Nghệ An: Phát lộ "phật" lớp 6, đệ tử của "thánh" lớp 7

Thời sựThứ Hai, 12/04/2010 06:47:00 +07:00

(VTC News) - Sau thời gian làm đệ tử cho "thầy" Thùy, Trung xin nghỉ vì "thánh" đã nhập sang mình, từ đó 1 buổi đi học còn 1 buổi... xem quẻ, giải hạn.

(VTC News) - Sau một thời gian làm đệ tử cho "thầy" Thùy, Trung xin nghỉ với lý do "thánh" đã nhập sang mình, từ đó một buổi đi học còn 1 buổi Trung... xem quẻ, giải hạn.

Sau khi đăng tải bài viết "Rộ tin đồn "thánh" nhập vào người nữ sinh lớp 7", về chuyện một nữ sinh lớp 7 có khả năng xem tướng, vận mệnh, công danh... thậm chí còn có "phương thuốc" giải hạn, VTC News tiếp tục nhận được phản ánh của người huyện Thanh Chương (Nghệ An) và được biết, không chỉ riêng "thầy" Thùy mà "đệ tử" ruột của "thầy", vốn đang là học sinh THCS, sau một thời gian "thọ giáo" ở thầy cũng tự nhận mình được "Phật" nhập và bắt đầu hành nghề.

Những người đến nhờ "thầy" Thùy xem vận mệnh, đoán tương lai, nếu gặp lúc "thánh"nhập, sẽ được "thầy" phán. Nhưng có hôm mãi chẳng thấy "thánh" hiện về, "thầy" Thùy sẽ
chỉ: "Lên trên thằng Trung mà coi, "thánh" hôm nay về trên ấy". Trung học lớp 6 cùng trường, chính là đệ tử cũ của Thùy, cách nhà Thùy vài căn.
Sau khi được thầy gieo quẻ và đệ tử Nho hướng dẫn cách giải hạn, phóng viên vào vai người đi xem bói cùng với 3 người khác được đưa đến nhà Trung.

Tại đây, khi đề cập việc đang làm ăn trắc trở muốn nhờ Trung xem giúp, chị Hà (mẹ Trung) vừa rót nước mời khách và niềm nở giới thiệu khả năng của con: "Cháu nó đó, tui cũng chẳng biết gì đâu, cách đây khoảng 1 tuần tự nhiên thấy cháu bảo nhìn thấy hình tượng phật lóe sáng ngoài... bụi chuối nhà thầy Thùy. Kể từ đó cháu biết hết mọi chuyện...".

Trung đang "xem" cho phóng viên VTC News.
 
Không giống như "thầy" Thùy, Trung nhanh nhẹn hoạt bát hơn nhiều, chỉ cần nói muốn xem bói là Trung xem cho ngay chứ không phải dỗ ngọt như Thùy. Còn màn xem tướng số cũng cầm bàn tay phải rồi phán y hệt như "thầy": "Đường học hành của anh sáng lắm, công danh thành đạt làm đâu được đó, nhưng đường đời đứt quãng, có 3 vạch bị ngắt quãng chứng tỏ thời điểm này anh gặp nạn, tốt nhất nên cẩn thận". Rồi Trung nói tôi nắm chặt lòng bàn tay trái và phải, ngắm nghía một lúc nơi mu bàn tay rồi cho ra kết luận tôi sẽ có 5 người con (3 gái, 2 trai).
Đến lượt chị H.T.T (35 tuổi) vào xem, Trung cũng làm các thao tác y hệt như đã xem cho tôi và nói, đường học hành thành đạt, nhiều mối tình, lúc nhỏ suýt chết đuối ngoài sông may mà có người cứu kịp. Nhưng khi chị T muốn nhờ xem có bao nhiêu người con thì Trung tỏ vẻ khó chịu: "Hỏi chi mà hỏi nhiều vậy, đã có con rồi còn hỏi", vừa nói Trung vừa nằm lăn quay ra giường, vắt chân lên song cửa sổ.

Chị H chưa từng bị chết đuối như lời nói của Trung.
 

Để khách tin tưởng việc "thánh" nhập con trai mới có khả năng "đặc biệt", chị Hà phân tích, cháu chỉ là đứa con nít thì làm sao biết chuyện này chuyện nọ để bịa ra được. Người mẹ còn kể tường tận câu chuyện bỗng chốc con được "thánh" nhập với tình tiết ly kỳ không khác gì một bộ phim kiếm hiệp Hồng Kông: "Khi còn làm đệ tử của Thùy, Trung đứng chơi ngoài bụi chuối vô tình nhìn thấy một hình tượng phật từ dưới đất phát sáng lên và nhập vào người. Tối về nằm ngủ chiêm bao thấy "thánh phật" nói đang trong thời gian... thử việc Trung và Thùy. Nếu ai làm tốt hơn sẽ vĩnh viễn nhập vào người đó".
"Muốn 'thánh" nhập, Trung phải vượt qua 2 cửa, trong đó có một cửa phải lấy được quyển "sách thần" và Trung đã vượt qua được. Trước mắt "thánh" giao cho hòn đá quý rồi yêu cầu Trung bảo quản cẩn thận". Nghe đến đây Trung liền cắt lời mẹ: "Hòn đá ấy trong chiêm bao phát sáng hào quang đẹp lắm, nhưng đến sáng mai ra đào thì không còn đẹp nữa".
Chúng tôi ngỏ ý muốn được xem hòn đá quý mà "thánh" tin tưởng giao cho, Trung nhanh chóng đồng ý, tuy nhiên em dặn phải ngồi nguyên vị trí để đi lấy một mình. Bỏ đi ra sau nhà ít phút, Trung quay trở lại với hòn sắt gỉ sét và hình hài không có gì đặc biệt.

Hòn đá mà Trung nói "thánh" tin tưởng giao cho.
 
Sau khi gửi tiền xem tướng số cho Trung, tôi và chị H chào ra về. Vừa ra khỏi cổng được 100m, chị H bật cười: "Tôi thấy người dân bàn tán nên cũng muốn đi một lần cho biết chứ nhà tôi không đi làm ăn buôn bán gì. Con cái cũng đã đề huề, nhưng thực tế cả hai "thầy" đều đoán... sai bét. Ăn với ở nhà đi làm mà thầy lại nói tôi học đến nơi đến chốn. Lúc hỏi xem có bao nhiêu người con mà không thể nói được, nếu bảo không biết cũng không đúng vì lúc đầu đã nói chú sinh được 5 người con rồi đó thôi. Tôi nghĩ  "thầy" sợ không dám nói vì thấy tui già rồi, đoán trật mất!".
Trao đổi với VTC News về trường hợp của hai em Thùy và Trung, ông Lê Doãn Hùng - Chủ tịch UBND xã Thanh Dương cho biết, bản thân Thùy là người mang bệnh thần kinh giản, tinh thần không ổn định, nhưng thông tin truyền miệng đồn thổi khiến 1 tuần trước, mỗi ngày có đến cả trăm người khắp nơi tìm đến đây nhờ Thùy giải hạn nhưng hầu như không được gì, chỉ thêm tiền mất tật mang. Ngay sau đó công an xã vào cuộc dẹp bỏ, đồng thời yêu cầu gia đình không được tái diễn việc xem bói, giải hạn nữa.
"Riêng ông Nho, chúng tôi đã cảnh báo nếu tái phạm sẽ xử lý nghiêm. Nhưng không hiểu sao họ vẫn tiếp tục họat động. Ngay ngày mai, chúng tôi sẽ gửi giấy triệu tập ông Nho lên làm việc chứ không để tình trạng lợi dụng mê tín làm ăn bất chính. Về trường hợp của Trung, chúng tôi chưa nắm được, nhưng nếu đúng như phóng viên VTC News đi thực tế hôm nay thì ngày mai nhất quyết sẽ cho trưởng công an xã đi kiểm tra và tuyệt đối xử lý nghiêm, tránh dư luận hoang mang", ông Hùng khẳng định.

 
Hồng Thắng

* Diễn đàn: Bạn có suy nghĩ gì về câu chuyện "thánh nhập" kỳ quặc nói trên? Bạn cho rằng đó là hiện tượng bất thường hay là sự bịp bợm? Bạn có biết thêm ở đâu đó cũng có tình trạng tương tự? Hãy cùng góp ý kiến thông qua box thảo luận cuối bài. Gõ Tiếng Việt có dấu để được đăng tải. Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn