Sự thật về đồ chơi "độc" đang ngập phố Sài Gòn

Thời sựThứ Bảy, 08/05/2010 07:01:00 +07:00

Người bán liến thoắng: “Em mua đi, về chưng trong nhà là đẹp mê hồn luôn lại thể hiện đẳng cấp, chị để lại 3 triệu thôi..."


Thấy tôi dừng xe, người bán liến thoắng: “Em lấy cặp ngà voi đi, về chưng trong nhà là đẹp mê hồn luôn lại thể hiện đẳng cấp, chị để lại 3 triệu thôi, nó được xách tay từ nước ngoài về đó, nước mình không có đâu”.

Trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, Q.5, TP.HCM có một phụ nữ chuyên bán đồ chơi “độc” gồm ngà voi, sừng tê giác, đá saphia... Thấy tôi dừng xe, người bán liến thoắng: “Em lấy cặp ngà voi đi, về chưng trong nhà là đẹp mê hồn luôn lại thể hiện đẳng cấp, chị để lại 3 triệu thôi, nó được xách tay từ nước ngoài về đó, nước mình không có đâu”. Cặp ngà voi mỗi chiếc dài hơn một gang tay, được gắn trên một hòn đá khá đẹp khiến nhiều người chú ý. Nhưng đi cùng tôi, Thuận - một tay chuyên sưu tầm ngà voi bảo: “Đồ này là giả đó, sao qua mặt bọn tôi được”.

Lấy cớ thoái thác, chúng tôi đến một điểm khác có bán rất nhiều ngà voi. Những người đến tham quan di tích bát bửu phật đàn ở huyện Bình Chánh tỏ ra trầm trồ trước một cửa hiệu chuyên bán dây chuyền có vòng đeo cổ bằng ngà voi nhưng giá dao động chỉ từ 80.000 đến 200.000 đồng (?!). Với giá ấy làm sao mua được vòng đeo cổ bằng ngà voi thật?

Dây chuyền ngà voi bày bán ở huyện Bình Chánh 
Tới đường Trường Chinh, Q.12, tôi được vợ chồng người bán thú nhồi bông chào mời: “Em mua cặp báo lửa đi, tám trăm nghìn đồng một con, để chưng trong nhà là “số dách”, tà khí trong nhà bị loại bỏ, gia chủ ăn nên làm ra”. Báo lửa là một loài thú quý, chỉ phân bố ở Đông Nam Á, Thảo Cầm Viên cũng có vài con. Tuy nhiên, bộ da thuộc để làm thú nhồi bán ở vỉa hè không phải là da thật.

Được mách nước muốn mua hàng “độc” qua mạng, cứ vào địa chỉ dodoc... Tại đây, có rao bán lông đuôi voi trắng giá 1 triệu, lông đuôi voi đen giá 600.000 đồng, vòng ngà voi giá từ 3,9 đến 8 triệu đồng. Nhưng “hàng độc” đâu có nhiều như thế. Trong dịp đến Buôn Đôn (Đắc Lắc) mới đây, tôi được vua săn voi Amakong cho biết: “Một con voi chỉ có 300 sợi lông đuôi, cả bản Đôn chỉ còn vài con thì làm sao cung cấp đủ cho cả nước?”. Ngay tại khu du lịch Buôn Đôn, chủ các cửa hàng chuyên bán đồ lưu niệm luôn rỉ tai: “Đến xứ sở của voi mà không mua lông đuôi voi thì thật là phí” nhưng sự thật toàn là hàng giả.

Tại thành phố ngàn thông reo Đà Lạt, nhiều người muốn mua các loại thú quý về làm đồ lưu niệm đã nuốt phải trái đắng. Chợ Đà Lạt có năm cửa hàng lớn bày bán sản phẩm động vật hoang dã và rất nhiều cửa hàng nhỏ hơn cũng bán những sản phẩm này. Các sản phẩm chính được bày bán đó là răng nanh lợn rừng, vuốt gấu và mèo, các bộ da lông thú (gấu, sơn dương, khỉ). Tiệm H. khoe có bán bộ da vượn. Các sản phẩm bày bán khá giống nhau nhưng tất cả đều là giả. Mua đem về chỉ tổ tốn tiền mà chẳng được lợi ích gì.





Theo Công an TP.HCM

Bình luận
vtcnews.vn