Sởn da gà 2 quái xế câm điếc đua xe xuyên đêm Sài Gòn

Thời sựThứ Hai, 05/04/2010 06:22:00 +07:00

(VTC News) – Cho dù bị câm và điếc nhưng hai “quái xế” nam 18 tuổi này vẫn chở nhau đi “bão” lúc hơn 2h sáng ngày 4/4.

(VTC News) – Cho dù bị câm và điếc nhưng hai “quái xế” nam 18 tuổi vẫn chở nhau đi “bão” lúc hơn 2h sáng ngày 4/4 tại đoạn đường khu vực ngã 3 Nguyễn Trãi – Nguyễn Tri Phương.

Sau một thời gian tạm lắng, nạn “quái xế” đua xe, tụ tập thành đoàn và tổ chức gây rối trật tự an toàn giao thông đường phố lại tiếp tục làm Sài Gòn náo loạn về đêm trở lại.

Từ sau khoảng thời gian tết Canh Dần 2010 vừa qua cho đến nay, khu vực địa bàn đường Bình Tiên, Kinh Dương Vương, Bến Phú Lâm… và một số tuyến đường lớn khác thuộc khu vực địa bàn quận 6 lại là địa bàn hoạt động “nóng” nhất của những người yêu thích tốc độ cao.

Chỉ mới hơn 22h30 đêm 3/4, đoạn đường Kinh Dương Vương (kéo dài từ vòng xoay Phú Lâm kéo dài cho bến trước khu vực Bến xe Miền Tây) đã được hàng trăm các “quái xế” tụ tập, quậy phá, rú ga, nẹt pô và thỉnh thoảng tăng tốc, chạy với tốc độ xé gió, chóng mặt đến mức kinh hoàng, cho dù lúc này đường phố còn khá đông xe cộ.

Một nhóm các đối tượng bị CSHS quận 6 "tóm" được khi chuẩn bị manh nha thành "bão" đêm 3/4 tại đường Kinh Dương Vương. 

Hơn 30 phút sau đó, đoàn xe này đã mạnh lên thành “bão”. Lượng người cổ vũ ở hai bên đường, kể cả phụ nữ, trẻ em và cả người già hò reo cổ vũ làm náo động cả một đoạn đường. Sau đó ít phút, hơn 15 chiến sĩ thuộc Đội CSTT-GT-CĐ,CSHS  quận 6 và 6 chiến sĩ thuộc đội 113 TP.HCM đã xuất hiện, trấn áp ngay lập tức và tóm “nóng” được một số các đối tượng.

Lượng người tụ tập, hò reo và cổ vũ cho việc đua xe vào ban đêm đã góp phần tiếp tay cho các "quái xế". 

Theo Trung tá Lâm Văn Thái - Đội phó Đội CSGT-TT-CĐ quận 6, số lượng “quái” xế tụ tập tại một số các tuyến đường ở khu vực quận 6 vào các đêm cuối tuần (thứ 5, thứ 7) thời gian gân đây là rất nhiều, có khi lên đến hơn 1.000 người.

“Khi thấy có bóng dáng của lực lượng chức năng thì bọn chúng đã tự động biết xe lẻ, chui vào những con hẻm nhỏ (những con hẻm mà mô tô chuyên dụng to khó vào được), một số ít khác thì sẵn sang đua tốc độ, thách thức công an và chúng tôi quyết tóm cho được hết số này…” – Trung tá Thái nhấn mạnh.

Khi bị quần đảo liên tục, khoảng hơn 1h sáng 4/4, đoàn đua tốc độ này lại đổi hướng về khu vực quận 5, trước cửa Bưu điện Trung tâm Chợ Lớn đến trước khu vực chợ Kim Biên, đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Tri Phương, Hùng Vương….và lại làm náo loạn cả một khu vực tuyến đường rông lớn này với những trò nẹt pô, la hét ầm ĩ, kích động người dân hai bên đường tham gia cổ vũ.

Được sự tăng cường của hơn 10 xe mô tô thiện chiến nhất (750 cc) của Đội CSGT tuần tra - dẫn đoàn cùng với gần 10 chiến sĩ CSGT mặc thường phục và hàng chục mô tô và 100% quân số trực chiến của Đội CSGT Chợ Lớn, bọn chúng đã bị rượt đuổi tan tác.

Những mảnh giấy vụn từ tờ biên bản xử phạt đã được Phạm Chí Hiếu xé ngay tại chỗ, bên trong trụ sở Đội CSGT-TT-CĐ quận 6 rạng sáng 4/4. 

Ghi nhận của PV VTC News, trong đêm qua và rạng sáng nay, đã xuất hiện rất nhiều trường hợp “quái xế” liều lĩnh, thách thức chống đối lực lượng thi hành nhiệm vụ. Gần 2h sáng 4/4, tại trụ sở Đội CSGT-TT-CĐ quận 6, Phạm Chí Hiếu (sinh năm 1992, ngụ tại 30/6/1 Nguyễn Đình Chi, P.9, Q.6) đã xé biên bản xử phạt ngay trước mặt các chiến sĩ CSGT của cơ quan này. Được biết, trước đó Hiếu điều khiển xe máy BKS 52-H1 3723 lưu thông, lạng lách, đánh võng trên tuyến Nguyễn Văn Luông - Hậu Giang (Q.6) bị lực lượng 113 TP.HCM phát hiện, ra tín hiệu dừng xe nhưng Hiếu vẫn ngoan cố bỏ chạy qua các hẻm nhỏ gần khu vực bến Phú Lâm – Lò Gốm, cầu Ông Buông (Q.11-Q.6) khoảng 300 mét thì bị bắt, ngoài các lỗi vi phạm trên, Hiếu còn vi phạm các lỗi khác như xử dụng pô xe không có bộ phận giảm thanh, không xuất trình đăng kí xe, giấy phép lái xe, bảo hiểm xe, không đội mũ bảo hiểm.

Ngay sau khi bị tạm giữ để lập biên bản, giam giữ xe tại trụ sở Công an, Hiếu đã gọi cho cha mẹ, anh chị em của mình kéo đến trụ sở Công an có các hành động phá rối trật tự, cãi nhau và có các biểu lăng nhục CSGT cũng như nhóm PV chúng tôi đi cùng với CSGT.

Một "quái xế" đang kí biên bản vi phạm tại trụ sở CSGT. 

Hơn 2h sáng, khi tiến hành kiểm tra hành chính vì thấy có dấu hiệu tụ tập thành đoàn, đi “bão” đi phá rối trật tự an toàn giao thông, CSGT thuộc Đội CSGT tuần tra - dẫn đoàn mới giật ngửa người khi hai thanh niên 18 tuổi, điều khiển xe Wave TQ màu đen, biển kiểm soát thuộc khu vực quận Bình Tân tại khu vực ngã ba Nguyễn Tri Phương – Nguyễn Trãi (Q.5) là những người bị câm và điếc (có thẻ chứng nhận của CQ chuyên môn) và cả không biết chữ. Sau khi có ý kiến của đại úy Nguyễn Văn Thúy - Đội phó, CSGT đã tiến hành tạm giữ phương tiện và tiến hành lập thủ tục mời người nhà của hai thanh niên này đến cơ quan Công an lập biên bản xử phạt.

Vì hít heroin quá liều, lên cơn động kinh và co giật nên Nguyễn Hữu Nam đã tự té ngã, nằm bất tỉnh sau khi bị CSGT truy đuổi vì chạy quá tốc độ. 

Do điều khiến xe không mang biển kiểm soát, chạy với tốc độ chóng mặt ở khu vực đại Đông Tây – An Bình (quận 5), Nguyễn Hữu Nam (sinh năm 1988, ngụ ở phường 11 – quận Tân Bình) đã bỏ chạy dù CSHS quận 5 đã yêu cầu dừng xe. Sau đó, Nam đột nhiên té ra đường và bất tỉnh tại chỗ. Tiến hành đưa Nam vào cấp cứu tại BV An Bình ngay sau đó 15 phút, cơ quan chức năng xác định được do Nam hít heroin quá liều, lên cơn co giật và động kinh, ngất xỉu. CSGT đã tiến hành mời người thân của Nam tới để làm thủ tục xử phạt vi phạm và bàn giao vụ việc cho Công an quận 5 xử lý.

Theo số liệu tổng hợp nhanh từ Phòng CSGT đường bộ - Công an TP.HCM, chỉ trong đêm ngày 3 và rạng sáng 4/4, chỉ riêng địa bàn thuộc khu vực quản lí của Đội CSGT Chợ Lớn, Phú Lâm và Đội CSGT-TT-CĐ quận 6 (khu vực quận 5, 6, 11), CSGT đã tiến hành lập biên bản xử phạt gần 200 phương tiện các loại, trong đó tạm giữ hơn 100 xe với các lỗi như tụ tập thành đoàn, nẹt pô, đánh võng, lạng lách, điều khiển xe không có giấy tờ - bằng lái, không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông..

Việt Dũng - Huy Cường 

Bình luận
vtcnews.vn