Cám cảnh gia đình cô gái bị giết, vùi xác xuống sông

Thời sựChủ Nhật, 23/05/2010 01:20:00 +07:00

(VTC News) - Trong ngôi nhà xưa nay vốn nghèo nàn chỉ còn hai người già yếu chăm sóc nhau. Nỗi đau quá lớn khiến nước mắt họ không tuôn trào được nữa...

(VTC News) - Bầu không khí u ám bao trùm khắp ngôi nhà trống huơ trống hoác của gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Diệu Hiền, người vừa bị Nguyễn Toàn (bà con cùng họ) sát hại rồi dìm xác xuống sông. Trong ngôi nhà xưa nay vốn rất nghèo giờ chỉ còn hai người già yếu chăm sóc nhau và nỗi đau quá lớn khiến nước mắt họ không tuôn trào được nữa...

Cái chết của nạn nhân Nguyễn Thị Diệu Hiền những ngày qua khiến người dân thị trấn Phú Bài (TT.Huế) hết sức thương cảm và phẫn nộ. Thương cảm vì gia cảnh khốn khó của chị và phẫn nộ khi kẻ thủ ác và nạn nhân vốn có quan hệ họ hàng, lại cùng ở gần nhà nhau.

Qua những khúc cua ngoằn nghoèo dốc cao, chúng tôi cũng tìm được đến nhà của nạn nhân. Một không khí đau buồn bao trùm khắp căn nhà lạnh vắng. Hai con người gầy gò, ốm yếu ngồi trầm ngâm bên nhau, đó là hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi.

Căn nhà của ông bà Nguyễn Hiến - Nguyễn Thị Hoa (bố mẹ nạn nhân) trống trải, ngay cả cửa chính ra vào cũng không có. Bốn bức vách được xây bằng bờ lô lâu năm rồi bây giờ nham nhở vết nứt do bào mòn của thời gian. Trong căn nhà đau khổ ấy không có một thứ gì có giá trị ngoài chiếc xe đạp cũ, một chiếc giường sắp gãy và cái bếp củi dựng sẵn ngoài hiên.

Đang bị bệnh nặng, ông Nguyễn Hiến, cha của nạn nhân càng đau đớn hơn khi nhận được hung tin của con gái.


Chìm đắm trong nỗi đau tột cùng, hai ông bà thậm chí không để ý đến sự có mặt của chúng tôi. Đến khi người bạn hàng xóm gọi, họ mới giật mình và ngẩng lên hỏi chuyện.


Bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ kế của nạn nhân cho biết, khoảng 18 giờ ngày 15/5, Hiền có xin ông bà đi chơi. Do còn sớm nên Hiền chưa ăn cơm. Cùng đi với Hiền lúc đó còn có T (đã tìm thấy xác cũng trên sông Đại Giang). Hiền và T rủ nhau sang nhà chị Hương ăn cơm. Tại đây, Hiền nhận được điện thoại của Nguyễn Toàn mời chị đi uống cà phê. Đến khuya, gia đình vẫn không thấy chị Hiền về. Đợi cửa lâu nên cha mẹ Hiền đi ngủ.

Sáng hôm sau vẫn không thấy con gái về nhà, linh tính khiến bà Hoa bất an và đi dò hỏi thông tin con khắp làng nhưng vẫn bặt vô âm tín. Đến ngày 17/5, nghe người dân xôn xao phát hiện xác chết trên sông Đại Giang, gia đình bà Hoa ra xem và chết lặng khi nhận ra chính là cô con gái Nguyễn Thị Diệu Hiền.

Người dân tại hiện trường phát hiện xác chị Hiền kể lại, ngày 17/5 một chiếc thuyền máy trong lúc chạy qua sông Đại Giang thì chân vịt của thuyền vướng vào xác nạn nhân. Thấy khả nghi, những người trên thuyền lấy sào kéo xác lên và  thấy một hòn đá rất lớn buộc vào người nạn nhân. Khi xác định được danh tính người bị dìm xuống sông, nhân dân đã trình báo với cơ quan công an. Ngay lập tức, Công an tỉnh TT.Huế đã vào cuộc và tiến hành mổ tử thi để điều tra nguyên nhân và truy tìm kẻ thủ ác.

Hai vợ chồng già côi cút chăm nhau vượt qua tháng ngày đau đớn 

Sau khi cơ quan chức năng hoàn thành những thủ tục cần thiết, gia đình ông Nguyễn Hiến và bà Nguyễn Thị Hoa đưa con gái xấu số về an táng. Tuy nhiên do gia đình ông bà quá nghèo, thậm chí bữa ăn cũng ngày có ngày không nên những người trong làng chung tay giúp đỡ, chuyện ma chay,
giúp ông bà Hoa vơi đi phần nào nỗi đau quá lớn.

Bà Hoa kể, ông Hiến đổ bệnh từ rất lâu rồi nhưng bà không còn nhớ rõ khi nào chỉ biết một mình lo lắng thuốc thang, ăn uống cho ông ốm nằm liệt giường. Mới đây thôi ông Hiến phải nhập bệnh viện Trung ương Huế vì bị bệnh nặng có khả nghi là bệnh ung thư. Những ngày qua ông Hiến cũng chỉ nằm một chỗ. Ngôi nhà nóng hầm hập giữa cái nóng miền Trung khiến ông Hiến càng mệt nhọc hơn.

Trước đây, khi chị Hiền còn sống, gia đình cũng đã phải chật vật bươn chải kiếm miếng ăn. Từ khi ông Hiến trở bệnh nặng, ngôi nhà hầu như không có tiếng cười.
Chị Hiền vốn là người hiền lành, hiếu thảo. Chính chị là chỗ dựa duy nhất của đôi vợ chồng già. Chị vừa từ Gia Lai ra Huế chăm sóc cha ốm nặng thì xảy ra cái chết thương tâm.

“Nó nghe nói cha bị bệnh nặng nên bỏ việc trong Gia Lai ra ngay Huế để chăm sóc ông ấy. Nó cũng nghèo lắm, khổ thân con bé”, kể đến đây bà Hoa khóc tức tưởi. Bà nói, mặc dù chị Hiền không do bà sinh ra nhưng bà coi Hiền như con đẻ trong nhà bởi những khi ông bà đau yếu, cũng chỉ có chị Hiền tận tình chăm sóc.

Theo bà Hoa cho biết, chị Hiền không có chồng nhưng có 2 đứa con riêng. Một đứa gửi cho cô nhi viện, một đứa đi ở nhà người khác nuôi. Bản thân chị Hiền phải sống xa xứ vì cái nghèo đeo bám. Chị vào Gia Lai là đi giúp việc cho nhà người khác.

Căn nhà nghèo tàn tạ của gia đình nạn nhân  

Khi được hỏi về số vàng và nữ trang trên người chị Hiền, hàng xóm của chị cho biết, trước đó chị Hiền có kể mình dành dụm được một ít tiền trong thời gian đi giúp việc.

Anh S, hàng xóm của gia đình chị Hiền cho biết: “Gia cảnh của ông Hiến bà Hoa rất tội nghiệp. Họ thuộc diện nghèo của xã Thủy Châu. Cái chết của Hiền khiến ai cũng xót thương. Hiền vừa ra nhà ba đẻ không lâu thì xảy ra cái chết oan nghiệt. Mấy ngày qua, từ hôm ở bệnh vện về, ông Hiến không thể đi lại được nữa. Nghe bảo  ông bị bệnh ung thư".

Ngôi nhà của kẻ giết người cách nhà gia đình nạn nhân không xa. Khi chị Hiền từ Gia Lai về quê, thỉnh thoảng chị có gặp và trò chuyện với Toàn vì hai người có quan hệ họ hàng. Theo người dân cho biết, tên Toàn đã đi tù 3 lần và mới ra tù cách thời điểm gây án chưa được 1 năm.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực tìm ra thi thể của chị Hiền cách khá xa với nơi ở của Nguyễn Toàn, phải đi qua một cánh đồng hoang vu ít người qua lại vào ban đêm. Tại nơi xác chị Hiền nổi lên có rất nhiều lớp bèo dày thuộc sông Đại Giang.

Chị H, một người chứng kiến cảnh vớt xác của chị Hiền, cho biết: “Hành động giết người dã man quá! Tôi không nghĩ rằng tại quê nghèo này lại xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng như vậy. Mong pháp luật hãy trừng trị kẻ cầm thú ấy”.


Trần Viết Long
Bình luận
vtcnews.vn