(VTC News) – Do nghiện lô đề, ông Tr. đã nhiều lần lấy trộm tiền của gia đình để thỏa mãn thói đỏ đen. Vợ ông biết được và thường lên tiếng ngăn cấm nên hai vợ chồng luôn xảy ra nhiều mâu thuẫn. Trong lúc quẫn trí, ông Tr. lấy dao đâm nhiều nhát vào đứa con gái 12 tuổi rồi tự sát.
» Giết vợ cũ vừa ly hôn bằng nhiều nhát dao
» Nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong tại đám cưới
» Bị chửi, con trai rút dao đâm bố tử vong
| Cháu T. đang nằm điều trị tại bệnh viện quận Thủ Đức |
Trước đó, do ông Giang Minh Tr. (42 tuổi) nghiện lô đề nên thường xuyên lấy trộm tiền của gia đình để thỏa mãn cơn “nghiện”. Bị vợ bắt được và ngăn cản, hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc vợ đi làm, ông Tr. khóa cửa rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người con gái là cháu Giang Hoàng Thùy T., 12 tuổi. Sau đó ông Tr. lấy dao cắt cổ mình tự sát.
Cháu T bị đâm 3 nhát vào vùng bụng, sườn, vai nhưng vẫn cố gắng bò ra đập cửa kêu cứu. Ngay sau tiếng kêu, người nhà đã phá cửa và đưa cả hai cha con đến bệnh viện Thủ Đức cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương cắt trên cổ quá sâu nên ông Tr. đã tử vong trên đường đi.
Trong khi đó, cháu T bị tràn dịch phổi và đã được các bác sĩ cứu chữa qua khỏi cơn nguy kịch. Tuy nhiên, cháu vẫn có nhiều biểu hiện bất thường do chưa hết hoảng sợ sự việc vừa xảy ra.
Được biết, khi quyết định đâm con rồi tự sát, ông Tr. đã viết một lá thư tuyệt mệnh kể lại nỗi bức xúc của mình.
Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ án.
Sỹ Hưng
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?