XÃ HỘI

Nỗi day dứt của người cha trở về từ cõi chết 11/01/2010 07:31
(VTC News) - Kể từ ngày anh bị bệnh "nhũn não", ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Điều anh day dứt hàng đêm chính là cuộc sống của 4 cô con gái.

Hơn 1 năm qua kể từ ngày anh Trần Đình Minh, trú tại tổ 2 phường Lộc Vượng, TP.Nam Định bị bệnh "nhũn não", bao nhiều tiền bạc trong nhà đã đem hết ra để lo chữa chạy. Căn nhà cũng phải bán đi trả tiền thuốc thang. Trong bốn ngày cuối tháng 12/2009 vừa qua, anh Minh phải chuyển viện tới ba lần nhưng đến đâu người ta cũng lắc đầu trả về, có lúc tưởng như anh đã "đi" rồi. Đối với anh bây giờ, ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh.

Hiện tại, cả gia đình 5 người phải ở nhờ nhà chị Hải, em gái anh Minh. Chị Hải kể: “Nhà anh Minh đã bán lấy tiền chữa bệnh rồi. Tôi đưa bố con anh ấy sang đây để tiện chăm nom”. Hiện hai vợ chồng anh Minh do bất hòa nên tạm thời sống ly thân. Trung bình tiền thuốc một tuần của anh Minh hơn một triệu. Có loại thuốc cả triệu đồng một viên, vì vậy tiền núi cũng hết huống gì nhà lại không có”.

Hằng ngày nằm trên chiếc giường trong căn phòng nhỏ, mọi sinh hoạt, anh Minh đều phải nhờ vào bốn đứa con thay nhau túc trực.


Căn bệnh "nhũn não" khiến anh Minh nằm bất động cả năm nay.

Với anh Minh, cái nghèo, cái khổ đeo đẳng cả cuộc đời. Đứa con đầu lòng bỏ anh đi khi mới được 3 tháng tuổi. Nỗi đau chưa kịp nguôi thì đứa con gái thứ hai, Trần Thị Thùy Dương, lại mắc bệnh động kinh.

Gia đình nghèo, thuốc thang hạn chế nên bệnh tình của Dương càng lúc càng nặng. Mỗi khi trái gió trở trời, Dương lại lên cơn, người cứng đờ, sùi bọt mép. Một ngày gần chục lần như thế. Lúc tỉnh táo, Dương nói với tôi bằng giọng giật cục, từ ngữ lẫn lộn: “Em rất buồn vì làm khổ nhiều người. Cố học hết lớp 12, khó khăn lắm em mới quyết định không thi đại học dù em rất muốn”. Chị Hải ngồi gần đó cũng đồng tình: “Em nó học giỏi lắm, vào đại học với Dương không khó nhưng nó sợ lại làm phiền mọi người. Nó cũng khổ tâm lắm”.

Vừa thay quần áo cho bố, Trần Thị Huyền, cô con gái thứ tư của anh, vừa kể: “Nhiều hôm đang học ở trường có người báo chị cả lại lên cơn động kinh, chị hai làm việc ở xa nên em phải bỏ dở tiết học về lo cho bố và chị”. Ngừng một lúc, nước mắt cô bé lại ứa ra trên hai khóe, giọng trầm xuống: “May mà em mới học năm nhất, thầy cô hiểu rõ hoàn cảnh nên cũng tạo điều kiện giúp đỡ”.

Trần Thị Huyền, cô con gái thứ 4 đã từng định bỏ học đi làm nuôi bố và lo cho các em.

“Nếu không có chương trình tín dụng sinh viên thì chắc em cũng phải bỏ học thôi. Được đi học với em là cả một niềm hạnh phúc", những lời tâm sự của Huyền, khiến ai có mặt lúc đấy cũng phải rơi nước mắt. Hiện tại, Huyền vẫn thường xuyên đi làm thêm những việc thời vụ để có thêm tiền lo chi phí cho cả gia đình.

Chăm bố, chăm em lại phải lo cả cho người chị bệnh nặng cùng với việc học trên lớp dường như vắt kiệt chút sức lực của cô gái 19 tuổi. Cũng đã không ít lần Huyền có ý định bỏ dở việc học, để đi làm giúp chị hai nuôi các em nhưng rồi mọi người động viên, Huyền lại tiếp tục đến giảng đường.

Mọi sinh hoạt của anh Minh đều do Trần Hương Thảo và các em chăm lo

Trần Hương Thảo, cô con gái thứ ba phải bỏ học từ sớm để đi làm thuê, phụ bố nuôi ba em ăn học. Đã có lần vì buồn cảnh nhà, Thảo quyết định đi tu. Nhưng chỉ được mấy tháng, nghe tin bố bệnh nặng, Thảo phải xin về. Em tâm sự: “Lúc đó em chán nản, bi quan đến cùng cực. Nhưng giờ em đã hiểu mình đã hèn nhát, chỉ tìm cách trốn tránh cuộc sống. Được mọi người cho chiếc máy may, em sẽ cố gắng thay bố nuôi các em ăn học tử tế, khỏi phải chịu cảnh thất học như mình”.


Trần Hương Thảo: "Em sẽ cố gắng thay bố nuôi các em ăn học"
 
Mấy chị em đều biết, bố cũng luôn day dứt vì bệnh tật của mình. Từ hôm bệnh viện trả về, hầu như không có đêm nào bố ngủ được một giấc trọn vẹn, chỉ nhìn chăm chăm lên trần nhà và... thở dài. Hơn 11 năm nay, bốn chị em không biết đến bữa sáng là gì, cũng không biết ăn nước mắm bởi từ nhỏ chỉ quen chấm với bột canh.

Khi tôi hỏi anh: “Điều anh mong muốn nhất bây giờ là gì?”, đôi mắt anh lặng đi rồi nhìn về bốn cô con gái đang bón cháo cho mình. Chỉ cần nhìn ánh mắt ấy thôi chắc chắn ai cũng có thể hiểu được tấm lòng của một người cha.

Hiện tại gia đình anh Minh rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

Địa chỉ liên hệ:  38/ 39 tổ 2, phường Lộc Vượng – Tp Nam Định.
ĐT cô Hải: 0350.3841103

Phạm Thịnh - Phạm Đình Ngọc

Nội dung nổi bật

Báo điện tử VTC News. Giấy phép số 993/GP-BTTTT ngày 07/07/2008. Tổng biên tập: Trần Duy Phương, P.Tổng biên tập: Lê Đức Sảo.
Tòa soạn và Trị sự: Tầng 6 - Số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội. E-mail: toasoan@vtc.vn
© Ghi rõ nguồn "VTC.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này.