả các loại rác thải, đồ dùng cá nhân, vật nuôi bị chết điều được tập kết ở đây. Mỗi khi đi qua đoạn đường này, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Cùng chung cảnh ngộ trên là ngã tư Đình Trám thuộc địa phận Bắc Giang. Con mương nhỏ ngay sát đường 1 năm qua đã biến thành bãi rác. Theo phản ánh của một số tài xế hành nghề xe ôm tại khu vực này cho biết, một tuần hai lần vào sáng thứ 3 và thứ 7, có 3 người đẩy xe cải tiến chở đầy rác ra đổ ở ngã tư này.

Hàng ngày, đội ngũ xe ôm và những người đợi xe buýt, xe khách tại đây lại bị tra tấn bởi những ô nhiễm mà bãi rác gây ra.

Bãi rác này đầy, người dân lại nhanh chóng "gầy dựng" bãi rác khác 

Những bải rác này đã tồn tại được hơn một năm nhưng không được thu gom xử lý nên ngày càng tăng cả về diện tích lẫn số lượng.  Anh Nguyễn Văn Trung, hành nghề xe ôm ở ngã tư Đình Trám, cho biết: “Cả năm rồi có thấy bóng người nào đến đây dọn đâu trong khi rác thải vẫn cứ được người dân chở đến. Vì vậy những bãi rác này cứ “bành trướng” ngày một rộng hơn. Bãi này đầy thì chuyển sang chỗ mới".

Anh Tiến lắc đầu ngán ngẩm: “Hằng ngày đứng chờ khách tại khu vực này, cánh xe ôm chúng tôi bị tra tấn bởi ruồi nhặng và nhất là mùi hôi thối không thể chịu được vào những ngày nắng nóng”.


Bên cạnh đó, những đống xương trâu, bò trắng hếu cùng hàng trăm bao tải xương cũng được chất thành “núi” cao quá đầu người ngay bên rìa đường đoạn qua làng Phúc Lâm, Việt Yên (Bắc Giang).

Mua bán xương ngay cạnh đường quốc lộ 

Giá một cân xương khoảng 700-1.000 đồng được thu mua và tập kết ngay sát đường quốc lộ bằng những chiếc xe đạp thồ. Xương trâu, bò để lâu lại phơi giữa trời nắng nóng nên bốc mùi nồng nặc. Hàng ngày, hàng nghìn lượt người lưu thông qua đoạn đường này phải chịu mùi hôi thối do đống xương đang trong quá trình phân hủy tạo ra.


Bác Long, người dân sống gần khu vực trên, cho biết: “Mỗi buổi chiều lại có những người chở xương đến bán ở đây. Nhiều người dân có ruộng lúa gần đó rất bức xúc vì mùi thối của những đống xương trâu, bò này”.

Hơn nữa, điểm tập kết này những núi xương này lại ngay sát khu vực sinh sống của người dân ngay sát quốc lộ 1A cũ nên rất mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Những "núi" xương trâu, bò đang hằng ngày gây ô nhiễm trầm trọng tại đoạn đường qua làng Phúc Lâm, Việt Yên (Bắc Giang)

Việc đổ rác thải lấn chiếm lòng đường gây ô nhiễm môi trường xung quanh đang là một thực trạng đáng báo động, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và cuộc sống của chính những người dân trong khu vực. Đề nghị cơ quan chức năng quản lý tuyến đường trên có biện pháp tuyên truyền cho người dân và thu gom rác thải đúng nơi quy định để đảm bảo vệ sing chung và vẻ đẹp cho tuyến đường huyết mạch này.



Việt Anh
Bình luận
vtcnews.vn