Vượt biên bán mạng để chơi casino "miễn phí"

Thời sựThứ Hai, 05/04/2010 06:33:00 +07:00

Những con bạc vượt biên qua chơi casino trong người không nổi 1 triệu đồng. Nhưng sang đó, họ vẫn có trong tay 4.000USD hoặc nhiều hơn thế...

Nhưng khi mượn tiền chơi, các con bạc phải thế chấp mình cho chủ sòng casino. Nếu thua bạc sẽ bị giữ làm “con tin” cho đến khi gia đình mang tiền chuộc, nếu không có tiền thì có thể... bỗng nhiên “mất tích”, không bao giờ trở về quê hương nữa


Ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, có nhiều người tự nhủ bản thân là qua Campuchia, vào các casino chỉ để xem cho biết hoặc nếu có chơi thì cũng cho vui với số tiền nhỏ. Nhưng những ma lực của đồng tiền đã lấp đi những ý nghĩ ban đầu. Để rồi khi cuộc chơi đã tàn, nhiều người phải ký giấy nợ “cầm người”, chờ gia đình mang tiền sang chuộc về.

Đã chơi là quên mất mình

Một ấp thuộc xã Lai Uyên (huyện Bến Cát, Bình Duơng) có người trốn nhà vượt biên sang Campuchia đánh bạc 
Đã có không ít thanh, thiếu niên còn trong tuổi đi học, hoặc quanh năm làm nương rẫy nhưng bị bạn bè rủ rê lôi kéo vượt biên sang Campuchia chơi bạc ở casino. Chỉ sau 1 giờ bước chân vào chốn casino, nhờ có người hướng dẫn, họ nhanh chóng trở thành “con bạc” thứ thiệt. Lúc đầu còn “non tay” nên chỉ dám đánh 10 USD, 20USD, rồi dần cơn "khát" nổi lên, họ dốc túi mà không hề suy nghĩ.

“Lúc đầu qua đó, em đâu biết chơi xizdanh là gì đâu. Rồi có người nói là nếu không biết chơi thì có người chơi giúp. Em đứng nhìn 1 lúc, khi biết đánh thì ngồi sòng luôn. Lúc chưa quen đánh ít một, thấy ăn dễ, sau ham em cứ liên tiếp thả tiền xuống, càng thua lại càng hăng đặt tiền nhiều để mong gỡ lại. Khi hết tiền đứng dậy kiểm tra thì mới biết mình mất 3.000USD.

Số tiền còn lại hơn 1.500USD, em tính không đánh nữa mà để dành trả lại chủ sòng. Nhưng không biết tại sao ngừng chơi được một lúc, em quay lại bàn đánh tiếp, được khoảng 1 giờ thì bị thua hết sạch”  - đó là lời kể của Lê Văn Tâm (18 tuổi, ngụ ấp 1, xã Lai Uyên, huyện Bến Cát, Bình Dương), được gia đình chuộc với số tiền 120 triệu đồng, sau 2 ngày vào casino ở Campuchia.

Nhắc tới những người có “thành tích” sang Campuchia để chơi casino, phải kể đến Tuấn “béo”. Chỉ hơn 1 tháng mà Tuấn đã sang casino đến 3 lần và đều bị giữ lại, gia đình phải mang số tiền gần 500 triệu đồng để chuộc về.

“Trước kia nó có biết gì về bài bạc đâu, ăn xong phụ mẹ bán đồ ngoài chợ rồi vào rẫy làm. Không biết tại sao mà nửa năm trở lại đây, nó hư hỏng quá, phá gia đình. Nếu chỉ một lần nữa nó sang chơi bạc bên Campuchia thì tôi nhất định sẽ không đi chuộc về nữa, muốn sống chết sao cũng mặc" - bà Hoàng Thị Hằng (ấp 1, xã Lai Uyên) buồn bã cho biết.

Đem cả gia sản chuộc con ở casino

Theo lời của những tay cờ bạc thì vượt biên sang Campuchia để vào casino đâu nhất thiết phải có tiền trong tay mới đi được. Khi quá đó, muốn mượn bao nhiêu tiền cũng có và sẽ nhân viên mang tiền phục vụ tới tận nơi.

Nhưng khi mượn tiền chơi, các con bạc phải thế chấp mình cho chủ sòng casino. Nếu thua bạc sẽ bị giữ làm “con tin” cho đến khi gia đình mang tiền chuộc, nếu không có tiền thì có thể... bỗng nhiên “mất tích”, không bao giờ trở về quê hương nữa.

Những con bạc ở xã Lai Uyên, Tân Hương (huyện Bến Cát) vượt biên qua Campuchia chơi casino, trong người không nổi 1 triệu đồng. Nhưng sang đó, họ vẫn có trong tay 4.000USD hoặc nhiều hơn thế vì nếu cần là có người cho vay.

“Em qua đó từ đêm ngày hôm trước, nghỉ ngơi đến sáng hôm sau mới bắt đầu chơi và được khoảng 4 tiếng thì thua mất 3.000 USD, không có tiền trả, người ở sòng bạc mà lúc trước cho mượn tiền đưa cho tờ giấy bắt em ký vào. Sau đó dẫn vào một phòng khá kín rồi bảo em gọi điện về nhà báo người thân mang tiền sang chuộc về. Nếu không có tiền thì mấy hôm nữa chuẩn bị sang Thái Lan” - Nguyễn Viết Tài, 15 tuổi ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên kể lại.

Cửa khẩu Mộc Bài có rất nhiều cò đứng đón những con bạc vượt biên

Những “con bạc” khi thua đều được ký giấy nợ và tạm giữ khi nào có tiền chuộc ra về. Khi gọi điện về gia đình thông báo hoặc xin tiền đều có người của sòng bạc theo dõi, chỉ được nói những câu cần thiết để làm sao cho người thân của con bạc mang tiền chuộc càng sớm càng tốt.

Khi mang tiền tới chuộc người gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) thì chỉ cần gọi điện là có người ra nhận. Nếu con bạc gọi điện mà nói nhiều sẽ bị đánh đập ngay lập tức.

Bà Thanh, mẹ của một học sinh trường PTTH đóng trên địa bàn xã Lai Uyên sang Campuchia đánh bạc kể lại: “Tối hôm đó, nó bảo qua nhà bạn chơi rồi gọi điện bảo ngủ lại nên cả gia đình cũng an tâm, ai ngờ nó đi theo bạn sang Campuchia chơi bạc. Đến chiều ngày hôm sau, nó gọi điện về khóc lóc nói là đang bị giữ vì thua không có tiền trả, phải có 120 triệu đồng thì mới được thả. Cả nhà phải đi vay mượn để có tiền chuộc con ngay trong ngày vì sợ xảy ra chuyện gì nguy hiểm với nó”.

Người thắng thì ít, kẻ thua thì nhiều và sau những ván bài đỏ đen, cuộc sống của những con bạc thường là rơi vào con đường bế tắc. Số tiền bao nhiêu năm làm ăn chắt chiu của gia đình nhanh chóng bị ném vào sòng bạc nơi đất khách quê người chỉ sau một đêm. Khi trở về quê hương, họ cũng sống chui lủi vì trở thành con nợ của nhiều người.

* Tên nhân vật được thay đổi





Theo Khoa học&Đời sống

Bình luận
vtcnews.vn