Lời kể hoảng hốt của nữ SV về "con đường sàm sỡ" ở Huế

Thời sựThứ Sáu, 02/04/2010 06:24:00 +07:00

(VTC News) - Vừa nhắc đến câu chuyện bị nhóm trẻ chặn xe và sàm sỡ, M như co lại, một cảm giác bất an hiện về trong khuôn mặt trắng tròn của cô...

(VTC News) - Vừa nhắc đến câu chuyện bị nhóm trẻ chặn xe và sàm sỡ, M như co lại, một cảm giác bất an hiện về trong khuôn mặt trắng tròn của cô...

Sau bài viết của VTC News về con đường sàm sỡ các nữ sinh viên (SV) Huế, những ngày qua con đường này tiếp tục là nỗi ám ảnh của các nữ SV đặc biệt là SV trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Kinh Tế… Như lời một nữ SV trong khu cư xá ĐH Huế (tại Trường Bia) cho biết, hiện tượng trẻ vạn đò sàm sỡ nữ SV ngày càng trở nên “tai quái” hơn và những “con mồi” mà chúng hướng đến là SV trong khu nội trú.

Khi chúng tôi đề cập đến những “tai nạn” trên con đường sàm sỡ hầu như các nữ SV đều tỏ ra e ngại và hoảng hốt. Mặc dù có thể đoán trước nhưng chúng tôi cũng thật bất ngờ khi được biết, hầu hết những nữ SV thường xuyên qua lại trên con đường này đều ít nhất 1 lần trở thành nạn nhân “sàm sỡ” của nhóm “tặc nhí”: không bị bọn chúng chặn lại xin tiền, đi nhờ xe thì cũng bị trêu chọc, sờ nắn, đòi nắm tay…


Những “tặc nhí’ hướng mắt chờ “con mồi” đi qua để... sàm sỡ 

Theo chỉ dẫn của Th., SV trường ĐH Ngoại Ngữ, chúng tôi đến phòng A1… tầng 2 khu cư xá để gặp Đỗ Thị S.M, SV khoa Anh, trường ĐH Ngoại Ngữ Huế. Vừa nhắc đến câu chuyện bị nhóm trẻ chặn xe và sàm sỡ, M như co lại, một cảm giác bất an hiện về trong khuôn mặt trắng tròn của cô.

M kể: “Hôm đó em đi dạy thêm về qua cổng Khoa Giáo dục thể chất thì thấy nhóm trẻ con khoảng 13 tuổi chạy lại chặn xe và xin tiền. Do đi một mình, đoạn đường bị bọn chúng chặn lại trống trải, không người qua nên em khiếp đảm không biết làm gì. Chúng có những hành động và lời nói rất thô lỗ khiến em nhớ lại cũng không tưởng tượng được”.


Sau sự việc, M có trình báo với Ban quản lý khu cư xá sinh viên nội trú. Câu chuyện bỗng trở thành tâm điểm chú ý của cả KTX vì trong nhiều ngày tiếp theo, công an phường An Tây đã gọi M lên lấy lời khai rồi tiến hành xác minh thông tin.

Mặc dù sự việc diễn ra đã lâu nhưng vẫn ám ảnh M như mới hôm qua. Để chứng minh cho sự lộng hành của nhóm trẻ này, nhiều bạn sinh viên cùng phòng M cũng chen vào góp chuyện.

Khu nội trú sinh viên ĐH Huế ở Trường Bia luôn là đích nhắm của nhóm tặc nhí.

Một cô bạn cùng phòng của M kể lại, sau khi đi qua con đường đó bị sàm sỡ tâm trạng của Mai rất hoảng loạn, nên mỗi khi vô tình nghe ai đó nhắc lại là  Mai lại giật bắn người. Sau lần đó, M rất ít khi ra đường vào ban đêm, bất đắc dĩ đi dự sinh nhật nhưng phải đi hơn 10 người.


Sau cuộc trao đổi với M, chúng tôi vào phòng A1.., tầng 3 và được Nga (Khoa Luật) kể lại câu chuyện bị bọn trẻ hơn 10 đứa ném đá vào người khi đi thăm người em cùng quê qua đoạn vắng vẻ khu vực gần khu nội trú. Nga kể: “Lần đó em lên thăm người em cùng quê mới vào học ĐH Ngoại ngữ. Lúc đi thì không sao nhưng lúc về hơn 9 giờ tối thì em bị một đám trẻ hò hét và ném đá trêu ghẹo. Vốn tính gan lì nhưng nhìn bọn chúng cười hô hố em cũng khiếp đảm không nói câu nào, chỉ biết đạp xe cho nhanh thoát khỏi đoạn đường ấy”.

Theo lời kể của Nga thì đoạn đường bọn trẻ chọn làm nơi lộng hành và trêu ghẹo là những mô đất lồi lõm bao quanh nghĩa địa hoang vắng. Khi đi qua đoạn đường này, các nữ SV vừa sợ bọn chúng dọa nạt, vừa nhìn những nấm mồ xung quanh cũng đã “hồn bay phách lạc”.

Chúng tôi tìm đến địa điểm các nữ SV liệt vào “danh sách đen”. Đoạn đường này nằm trước cổng Khoa Giáo dục thể chất. Hai bên đường là những đám đất trống, cỏ mọc rậm rạp, khung cảnh vắng vẻ, hoang sơ. Qua nói chuyện với chị nhân viên bưu điện cạnh khu KTX, chúng tôi được biết thêm những nữ nhân viên trong bưu điện của chị cũng từng là mục tiêu của nhóm tặc nhí này.

Đoạn đường bọn trẻ chọn làm nơi lộng hành và trêu ghẹo là những mô đất lồi lõm bao quanh nghĩa địa hoang vắng 

Chị kể, lúc mới mở dịch vụ bưu điện chị có thuê SV làm việc. Tuy nhiên, ai cũng chỉ làm được một thời gian ngắn rồi xin nghỉ vì lý do sợ bọn trẻ vạn đò quấy rối, chọc ghẹo. Vì thế, từ đó đến nay, chị phải đứng ra trông quầy vì không SV nào dám nhận làm.


Tại những “điểm đen” này ban đêm thường rất vắng vẻ nên là địa điểm lý tưởng để đám trẻ tụ tập hành động khi trời bắt đầu chập choạng tối.

Theo phản ánh của nhiều SV, thời gian gần đây nhóm “tặc nhí” đã chuyển địa điểm "làm ăn" xuống xa hơn qua khu KTX Trường Bia. Chúng tụ tập sâu hơn vào trường ĐH Kinh Tế Huế để tránh sự chú ý của người đi đường và quan sát của đội dân phòng.

Trò chuyện với chúng tôi, dì Phúc làm nghề bán bún hến tại khu vực Trường Bia cho biết, tình trạng trêu chọc, sàm sỡ diễn ra rất phổ biến, thậm chí nhiều SV đến ăn sáng tại quán của dì phải thốt lên rằng nhìn những đứa trẻ đầu trần, chân đất văng tục đòi xin “cầm tay” mà ngượng đỏ mặt. Dì Phúc nói: “Ở trên xóm Gióng dì cũng đã nhiều lần chứng kiến bọn chúng tập trung lại từng nhóm rồi cứ thế mà chặn SV. Mình biết thế nhưng nếu ra mặt răn đe chúng sẽ trả thù khó làm ăn lắm”.

Những ngôi nhà của lũ trẻ vạn đò trên Trường Bia 

Đảo qua xóm Gióng, những ngôi nhà thấp là khu trọ của sinh viên, cách không xa so với làng vạn đò nơi những tặc nhí sinh sống. Khu này cũng khá hoang vắng, thưa thớt nên không khó hiểu khi trở thành “mục tiêu” để bọn trẻ vốn chơi nhiều hơn học này ngắm đến.

Sau cuộc trò chuyện, gần như các nạn nhân của nhóm “tặc nhí” trên con  đường sàm sỡ đều e ngại dặn chúng tôi, tuyệt đối không được tiết lộ tên tuổi, lớp học vì theo họ: “chuyện mà “bị lộ” ra, mọi người biết sẽ xấu hổ lắm. Dù sao bọn em cũng là con gái nên càng không nên để mọi người biết”

Chính vì tâm lý đó, mặc dù các nữ sinh đều khiếp hãi với những hành vi của nhóm trẻ và mong muốn bình yên sẽ trở về trên con đường SV Huế nhưng hầu hết các nạn nhân chỉ biết tự vệ bằng cách hạn chế tối đa qua lại trên đoạn đường đen vào ban đêm mà không ai dám trình báo với cơ quan chức năng. Đó cũng là một trong những lý do khiến đám trẻ vạn đò càng lúc càng lộng hành.



Trần Viết Long


* Diễn đàn: Bạn có cảm nghĩ gì về câu chuyện đáng buồn trên? Bạn có biết thêm ở đâu đó cũng có tình trạng tương tự? Hãy cùng góp ý kiến thông qua box thảo luận cuối bài. Gõ Tiếng Việt có dấu để được đăng tải. Trân trọng!
Bình luận
vtcnews.vn