Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2012

Bé bị cha đâm nhiều nhát dao: “Ba ơi, đừng chết…”

(VTC News) - Mặc dù bị chính người cha của mình đâm liên tiếp 3 nhát dao khiến tràn dịch phổi, gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khi vừa qua được cơn nguy kịch, cháu T. vẫn tức tưởi: “Ba ơi, ba đừng chết…”. Và trong lá thư tuyệt mệnh, ông Tr. cũng bày tỏ tình yêu thương vô bờ với cô con gái duy nhất này.

» Bị ngăn cản đánh đề, đâm con rồi tự sát

Thảm kịch xảy ra tại căn nhà không số
của ông Giang Minh Tr (40 tuổi), nằm trên đường số 11, khu phố 9, P. Trường Thọ, quận Thủ Đức. Vào 13 giờ 20 phút ngày 17/1, nghe tiếng cháu T la hét kêu cứu, mọi người chạy đến  và chứng một cảnh tượng đau lòng: ông Tr nằm gục trên vũng máu, cổ có một vết cắt khá sâu. Bên cạnh đó là con dao Thái Lan dài khoảng 20cm và một bức thư tuyệt mệnh được viết vội. Cháu Giang Hoàng Thùy T, con gái ông Tr bị đâm 3 nhát trên người.

Đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng tinh thần cháu T vẫn còn hoảng loạn.
(Ảnh: KH&ĐS)
Ngay lập tức mọi người đưa hai cha con vào cấp cứu tại bệnh viện Thủ Đức nhưng ông Tr đã chết trên đường đi. Cháu T may mắn thoát được lưỡi hái tử thần.

Sau khi nhận được tin báo, CA phường Trường Thọ và CA quận Thủ Đức có mặt tại hiện trường làm thủ tục điều tra vụ án. Nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông Tr. được xác định là do ông thường xuyên lấy trộm tiền trong nhà để đánh đề và chơi cá độ bóng đá. Vợ ông nhiều lần khuyên ngăn nhưng không được nên gia đình đã thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc quẫn trí ông Tr đã tìm đến cái chết.

Từ những dòng chữ nguệch ngoạc trong bức thư thư tuyệt mệnh để lại, dễ thấy điều khiến ông day dứt nhất chính là đứa con gái. Ông viết rằng rất thương yêu vợ con nhưng không được vợ chấp nhận nên buồn chán và muốn tìm đến cái chết để giải thoát. Khi chết, ông muốn người con gái duy nhất của mình phải chết cùng để nếu sau này vợ có đi lấy chồng khác thì con sẽ không phải khổ vì bố dượng ghét bỏ, đánh đập.

Trong khi đó, sau khi hồi tỉnh trong bệnh viện và biết cha mình đã chết, tinh thần cháu T rất hoảng loạn. Cháu T. luôn khóc tức tưởi: “Ba ơi, ba đừng chết…”. Qua lời kể trong nước mắt của cháu, câu chuyện đau lòng hơn nhiều người nghĩ.  “Sáng ngày 17/1, cháu được nghỉ học và ở nhà còn ba mẹ đi làm. Đến khoảng 12h trưa, khi cháu đang đọc truyện ngoài cửa thì ba về rồi khóa cửa chính lại, đi vào trong nhà gọi cháu theo lối cửa sau. Khi cháu vừa vào nhà, ba một tay ôm cháu còn tay kia cầm dao đâm vào sườn nhưng không trúng. Cháu giãy giụa la hét và van xin nhưng ba vẫn tiếp tục đâm. Ba lấy mùng trùm lên đầu cháu rồi dùng dao dâm vào sườn phải, phía vai trái. Trong  một phút ba nới lỏng tay, cháu vùng chạy thoát, gắng đẩy cửa sau nhà chạy ra ngoài kêu cứu”.

Theo các bác sĩ bệnh viện Thủ Đức, hiện cháu T. đã dần hồi phục và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Lâm Viên (tổng hợp)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Bé bị cha đâm nhiều nhát dao: “Ba ơi, đừng chết…”
Bé bị cha đâm nhiều nhát dao: “Ba ơi, đừng chết…” Bé bị cha đâm nhiều nhát dao: “Ba ơi, đừng chết…”
7105697

Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?

  • Bật điều hòa hàng ngày
  • Tắm nước mát thường xuyên
  • Tìm nơi râm mát nghỉ ngơi
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến