Bé 3 tuổi rơi vào nồi nước sôi: "Mẹ ơi, con đau quá!"

Thời sựThứ Tư, 27/01/2010 09:56:00 +07:00

(VTC News)- Đã có hàng trăm tấm lòng hảo tâm đến với cháu Lê Đại Lợi tại Viện bỏng Quốc gia. Nhiều người không cầm được nước mắt khi gặp cháu bên giường bệnh.

(VTC News) - Những lời thăm hỏi nghẹn ngào, những câu động viên an ủi của hàng trăm tấm lòng hảo tâm đến thăm cháu Lê Đại Lợi tại Viện bỏng Quốc Gia ngày 26/1 đã khiến cho nhiều người có mặt trong phòng bệnh không cầm được nước mắt.

Một ngày sau khi VTC News đăng bài về tình cảnh bé Lê Đại Lợi ở Quy Nhơn, Bình Định bị rơi vào nồi nước sôi đã được đưa ra Viện bỏng Quốc gia điều trị từ ngày 22/1, đã có rất nhiều bạn đọc, những nhà hảo tâm gần xa đến chia sẻ và động viên gia đình bé Lợi.

Chiều ngày 26/1, khi một nhóm cán bộ của Công ty Viễn thông số VTC (Digicom) vào thăm cháu Lợi tại Viện bỏng Quốc gia thì bên ngoài hành lang Khoa Hồi sức cấp cứu đã có rất đông các cá nhân, tổ chức, tập thể đứng đợi vào thăm cháu.

Nhóm cán bộ đang công tác tại VTC vào thăm cháu Lợi tại Viện bỏng Quốc gia, 26/1. 

Theo quy định của bệnh viện, mỗi lần chỉ cho phép 2 người vào thăm nên ai cũng mong đến lượt mình. Tiếng khóc ngằn ngặt gọi mẹ từ phòng cháu Lợi vẳng ra như thắt chặt con tim những người có mặt. Nhiệt độ trong phòng nóng khô cùng những dải băng quấn quanh người khiến bé Lợi đau, ngứa và rát.

Nhiều gia đình, cá nhân đến trao quà cho cháu Lợi ngay tại phòng đợi bệnh viện. 

Do có rất đông những người hảo tâm đến thăm cháu bé mà phòng bệnh lại hạn chế người ra vào nên chị Nguyễn Thị Thanh Tiền, mẹ cháu Lợi, phải ra hành lang để đón nhận và cảm ơn. Song, tiếng khóc đứt quãng của cháu khiến cho những cuộc viếng thăm diễn ra vội vã, vì chị Tiền lại phải vào ngay với cháu.

Chị Nguyễn Thị Minh Thu (ở phòng 204, H2, Kim Giang, Thanh Xuân) cho biết, khi vừa biết được tai nạn thương tâm của cháu trên VTC News, chị đã tranh thủ thời gian nghỉ trưa ở cơ quan để vào thăm cháu và mang hộ phần quà mà người bạn của mình ở tận Bình Dương gửi cho gia đình cháu.

Chị Minh Thu đã không cầm được nước mắt khi thăm cháu Lợi bên giường bệnh. 

Gặp cháu Lợi trên giường bệnh, chị Thu không cầm được nước mắt, nhưng tiếng Lợi gọi: "Mẹ ơi, con đau quá!" khiến chị phải kìm chặt cảm xúc của mình. Chị ngẹn ngào: “Thương quá! Một thiên thần bé nhỏ như vậy mà lại phải chịu những nỗi đau đớn thế này. Tôi chỉ mong sao các bác sĩ tận tình cứu chữa để cháu mau lành bệnh…”.

Ai cũng xót xa trước nỗi đau của bé Lợi.
Cuối giờ chiều vẫn còn rất đông những nhà hảo tâm đến thăm cháu.
 
Các y bác sĩ Viện bỏng Quốc gia vẫn đang tận tình ngày đêm cứu chữa cho bé. 

Trước sự giúp đỡ chân thành và tình cảm của những tấm lòng hảo tâm, chị Nguyễn Thị Thanh Tiền đã vô cùng xúc động. Chị gửi lời cảm ơn chân thành tới các cá nhân, gia đình, tổ chức đã tới giúp đỡ chị và cháu Lợi về vật chất cũng như tinh thần. Chị nói, đây sẽ là nguồn động viên rất lớn, tiếp sức mạnh cho chị và cháu vượt qua những khó khăn vào lúc này.

Với hoàn cảnh của vợ chồng chị Tiền hiện nay, việc điều trị cho cháu Lợi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Qua bài viết, VTC News mong muốn bạn đọc cùng những nhà hảo tâm có thể giúp bé Lợi vượt qua cơn nguy hiểm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Nguyễn Thị Thanh Tiền, 249/2 đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hoặc gặp chị Tuyền trực tiếp ở Khoa Hồi sức tích cực Viện Bỏng quốc gia, Hà Nội. ĐT: 01228.512.377

Dương Lãng Hoàng

Bạn muốn gửi lời chia sẻ với gia đình cháu bé? Bạn biết những trường hợp tai nạn thương tâm khác cần giúp đỡ? Hãy gõ ý kiến vào ô "Phản hồi của độc giả về bài viết" dưới cuối bài. Gõ tiếng Việt có dấu để được đăng tải. Trân trọng!

Chia sẻ nỗi đau với gia đình bé!

[email protected]

Tôi cũng là người dân Bình Định đang học tại TP. HCM, tôi tiếc là không thể giúp được bé vì hiện giờ tôi còn gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên tôi xin động viên gia đình cố gắng giúp bé vượt qua bệnh tật.

Hướng dẫn mua Thuốc
Huỳnh Anh Kiệt, [email protected]

Em từng bị phỏng toàn khuôn mặt, nhưng em đã hết và lành lại những vết nhăn ko để lại dấu vết bị bỏng. Chai thuốc có tên peetanon gì đó ko nhớ rõ nhưng có giá đến 21 USD/chai. Nếu mua dc thì hãy phun vào những nơi bé bị bỏng thì sẽ hết. Điển hình như em ko có 1 vết sẹo nào để lại.

Thật là cảm thương!
Hoàng Anh, [email protected]

Thật cảm thương cho tình cảnh của bé Lợi! Mong cháu và mẹ cháu hãy cố gắng để vượt qua khó khăn ban đầu này. Mọi người ơi hãy cùng chung tay giúp đỡ cháu Lợi nhé!

Rất thông cảm cho cháu Lợi
Nguyen Hoang Bac, [email protected]

Mong sao cháu Lợi mau khỏi bệnh và vượt qua được nỗi đau của mình. Xin chia sẻ nỗi đau này với phụ huynh của cháu!

Chia sẻ cùng nỗi đau cháu bé
Đặng Thị Thu Hương, [email protected]

Cháu Lợi gặp tai nạn đáng thương này! Độc giả xin chia sẻ cùng gia đình cháu bé và mong muốn được đóng góp chút tình cảm tới cháu!

* Tiếp tục cập nhật...



Bình luận
vtcnews.vn