Giận mẹ bỏ nhà đi, một thanh niên bị chém chết oan

Thời sựThứ Ba, 02/02/2010 12:35:00 +07:00

(VTC News) - Trong lúc đang ngồi uống rượu cùng đám bạn, bị mẹ đến rầy la, Đỗ Xuân Khương nỗi cơn “tự ái”, bỏ nhà ra đi và bị chém chết oan uổng.

(VTC News) - Trong lúc đang ngồi uống rượu cùng đám bạn, bị mẹ đến rầy la, Đỗ Xuân Khương nỗi cơn “tự ái” về nhà lấy áo quần, hành lý với ý định bỏ vào Nam làm ăn. Đang trên đường đi, bất ngờ bị một nhóm đối tượng xông vào dùng dao chém khiến Khương tử vong tại trạm xá.

Bà Việt đau đớn trước cái chết của con.  
Trong căn nhà nhỏ nghi ngút khói hương ở thôn Thượng Hòa, xã Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, ông Đức, bố của nạn nhân Khương, kể lại với giọng nghèn nghẹn, tối ngày 29/01/2010, con trai ông là Đỗ Xuân Khương (SN 1987) ngồi uống rượu cùng đám trai làng ở phía ngoài nhà truyền thống của xã Hải Trạch. Đã khuya nhưng chưa thấy con trai về, nên bà Việt, mẹ của Khương, lo lắng đi tìm.

Gặp Khương đang “chén chú chén anh” với đám bạn, bà Việt lên tiếng “quở trách” và yêu cầu đám thanh niên “giải tán” cuộc nhậu để ai về nhà đó. Bị mẹ la mắng trước đám bạn nhậu, Khương nỗi cơn tự ái, bỏ về nhà lấy hết áo quần cho vào túi xách định ra đường QL1A đón xe khách vào miền Nam.

Khi Khương đang cùng 2 người bạn trên đường từ nhà ra QL1A, bất ngờ có 4 đối tượng trạc tuổi Khương cầm mã tấu xông ra chém túi bụi. Sau khi hành hung xong, nhóm đối tượng này đã bỏ chạy khỏi hiện trường, để lại Khương gục trên vũng máu. Hai người bạn của Khương đã nhanh chân chạy thoát.

Ngay sau đó, Khương được người dân xung quanh đưa vào trạm y tế xã Hải Trạch cấp cứu nhưng Khương đã tử vong trên đường đi.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn trước đó. Khi cả nhóm Khương đang uống rượu thì hết rượu. Phạm Văn Thăng (SN 1990) và Hồ Quốc Phòng (SN 1992) cầm chai đi mua. Tên đường đi, Thăng và Phòng gặp một thanh niên tên Duy ở thôn Tân Lý (Hải Trạch, Bố Trạch) nên đã gây gổ và lao vào đánh Duy.  Sau khi chạy thoát, Duy điện thoại cho 3 đối tượng khác đến để thanh toán Thăng và Phòng. Tuy nhiên, do nhận nhầm người nên Khương bị nhóm đối tượng trên chém oan.

Được biết, gia đình ông Đỗ Xuân Đức và bà Hồ Thị Việt chỉ có 2 người con. Con gái đầu đã lấy chồng và ra ở riêng, ông bà chỉ còn mỗi mình Khương là con trai, Khương lại là lao động chính của gia đình với nghề đi biển.

Phong Nha

Bình luận
vtcnews.vn