10 bức hình "cận cảnh" cháy tòa nhà 18 tầng ở HN

Thời sựThứ Năm, 11/03/2010 06:15:00 +07:00

(VTC News) - Những tiếng la hét thất thanh, những chiếc xe cứu hỏa, xe cấp cứu vội vã đến và đi trong đám cháy tại tòa nhà 18 tầng trên đường Khuất Duy Tiến.

(VTC News) - Tiếng la hét thất thanh, những chiếc xe cứu hỏa và xe cấp cứu vội vã đến và đi, người bị thương đã kịp thời được đưa đi cấp cứu nhưng người dân trong tòa nhà vẫn đang rất hoang mang... đó là toàn cảnh vụ cháy tại tòa nhà 18 tầng trên đường Khuất Duy Tiến, Hà Nội vào lúc 18h ngày 10/03/2010.

Phóng viên VTC News đã kịp thời có mặt tại hiện trường ghi nhận lại những hình ảnh chữa cháy của lực lượng cứu hỏa và tâm trạng hết sức lo lắng của người dân trong thời điểm vụ cháy xảy ra.


Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kịp thời chữa cháy. 
Những chiếc trục cẩu được huy động để đưa người bị nạn ra khỏi tòa nhà. 
Người cha này đã may mắn đưa được con gái thoát ra khỏi tòa nhà đang cháy, phía sau là hàng chục người dân nhốn nháo, lo sợ. 
Nhiều người thoát ra khỏi tòa nhà vẫn chưa hết hoảng loạn và đang chờ tin tức của người thân đang còn mắc kẹt bên trong
Lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường để phục vụ cho việc chữa cháy và cứu người. 
Bên ngoài khói bụi mịt mù... 
Người bị ngạt đã được đưa đi cấp cứu bằng xe máy khi xe cứu thương chưa tới. 
Đến khoảng 19h30 phút đám cháy đã được dập tắt. Một số người bị kẹt còn lại và bị ngạt khói cũng nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện
Bên ngoài ngõ dẫn vào tòa nhà, hàng chục cảnh sát giao thông đã được huy động để trách tắc đường. 
Đến khoảng 20h45, xác 2 nạn nhân xấu số bị tử vong trong đám cháy đã được chuyển đến nhà tang lễ Phùng Hưng. Đó là 2 mẹ con chị Vương Lan Phương (SN 1967) và cháu là Lưu Gia Minh (SN 2000) trú tại P.1810. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 mẹ con theo điều tra ban đầu là do bị ngạt. (Ảnh: Thu Hiền)

Dương Lãng Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn