PV truyền hình đứng ra làm chứng vụ "quan" xã hành ĐBQH

Thời sựThứ Sáu, 16/04/2010 11:05:00 +07:00

(VTC News) - "Tôi khẳng định những điều ĐBQH Phạm Thị Loan nói trên báo chí không có gì là bịa đặt và sẵn sàng đứng ra đối chất, bảo vệ lẽ phải..."

(VTC News) - “Tôi khẳng định những điều ĐBQH Phạm Thị Loan nói trên báo chí là hoàn toàn đúng sự thật và sẵn sàng đứng ra đối chất để bảo vệ lẽ phải khi được yêu cầu”.

Bà Phạm Thị Loan. 
Sau khi báo chí đưa tin về việc ông Trần Đình Thú, Bí thư xã Phú Lão (huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) hành xử thô bạo với bà Phạm Thị Loan, ĐBQH khóa XII, đoàn ĐBQH TP Hà Nội (khi bà Loan đến trụ sở để góp ý về công tác văn hóa tâm linh và tìm hiểu vấn đề quần chúng phản ánh), mới đây ông Thú đã lên tiếng phản bác lại những cáo buộc của bà Loan.

Ông Thú cho rằng, bà Loan đã “dựng chuyện”, “nói không đúng sự thật” về vụ việc ngày hôm đó và yêu cầu được đối chất với bà Loan về vấn đề này.

Trước những phản bác nêu trên của ông Thú, phóng viên VTC News đã liên lạc với phóng viên của Đài PTTH tỉnh Hòa Bình, người trực tiếp có mặt cùng ĐBQH Phạm Thị Loan, đã chứng kiến toàn bộ sự việc hôm đó, để làm sáng tỏ vấn đề.


Phóng viên của Đài PTTH tỉnh Hòa Bình (chúng tôi tạm thời chưa công bố tên PV này) khẳng định sẽ sẵn sàng đối chất với cơ quan chức năng khi được yêu cầu. PV này cho biết sẽ luôn đứng về phía lẽ phải và phản ánh sự thật một cách khách quan nhất.

Cụ thể, PV của Đài PTTH tỉnh Hòa Bình khẳng định những điều ĐBQH Phạm Thị Loan nói trên báo chí trong những ngày gần đây là hoàn toàn đúng sự thật, không hề có sự thêm bớt hay bóp méo sự thật. Thậm chí trong sự việc xảy ra hôm 23/2/2010 liên quan đến hành động “khiếm nhã” của ông Thú, bà Loan còn “nương tay” chưa đi sâu nhiều chi tiết khác. Và PV này cũng khẳng định, trong quá trình tác nghiệp của mình, anh chưa từng được thấy “cảnh tượng” như vậy.

Tường thuật lại sự việc với VTC News với tâm trạng khá bức xúc, PV của Đài PTTH tỉnh Hòa Bình kể: Sau khi có đơn thư phản ánh của nhân dân xã Phú Lão tố cáo ông Trần Đình Thú, Bí thư Đảng ủy xã về một số sai phạm "tày trời" của ông này, được sự đồng ý của lãnh đạo Đài PTTH tỉnh Hòa Bình, anh đã cùng với một PV nữa đã lên làm việc với ông Thú từ đầu giờ sáng, và chỉ quen biết bà Loan khi ở Lễ hội Mẫu Đầm đa (xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy). Sau đó, anh được bà Loan nhờ dẫn đường vào xã để gặp và góp ý với lãnh đạo xã về vấn đề văn hóa tâm linh tại khu vực.

Khi đưa bà Loan vào trực tiếp gặp ông Trần Đình Thú, lúc này ông Thú đang trong trang phục áo may ô, chân đặt lên ghế và có dấu hiệu ngà ngà say. Bà Loan đề nghị được gặp nhưng ông Thú xua tay không tiếp. Bà Loan giới thiệu mình là ĐBQH nhưng ông Thú vẫn xua tay. Bà Loan tiếp tục góp ý tại sao trong giờ làm việc lại mặc áo may ô như vậy, ông Thú nói rằng "đây không phải giờ làm việc mà là ngày nghỉ" của ông ấy (thực tế lúc đó đang trong giờ hành chính, ngày thứ Ba - PV).


PV Đài PTTH tỉnh Hòa Bình khẳng định: "Những gì bà Loan nói trên báo chí là hoàn toàn đúng sự thật".

Sau khi ông Thú không tiếp, bà Loan đã được bố trí sang gặp ông Mầu Văn Tiên, Chủ tịch UBND xã. Ông Tiên đã tiếp bà Loan nhã nhặn và trao đổi một số vấn đề về công tác điều hành văn hóa tâm linh. Trong lúc bà Loan nói chuyện với ông Tiên thì xuất hiện 2 cán bộ công an, một người mặc trang phục cảnh sát và tự xưng là công an huyện Lạc Thủy, phụ trách địa bàn xã Phú Lão, một người mặc áo thường phục tự xưng là Trưởng công an xã Phú Lão. Hai người này đã đến và đòi kiểm tra giấy tờ của bà Loan. Ngạc nhiên, bà Loan đã hỏi có phải ông Tiên cử người đến không, nhưng ông Tiên trả lời không phải. Dù người đòi kiểm tra giấy tờ của bà Loan không mặc quân phục và không có thẻ ngành, nhưng bà Loan vẫn trình thẻ ĐBQH.

"Trong quá trình làm việc, tôi có sử dụng máy quay để ghi lại cuộc trao đổi của bà Loan với ông Tiên, nhưng người tự xưng là Trưởng Công an xã đã chắn ngang góc hình của tôi và không cho tôi quay. Tôi có giơ tay ra hiệu để cho PV làm việc thì ông này “hùng hổ” cho rằng tôi xúc phạm ông ấy, và có những lời lẽ chỉ trích tôi, cấm tôi không được quay tiếp" - PV Đài PTTH Hòa Bình tiếp tục kể với VTC News.

"Nhận thấy thái độ không hợp tác của một số cán bộ xã, tôi cùng bà Loan đã ra về. Lúc này khoảng 16h, nhưng khi ra đến cổng UBND xã thì cổng đã bị khóa. Được biết, lệnh này do ông Thú “ban hành” nhằm không cho chúng tôi về. Không những thế, ông Thú có ý thách đố đe dọa: "ĐBQH hay Đài Truyền hình cũng không là gì cả"! Chỉ đến khi đồng chí Bí thư huyện Lạc Thủy Trần Văn Tiệp xuất hiện và mời bà Loan về thăm Huyện ủy, lúc đó Bí thư xã mới mở cổng cho về".

Đối chiếu lời tường thuật của PV Đài PTTH tỉnh Hòa Bình và với những gì đã trình bày trong Công văn thảo ngày 23/02/2010 của ĐBQH Phạm Thị Loan gửi đồng chí Hoàng Việt Cường (Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình) và đồng chí Bùi Văn Tỉnh (Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) và đã được lưu trong phần Công văn đến của UBND tỉnh Hòa Bình số 152 ngày 01/03/2010, VTC News thấy nội dung phản ánh về vụ việc nói trên hoàn toàn trùng khớp.



Dương Lãng Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn