Không được “trình đồng”, gieo mình xuống sông tự vẫn

Thời sựThứ Hai, 05/04/2010 01:27:00 +07:00

Tin vào lời “khuyên” của một số người quen, chị Hương luôn tâm niệm mình có “căn cao, số nặng”, và phải thờ cúng...

Trước hôm xảy ra sự việc đau lòng này vài tuần, chị Hương nói với chồng cho mình làm lễ trình đồng. Vì không có nhiều tiền nên chồng chị Hương khuyên vợ đợi thêm một thời gian. Thấy vậy, chị Hương tỏ ra buồn chán...






Khu vực nơi nạn nhân Hương tự tử 
Khoảng 9h30 ngày 3/4, một số người dân chài trong khi đánh cá dưới khu vực gầm cầu Đuống, thuộc địa bàn phường Đức Giang, quận Long Biên, phát hiện trên vệ đê, cách mép nước khoảng 2 mét có một chiếc xe đạp ai đó vứt chỏng trơ, bên cạnh có một chiếc nón và một chiếc áo đi mưa. Linh tính có chuyện chẳng lành, những người dân chài này đã lên bờ xem có chuyện gì.

Họ phát hiện bên trong chiếc nón có một giấy chứng minh nhân dân và một tờ giấy có mấy dòng chữ nguệch ngoạc, ghi lại tên, địa chỉ gia đình và số điện thoại, cùng những lời vĩnh biệt chồng, con, gia đình trước khi gieo mình xuống dòng nước sâu thẳm. Người để lại giấy và chứng minh nhân dân tên là Nguyễn Thị Hương (tên nạn nhân đã thay đổi), trú tại huyện Sóc Sơn. Theo số điện thoại trên giấy, một số người dân đã gọi điện thông báo về gia đình nạn nhân.

Sau khoảng một tiếng đồng hồ, người nhà chị Hương đã tới khu vực sông Đuống. Nhờ sự giúp đỡ của một số người dân quanh đó, sau hơn 3 tiếng đồng hồ tìm kiếm, thi thể chị Hương đã được tìm thấy dưới dòng sông. Theo thông tin từ phía người nhà chị Hương, nạn nhân năm nay 27 tuổi, đã có gia đình và 2 con. Hoàn cảnh kinh tế của vợ chồng chị Hương khá khó khăn.

Tin vào lời “khuyên” của một số người quen, chị Hương luôn tâm niệm mình có “căn cao, số nặng”, và phải thờ cúng. Trước hôm xảy ra sự việc đau lòng này vài tuần, chị Hương nói với chồng cho mình làm lễ trình đồng. Vì không có nhiều tiền nên chồng chị Hương khuyên vợ đợi thêm một thời gian. Thấy vậy, chị Hương tỏ ra buồn chán. Chiều 2/4, chị Hương bảo với chồng để chị đi đón con gái tan lớp mẫu giáo. Sẫm tối, không thấy chị Hương đưa con về, mọi người trong gia đình tổ chức đi tìm nhưng không thấy. Cho đến sáng 3/4 thì nhận được tin dữ…

Sau khi tìm thấy thi thể chị Hương, người nhà đã tự khâm liệm và đưa về quê an táng. Tuy nhiên, một điều đáng trách là suốt trong quãng thời gian từ khi những người dân chài phát hiện chiếc xe đạp và chiếc nón để bên vệ đê, đến lúc thi thể nạn nhân Hương được vớt lên khỏi dòng nước là hơn 5 tiếng đồng hồ mà chính quyền cơ sở không hề hay biết. Chính vì vậy, vụ tự tử này ban đầu đã bị một số người kém hiểu biết đưa ra thông tin tiêu cực, ảnh hưởng đến tình hình an ninh khu vực.






Theo An ninh thủ đô

Bình luận
vtcnews.vn