(VTC News) - Buồn bã và tiếc nuối là cảm xúc chung của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam khi chứng kiến cú sảy chân bất ngờ của U23 Việt Nam trước Malaysia. Trong khi phần lớn lặng lẽ ra về sau trận đấu thì vẫn có những CĐV đón nhận thất bại bằng cách "đi bão"...
» U23 VN: Chuyện ảnh "Tôi ơi đừng tuyệt vọng"
» Phố phường Sài Gòn đượm buồn sau thất bại của U23 VN
» Những nguyên nhân thất bại của U23 Việt Nam
» "Chúng tôi nợ người hâm mộ một lời xin lỗi"
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, hàng nghìn người hâm mộ đã đổ ra đường nhưng không phải là hò reo như 3 ngày trước mà lặng lẽ về nhà. Trận đấu kết thúc đã lâu nhưng nhiều người hâm mộ vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Họ vẫn chưa tin được U23 Việt Nam đã thất thủ trước chính đối thủ mình đã vượt qua nhẹ nhàng ở vòng bảng.
| Người bán vờ buồn bã cuốn lại bó cờ, chờ SEA Games lần sau (Ảnh: PT) |
Chẳng mấy chốc, trên nhiều tuyến phố đã bắt đầu vắng bóng người đi, tĩnh lặng một cách lạ thường. Đâu đó, lác đác một vài người bán cờ và băng rôn đang cuốn lại hàng hóa, chờ mùa SEA Games sau.
Dọc đường, phóng viên VTC News cũng ghi nhận một số bạn trẻ tự an ủi nhau bằng những cái ôm thật chặt động viên bạn mình. Trả lời chúng tôi, một bạn nữ cho biết: “Thua tức tưởi quá. Đội mình đâu có thua gì so với U23 Malaysia. Mình tin vào lứa cầu thủ này sẽ còn gặt hái nhiều thành tích cao hơn vào những kì SEA Games sau”. Trước khi đi, cô bạn này không quên dành tặng lời chúc “Việt Nam vô địch” gửi tới đội tuyển.
Nhiều nhóm thanh niên "đi bão" xuyên đêm
Trong khi đó, ở khu vực quanh Hồ Gươm không khí vẫn... ầm vang. 20h ngày 17/12, phóng viên VTC News trở lại
tuyến phố Hàng Bài - Đinh Tiên Hoàng và ghi nhận: Nếu cách đó 3 ngày, khi U23 Việt Nam đè bẹp U23 Singapore,
hàng chục nghìn người hâm mộ tụ tập tại khu vực đài phun nước ở khu vực
Bờ Hồ chỉ để hô vang "Việt Nam vô địch", thì hôm nay nhiều CĐV lại chọn cách tiêu cực là gây náo loạn đường
phố bằng những đoàn phóng xe với tốc độ cao.
| 20h (17/12) tuyến phố Hàng Bài - Đinh Tiên Hoàng vẫn ồn ã (Ảnh: PT) |
Ban đầu, chỉ từng nhóm nhỏ 5 người lạng lách, đánh võng và chạy vòng với tốc độ cao quanh hồ. Sau đó, nhiều nhóm thanh niên khác đã nổi hứng nhập vào đám đông. Tiếng còi inh ỏi, tiếng rú ga ầm ầm đinh tai nhức óc, những đoàn xe máy này lao điên cuồng trong đám đông với tốc độ cao. Những người hâm mộ chân chính lại chọn cách đi ép sát vào lề đường để tránh "tai bay vạ gió". Một số khác chọn cách đi trên vỉa hè cho an toàn.
Những nhóm thanh niên quá khích đã "thi triển" đủ mọi trò như: vừa phóng nhanh vừa nghiêng người, vừa đi vừa đốt pháo sáng, hò hét... làm náo loạn cả một khu vực.
| 21h30, nhiều CĐV vẫn tụ tập xung quanh hồ Gươm (Ảnh: PT) |
Tuy vậy, nhìn chung không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. 21h30 cùng ngày, các đoàn xe bắt đầu tụ lại trước khu vực đài phun nước để cổ vũ. Với cờ quạt, băng rôn, trống chiêng chuẩn bị từ trước đó, những nhóm cổ động viên Hà Thành bắt đầu hét vang: “Việt Nam vô địch”, "Nữ Việt Nam chiến thắng”... Một kịch bản vui mắt và sôi nổi bỗng chốc được lặp lại như trong buổi tối ngày 14/12.
Sự kiện gây chú ý của cả dòng người là một CĐV quá khích trèo lên ngọn cao nhất của cây đa cổ thụ. Người này không quên rung cây, bứt lá... còn những người ở dưới thì phấn khích reo hò. Một số khác lại mặc áo dài để... giả nữ, trông rất phản cảm.

Trèo lên ngọn cây để... cổ vũ (Ảnh: Bobi)
Cũng đã có những xô xát xảy ra giữa nhiều CĐV, và phải nhờ tới sự can thiệp của cảnh sát, một CĐV mới được cứu thoát.
Sau khi dừng lại reo hò cổ vũ ở khu vực trung tâm, các nhóm nhỏ bắt đầu gộp vào những đoàn lớn tuần hành có tổ chức trên khắp các tuyến phố lớn.
Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, phải đến 1h sáng ngày 18/12, đoàn CĐV này mới bắt đầu tách nhỏ ra và trở về nhà.

Đốt pháo sáng (Ảnh: Bobi)

Nhảy múa trong tình trạng thiếu vải (Ảnh: Bobi) 
Lạng lách đánh vóng và không đội mũ bảo hiểm (Ảnh: Bobi)
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?