(VTC News) - Thất vọng, buồn bã và thậm chí đã có rất nhiều giọt nước mắt đã rơi, đó là những tâm trạng rất khác nhau của người hâm mộ trái bóng tròn tại TP.HCM, ngay sau trận chung kết chiều 17/12 giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia.
Một điểm xem bóng đá tập thể tại một nhà dân trên đường Lý Thái Tổ, Q.10 thu hút khá đông người đến coi (ảnh: N.D)
Cùng với hơn 80 triệu người dân VN khác, từ đầu giờ chiều 17/12, hàng triệu người hâm mộ môn thể thao vua của TP HCM đã háo hức, nôn nao chờ đợi trận chung kết SEA Games 25 môn bóng đá nam giữa U23 VN và U23 Malaysia diễn ra.
Tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM, ngay từ 15h, gần như là toàn bộ đoạn đường Phạm Ngọc Thạch (Q.3) và các tuyến đường xung quanh khu vực NVH đều đã tắc nghẽn trầm trọng, cho dù đến 17h trận đấu mới được bắt đầu.
Sức chứa cả 3 sân ngoài trời của NVH chỉ đạt đến con số gần 7.000 người, nhưng ước chừng đã có trên 30.000 người vây kín cả bên trong và bên ngoài 3 sân này để theo dõi các diễn biến của trận bóng quan trọng này. Toàn bộ các nhân viên bảo vệ, kíp trực và tận dụng toàn bộ các khoảng trống để dành giữ xe cho khách nhưng vẫn không đủ sức chứa.
Sân 4A Phạm Ngọc Thạch - NVH Thanh Niên TP.HCM thu hút khoảng gần 5.000 khán giả vào sân theo dõi diễn biến trận chung kết (ảnh: N.D)
Như thường lệ, trên các tuyến đường của TP vào chiều nay, mặt hàng cờ tổ quốc đủ các kích cỡ và băng rôn cổ động vẫn là mặt hàng bán chạy nhất. Ai cũng mong muốn rằng sau 50 năm chờ đợi, U23 VN sẽ lập được chiến công vang dội cho nước nhà tại SEA Games 25 năm nay.
Dù vậy, bóng đá vẫn luôn là bóng đá và bóng đá luôn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ. Bàn thắng ở phút thứ 84 của U23 Malaysia vẫn chưa dập tắt niềm hy vọng của các CĐV TP.HCM có mặt tại Nhà Văn hóa Thanh Niên. Chỉ đến khi 6 phút đá bù giờ kết thúc, mọi người mới tin rằng: “Chúng ta đã để vuột mất chiếc huy chương vàng quý giá trong một khoảnh khắc nhỏ…”
Mẹ và bé cùng nhau xếp lại lá cờ tổ quốc, xếp lại giấc mơ vàng của bóng đá VN (ảnh: N.D)
Tan trận, dòng người lũ lượt ra về với vẻ mặt buồn bã. Dường như vẫn chưa ai tin được rằng, U23 VN của chúng ta đã làm tan tành giấc mơ vàng của người hâm mộ. Theo một CĐV tên Nguyễn Tuấn Anh (SV khoa cơ khí trường CĐ Kĩ thuật Cao Thắng) thì chúng ta thua vì đã không vượt qua được chính mình, do sức ép về tâm lí quá lớn.
“Thật không thể nhận ra được rằng một đội U23 VN chiến đấu ngoan cường trước U23 Singapore trong trận bán kết. Hôm nay chúng ta đã thi đấu khác hẳn, nhất là trong hiệp 2 là một hiệp thi đấu quá tệ và mờ nhạt…”, Tuấn Anh chia sẻ.
"VN ơi, 50 năm chờ đợi" và nét mặt đượm buồn của SV Nguyễn Tuấn Anh (ảnh: N.D)
Tuy thất bại nhưng cũng vẫn có rất nhiều CĐV rất hiểu và chia sẻ tâm trạng thất bại với các cầu thủ U23 VN ngay tại đất Lào. Theo bạn Thu Ngọc, HS lớp 12 trường THPT Marie Curie (Q.3, TP.HCM) thì cho rằng không nên trách các cầu thủ quá nhiều, vì họ đã chiến đấu bằng tất cả sức lực và trí tuệ của mình.
Theo thông tin mà chúng tôi có được, tính đến 22h30 cùng ngày, chưa xảy ra bất cứ tình trạng mất trật tự an toàn giao thông, đua xe tại các điểm “nóng” của TP.HCM. Dù thua nhưng các đội, trạm trực thuộc Phòng CSGT đường bộ, Công an TP.HCM vẫn ra quân, trực chiến, chốt tại các điểm quan trọng ngay từ 20h, khi mà trận đấu chung kết vừa kết thúc.
Việt Dũng
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?