(VTC News) – Bất ngờ bị đàn ong “tấn công”, các công nhân đang làm việc tại xưởng ca nô dùng lửa đốt để đuổi. Bất ngờ ngọn lửa rơi vào đống tạp chất hóa học, gây nên đám cháy lớn, lan nhanh ra các căn xưởng khác.
» Cháy dữ dội, một xưởng bánh kẹo vô phương cứu chữa
» 8 căn nhà bị thiêu rụi trong đêm đầu năm mới
» Hai vụ cháy dữ dội chỉ trong 1 giờ ở TP.HCM
Vụ cháy xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 7/1, tại một căn nhà xưởng phía sau Công ty TNHH Đạt Thanh (630 Trần Não, phường An Lợi Đông, quận 2, TP.HCM).
Theo người chứng kiến vụ việc kể lại, vào thời điểm trên khi các công nhân đang mãi miết làm việc trong xưởng sửa chữa ca nô thì họ bất ngờ thấy khói đen mù mịt, kèm theo nhiều tiếng nổ xuất phát phía sau Công ty Đạt Thanh. Mọi người chạy ra xem thì ngọn lửa đã bốc cao nghi ngút.Các công nhân và người dân lân cận đã dùng bình CO2 dập lửa, nhưng ngọn lửa vẫn thiêu rụi xưởng ca nô
Các công nhân đang làm tại xưởng sửa chữa ca nô và người dân lân cận đã dùng bình CO2 dập lửa, nhưng ngọn lửa quá lớn nên không thể dập tắt được.
Nhận được tin báo, phòng cảnh sát PCCC quận 9 đã điều động 3 xe cứu hỏa cùng gần 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau gần 20 phút đám cháy mới được dập tắt. Tại hiện trường, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi gần 100m2 nhà xưởng của công ty Đại Thanh và 3 ca-nô.
Hiện cơ quan chức đang đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Sỹ Hưng
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?