(VTC News) - Từ phản ánh của anh L.A.D (Hà Nội) về một con đường "bẫy người” vô cùng nguy hiểm ở gần khu di tích chùa Phật Tích (huyện Tiên Du, Bắc Ninh), ngay chiều cuối năm 31/12/2009, phóng viên VTC News đã tìm về "điểm đen" này để tìm hiểu...
"Tai nạn xảy ra như cơm bữa"
Anh D cho biết, khoảng 21h ngày 30/12, khi đang điều khiển xe ôtô đi qua đoạn đường thuộc khu vực thôn Đông Lân, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du thì bất ngờ xe bị “sập bẫy”. Chiếc xe của anh "phi" thẳng từ trên đường xuống ruộng lúa. Độ cao từ mặt đường xuống ruộng khoảng 2m. Lúc này, đang có 5 người ngồi trên xe, rất may mọi người chỉ bị chấn thương nhẹ. “Vì biển báo Đường cụt được tô đỏ nhưng chôn ở... dưới ruộng, nên chỉ khi xe rơi xuống ruộng mới thấy được biển báo”, anh D cho biết.
 |
Chị Nguyễn Thị Hồng chỉ cho phóng viên vị trí chiếc xe vừa gặp nạn tối 30/12/2009.
|
Có mặt tại “điểm đen” theo phản ánh của anh D, phóng viên VTC News ghi nhận được không ít câu chuyện đau lòng do đoạn đường nguy hiểm này gây nên. Trường hợp của anh D thậm chí chỉ là một trong số hàng trăm vụ tai nạn vẫn thường xuyên xảy ra ở địa điểm này.
Chị Nguyễn Thị Hồng (nhà nằm ngay cạnh “điểm đen”) ngao ngán: “Nhà tôi ở ngay đây nên có vụ tai nạn nào là tôi biết hết. Mà tai nạn thì xảy ra như cơm bữa. Đấy, như tối qua (30/12 - pv) cũng vừa có một xe ôtô lao xuống ruộng, may mà người không sao”.
Chị Hồng ước tính, trong một vài năm gần đây cũng có hàng trăm vụ tai nạn lớn nhỏ đã xảy ra. Đặc biệt, vào mùa lễ hội ở chùa Phật Tích, tai nạn nhiều không đếm hết được. Trung bình một tuần ở đây xảy ra khoảng 2 đến 3 vụ, cá biệt một buổi tối có tới 3 người gặp nạn.
“Hôm đó khoảng 21h, khi nghe thấy tiếng kêu cứu của một người đàn ông, gia đình tôi ra kéo giúp xe máy lên. Vừa kéo được xe này lên, dìu anh lái xe vào nhà thì bất ngờ 2 xe máy khác nối đuôi nhau xuống ruộng”. Gia đình chị Hồng cũng đã quá quen với việc bị làm phiền vào lúc 11h, 12h đêm. Hễ có người gọi vào tối khuya, chị Hồng biết chắc lại có thêm một nạn nhân “sập bẫy”.
 |
Các xe thường rơi xuống ruộng mới biết đây là "đường cụt".
|
Những người gặp nạn ở đây chủ yếu nạn nhân là đàn ông vì theo chị Hồng “chỉ có đàn ông là hay phóng nhanh nên không làm chủ được tốc độ vì không ngờ rằng vừa ra khỏi đoạn đường đôi rộng hơn 20m lại là đường cụt”.
Lại có những câu chuyện cười ra nước mắt khi trong vòng hơn 1 tuần, một người đàn ông đã 3 lần “sập bẫy” cùng trên đoạn đường này. “Đó là người đàn ông trung tuổi thường hay xuống nhà người quen ở gần đây, không hiểu sao ổng lại hay “rơi” xuống ruộng đến thế". Trong cả 3 lần, chị Hồng đều là người giúp ông này kéo xe lên.
 |
Nguy hiểm luôn rình rập người đi đường và các phương tiện đi lại qua đây.
|
Không chỉ có những người từ nơi khác mà chính người dân ở đây cũng gặp nạn. Anh Phương (xã Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh) hơn nửa đời người sống ở đây, một ngày đi qua đi lại đoạn đường này cả chục lần mà vẫn "sập bẫy" như thường. “Hôm đó mình mải suy nghĩ nên không biết là đã hết đoạn đường đôi, lúc nhớ ra thì không còn kịp”. Anh Phương đảo được tay lái để khỏi rơi xuống ruộng nhưng xe mất lái lao thẳng vào cột điện bên mép đường đối diện
Theo chị Hồng cho biết, người nào bị nặng thì ngất xỉu, người nhẹ thì xướt xát chân tay, ai cũng lấm lem bùn đất. Đặc biệt, đã có một trường hợp đã tử vong tại trung tâm cấp cứu của huyện.
Dân chờ xã, xã chờ... tỉnh
Theo quan sát của phóng viên VTC News, trước "điểm đen" này khoảng 300m có một biển chỉ dẫn nguy hiểm, tuy nhiên biển báo lại được bố trí sát mép ngoài của đường. Trong điều kiện trời tối, tuyến đường này lại chưa có hệ thống điện chiếu sáng, các phương tiện rất khó có thể quan sát được nội dung chỉ dẫn..
 |
Vào buổi tối, rất khó có thể quan sát được tấm biển cảnh báo đặt ở ví trí này.
|
Điều đáng nói là tấm biển "Đường cụt” với dòng chữ màu đỏ được treo cách đây 5 tháng là do các sư trong chùa Phật Tích dựng lên để cảnh báo người dân tránh khỏi những tai nạn không đáng có, nhưng cũng chỉ hạn chế được phần nào, phần lớn các xe sau khi rơi xuống hố mới nhìn thấy biển báo.
Một người dân sống ở khu vực này bức xúc: “Khu vực này rất nguy hiểm. Mong nhà nước sớm cho lắp đặt các biển báo, đèn báo ở đây để người đi đường không gặp nguy hiểm”.
 |
Ông Nguyễn Hữu Trang, Phó chủ tịch UBND Xã Hoàn Sơn trao đổi về sự việc với phóng viên VTC News.
|
Trao đổi vấn đề này với chính quyền địa phương, ông Nguyễn Hữu Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàn Sơn cho biết, lãnh đạo xã đã nghe phản ánh về tình trạng mất an toàn của tuyến đường. Tuy nhiên, đây là đường tỉnh lộ, xã không có quyền lắp đặt các biển báo, đèn báo để hướng dẫn giao thông cho người dân. Ngày 9/9/2009, lãnh đạo xã đã có công văn số 30/CV-UBND gửi lên Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh đề nghị lắp đặt một số biển báo, đèn báo ở khu vực này cùng với việc lắp đặt một số lắp tấm đan hố ga cho các cống ngang qua đường đã mất, nhưng nhiều tháng nay vẫn chưa thấy trên Sở GTVT Bắc Ninh có thông tin trả lời.
Ông Trang khẳng định, sẽ tiếp tục gửi công văn lên Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh để đơn vị này có những biện pháp cụ thể, kịp thời xóa bỏ “điểm đen” thường xuyên gây ra tai nạn trên.
Phạm Thịnh