Khống chế cụ bà bất thành, nhảy sông Tô Lịch chết đuối

Thời sựThứ Bảy, 20/03/2010 11:40:00 +07:00

Từ đâu chạy vào nhà bà Cảnh rồi khống chế chủ nhà, sau đó gã thanh niên chạy trốn, nhảy xuống sông Tô Lịch chết đuối.

Từ đâu chạy vào nhà bà Cảnh rồi khống chế chủ nhà, sau đó gã thanh niên chạy trốn, nhảy xuống sông Tô Lịch, đoạn qua Định Công, quận Hoàng Mai, chết đuối.


Khoảng 20h ngày 17/3, tại nhà bà Cảnh (64 tuổi, ở Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) có ông Thỉnh hàng xóm đến chơi. Hai ông bà đang nói chuyện thì một thanh niên chạy vào nhà. Anh ta chốt cửa, tắt đèn, khống chế hai người già.

Lợi dụng lúc thanh niên này đang "bận" túm cổ bà Cảnh, ông Thỉnh đã bỏ chạy ra ngoài và hô hoán. Sợ bị bắt, kẻ đang khống chế chủ nhà liền bỏ chạy. Anh ta chạy hướng về sông Tô Lịch rồi nhảy xuống sông và bị chết đuối.

Đến 22h cùng ngày, cảnh sát đã vớt được xác. Cơ quan điều tra xác định, người chết là Lê Công Tuấn (23 tuổi, ở Khánh Thượng, Ba Vì).

Theo Ngôi sao

Bình luận
vtcnews.vn