(VTC News) - Trưa 18/1, Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận một bệnh nhi 15 tháng tuổi đang trong tình trạng nguy kịch. Được biết, trước đó bé bị ngã cắm đầu vào xô nước mà mẹ đang dùng để lau nhà.
Theo lời chị Hoa - mẹ bé, sau có vài phút bận lau sàn nhà bếp, khi quay trở lại thùng
nước giặt giẻ lau đặt ở phòng bên, chị hoảng hốt phát hiện cậu con
trai 15 tháng tuổi đang cắm đầu vào xô nước, toàn thân tím tái, bất động.
Chị cho biết thêm, xô đựng nước giặt giẻ lau nhà là chiếc thùng sơn nước, gia đình tận dụng làm vật chứa: "Chỉ sơ ý một chút mà cháu đã ngã vào xô".
Ngay sau đó bé được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2. Tại đây, các bác sĩ xác định bé bị tổn thương não. Sáng nay bệnh nhi vẫn còn thở máy trong tình trạng nguy kịch, theo các bác sĩ, chưa thể tiên đoán chắc chắn tình hình sức khỏe của cháu.
Theo các bác sĩ, việc ngạt nước quá lâu sẽ làm nạn nhân không thở được, máu không đến não khiến cơ quan này bị tổn thương. Trong tình trạng xấu nhất, bệnh nhân có thể tử vong tại chỗ.
* Trước đó, vào ngày 21/12 cháu Hạnh (22 tháng tuổi) con gái vợ chồng anh Se ở xã Sơn Thượng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã bị ngã vào xô nước và tử vong vì ngạt thở.
Cha cháu bé cho biết vợ chồng anh ở phía trước nhà nói chuyện, để cháu Hạnh đi chơi
tự do trong nhà. Đến lúc nhớ đến con đi tìm thì phát hiện cháu nằm lịm
trong xô. "Có lẽ bé thấy trong xô có chiếc ca múc
nước nên cháu chồm lấy để chơi, mất thăng bằng ngã nhào vào trong xô
nước", người cha nghẹn ngào cho biết.
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?