Trai TQ lấy vợ VN và lối "tự sướng" dối mình, dối người

Thời sựThứ Hai, 08/03/2010 06:12:00 +07:00

(VTC News) - Các bạn đừng mù quáng theo đuôi người khác. Đừng có khiến người Trung Quốc ngày càng “mất điểm” trong mắt người Việt Nam!

(VTC News) - Sau câu chuyện tìm vợ của anh chàng họ Đới, ngay trong chính cộng đồng mạng Trung Quốc đã có những tranh luận trái chiều. Bài viết này sẽ đăng tải nguyên văn quan điểm của một người Trung Quốc đã nhiều năm sống ở Việt Nam về vấn đề Cô dâu Việt nhằm giúp độc giả có cái nhìn toàn diện hơn về hình ảnh người con gái Việt trong mắt người nước ngoài.  Tác giả bài viết cho rằng: "Hạnh phúc không thể chỉ đo bằng những con số!".

Xem xong “Việt Nam tương thân kí” tôi cảm thấy tác giả là một người hay ba hoa khi kể lại từng li từng tí hoạt động của mình, trong đó không ít phần "thêm mắm dặm muối". Điều khó hiểu nhất là trên blog anh chàng viết: "Từ ngày… đến ngày… qua Việt Nam một chuyến, xin gọi số điện thoại Việt Nam +84122xxxx, rồi sau đó viết một dòng to tướng: “Thời gian ở Việt Nam, mỗi ngày tôi nhận được hàng trăm cú điện thoại của người Hoa từ khắp nơi trên thế giới, mấy chục tờ báo trong, ngoài nước xin phỏng vấn…” Những lời này, thoáng nghe qua đã biết là khoác lác!

 

"Đới tổng" ở Việt Nam
 
Trước hết, xin nhìn ngay tiêu đề “3 vạn rưỡi, 15 ngày, lấy được cô vợ Việt”, có vẻ như anh ta đang dùng con số, chứ không phải dùng tình cảm để đo đếm cuộc hôn nhân này. Tôi rất nghi ngờ liệu anh ta đang “lấy vợ” hay “mua vợ”? Hơn nữa, trong khoảng thời gian 15 ngày ngắn ngủi đó, cuộc hôn nhân này có bao nhiêu phần trăm là tình yêu?

 

Tôi không bình luận các cô gái Việt Nam thế nào, chỉ cảm thấy ở đâu cũng có người đẹp người xấu, người tốt người không. Hơn nữa, với những điều anh ta bình luận về người vợ Việt Nam: “Không tham, không lười, không tùy tiện, không kiêu kì, không mê tiền, trẻ trung xinh đẹp chăm chỉ hiền thục, quan trọng là biết nghe lời…”, thì đúng là những lời này thực sự có vấn đề.

 

Tranh thủ chụp ảnh với các người đẹp Việt Nam

Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam và dám khẳng định không phải 100% người Việt Nam đều có đủ những phẩm chất ấy!
Hãy xem ngay việc anh ta đi “kén vợ”: những cô gái ở đó là người thế nào? Là những cô gái có hoàn cảnh gia đình khó khăn, muốn lấy chồng người nước ngoài để giúp đỡ gia đình chút ít về kinh tế, hi sinh bản thân, không quản ly gia biệt xứ, lấy một ông chồng không hiểu tiếng nói của nhau, tới một môi trường sống hoàn toàn khác biệt, họ làm vậy là vì cái gì? Chỉ là muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn so với ở nhà vì ngỡ rằng những ông chồng ngoại quốc là bức thành đẹp đẽ! Nhưng, khi họ dần dần nhận ra thực tế, có thể trách cứ gì nếu họ thay đổi thái độ, trở mặt với bạn? Chính bạn mới là người lừa dối họ trước cơ mà?.

 

Nói đến “không tùy tiện”, lại càng khó nghe! Không tùy tiện mà lại để anh tùy ý tuyển chọn như vậy? Không tùy tiện chống cự những hành động khiếm nhã, quá đà đó của anh?

 

Nực cười nhất là “quan trọng nhất là biết nghe lời”. “Nghe” thế nào đây? "Ông nói gà, bà nói vịt" mà gọi là “nghe lời” sao? Huống hồ thời nay nam nữ bình đẳng, hai bên đều cần có khoảng không gian tự do cho riêng mình, đòi hỏi quá nhiều ở đối phương thì thật là một lối sống không lành mạnh.


 Những hình ảnh này đủ khiến các chàng trai Trung Quốc lên cơn sốt vợ Việt.
Đã thế, anh Đới còn đem một cô vợ Việt với một cô vợ Thượng Hải ra so sánh: Vợ Việt Nam ngoại hình 75 điểm giá chỉ 3.5 vạn NDT, trong khi cô vợ Thượng Hải chí ít cũng 2 triệu tệ; Vợ Việt Nam làm hết việc nhà, không cần mua nhà, không thu lương của chồng; Lấy vợ Việt Nam có cảm giác được làm ông chủ; con cái có thể mang quốc tịch Việt Nam, con cái của phụ nữ ngoại quốc ở Thượng Hải được tùy ý chọn trường điểm; Anh Đới nói vợ Việt Nam có thể sinh nhiều con, không chịu ảnh hưởng của kế hoạch hóa gia đình; lại còn nói Việt Nam là nước thừa nhận chế độ đa thê, có thể lấy nhiều cô vợ Việt Nam, công khai có bồ…

 

Không cần phân tích nhiều, cũng thấy nhận thức của anh Đới hoang đường đến mức nào. “Tôi ở Việt Nam trước nay chưa từng nghe nói Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam cho phép đa thê".

 

"Ảnh người đẹp Việt Nam" đang là một từ khóa hot trên các trang tìm kiếm của Trung Quốc  

Có người nói đến Việt Nam phải tự nhắc nhở mình đang là đại gia. Đây cũng là lối “tự sướng” dối mình, dối người mà thôi! Mức tiêu dùng ở Việt Nam không hề thấp hơn Bắc Kinh, Thượng Hải. Ăn cơm ở một quán bên đường rẻ ra cũng mất 20.000 VND, đó là những chỗ hết sức bình dân, chứ sang trọng hơn một chút đều từ 40.000 VND trở lên. Người Việt Nam đều đi xe máy của Honda, Yamaha trị giá đến 10.000 tệ (27 triệu đồng – ND). Xe Lifan của Trung Quốc tuy rẻ nhưng họ chỉ thích những thứ tuy đắt mà bền.


Người Việt Nam dùng điện thoại di động, máy tính đều theo sát những dòng mới nhất trên thế giới, I-phone, Nokia N-series tràn ngập khắp nơi! Có thể những chàng trai Trung Quốc đi một vài nơi rất nghèo khó của Việt Nam nên cảm thấy đời sống của người Việt rất khó khăn, nhờ vậy mới lừa cưới được con gái nhà người ta! Có thể nói, những cô gái thông qua mai mối để lấy chồng nước ngoài hầu hết đều là những cô có hoàn cảnh khó khăn, không có học vấn.

 

Các bạn đừng mù quáng theo đuôi người khác. Đừng có khiến người Trung Quốc ngày càng “mất điểm” trong mắt người Việt Nam! Tôi tin rằng nền tảng cho hôn nhân là tình cảm, chứ không phải 3 vạn rưỡi kia! Cứ cho rằng anh đưa được cô ấy về đây với giá rất rẻ, anh cũng có thể bảo đảm sau này cô ấy không ham tiền không? Có thể đảm bảo cô ấy suốt đời chung thủy với mình không? Đợi đến khi cô ấy thông thạo ngôn ngữ, hòa nhập với cuộc sống ở đây, anh sẽ mất toi 3 vạn rưỡi đưa cô ấy sang Trung Quốc, cô ấy sẽ vẫy tay bye bye anh, đi tìm người khác!

 

Tôi cho rằng các bạn hãy nhìn điều kiện của mình xem, chứ đừng oán trách ai làm gì. Ai không muốn có cuộc sống tốt đẹp? Đó là chuyện hết sức bình thường! Anh cũng không nhẫn tâm lấy về một người vợ để bắt cô ấy chịu khổ chịu sở chứ? Cũng như Tống Tư Minh trong phim Hoàng tử ếch đã nói với Hải Tảo: “Anh hy vọng có thể làm điểm tựa cho em về vật chất, và cuối cùng đem lại niềm hạnh phúc cho tâm hồn em", đó là cảm giác an toàn mà Hải Tảo có được bên Tống Tư Minh, là hiện thực xã hội. Những người đàn ông phải biết tự cố gắng vươn lên!

 

Có thể bạn nói tôi là ấu trĩ, là thật thà, nhưng tôi tin tình yêu đích thực có thể vạch ra giới hạn cho lòng tham, có lúc hai người hạnh phúc bên nhau, biết đủ, thì cũng thấy đủ rồi.


Đông Linh (theo www.zh818.com)


* Diễn đàn: Bạn có suy nghĩ gì về lối “tự sướng” dối mình, dối người của những thanh niên Trung Quốc như anh chàng họ Đới? Theo bạn, những người đó liệu có tìm được hạnh phúc trong hôn nhân với quan điểm của mình? Hãy cùng góp ý kiến thông qua box thảo luận cuối bài. Trân trọng!


Mong những người lấy vợ VN ý thức được hành động của mình!

[email protected]

Đọc xong bài viết này, tôi lại cho rằng, xét cho cùng những cô gái Việt Nam chấp nhận lấy chồng Trung Quốc là những người có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Không ít người chấp nhận hy sinh lấy chồng Trung Quốc chỉ với mong muốn có được một số tiền để giúp đỡ gia đình, còn sau đó cuộc sống của mình sẽ phó mặc cho số phận. Nếu may mắn gặp được người chồng tử tế, họ sẽ có được cuộc sống hạnh phúc còn ngược lại, họ cũng sẽ cắn răng chịu đựng. Đây là cũng là điều đáng trân trọng. Chỉ mong những người có ý định lấy vợ Việt Nam nhìn nhận đúng bản chất. Bởi chính họ, cũng lâm vào cảnh “không thể lấy được vợ người bản địa” mới khăn gói sang Việt Nam.


Một cách thu hút tình cảm của thế giới

[email protected]a

Mặc dù đọc bài viết này, tôi không khỏi phẫn nộ về cách suy nghĩ có phần giễu cợt về việc lấy vợ của những chàng trai Trung Quốc. Song, ở một khía cạnh nào đó, tôi lại thấy vui vì người con gái Việt Nam, dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất (phải chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu với một người chồng bất đồng cả về ngôn ngữ) nhưng vẫn giữ được những đức tính tốt đẹp của người VN là cần cù, chịu khó, chăm lo cho gia đình. Nếu nói cách khác, nếu những cô gái VN phát huy tốt những đức tính này, thì đây cũng là một cách để thu hút tình cảm của thế giới.

Chúc các cô gái Việt Nam tìm được mái ấm gia đình

[email protected]

Hiện tại, ở Việt Nam cũng có nhiều người mơ ước, khao khát có một mái ấm gia đình nhưng không được hoặc lấy chồng nhưng cũng bị đối xử thậm tệ do trình độ văn hóa thấp, không có thu nhập… Mình đang làm tại Công ty của Nhật Bản có khoảng 4000 công nhân trong đó 80% là công nhân nữ ở độ tuổi 19-25 và hầu hết là đến từ các tỉnh xa, chưa chồng con. Làm ở công ty 12 tiếng/ngày, ăn cơm 2 bữa ở công ty và khả năng tìm được ý trung nhân là rất khó. Vậy, các bạn này sẽ ra sao khi làm thêm tại đây 10-12 năm nữa.

Xét thấy, đây là một xu hướng tất yếu của xã hội, song các bạn nữ hãy chọn cho mình một hướng đi dúng đắn. Lấy chồng ngoại, Trung Quốc không có gì xấu mà chỉ có những người không biết suy nghĩ, không biết làm đúng cách thì sẽ không có kết quả tốt. Rất mong các bạn trước khi quyết định có một suy nghĩ đúng, chín chắn để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.







Bình luận
vtcnews.vn