Sống kề thần chết đến bao giờ?
Ông Nguyễn Đích, Chủ tịch UBND xã Tam Quan, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, thôn Sâm Linh Tây của xã Tam Quan có 419 hộ dân, với hơn 85% hộ dân làm nghề biển. Hơn 30 năm nay, để chung sống với sóng biển, hàng loạt hộ dân thôn Sâm Linh Tây tự bỏ tiền túi hơn 10 triệu đồng ra mua vật liệu rồi kêu thợ xây dựng bờ kè chắn nước biển dâng, chắn sóng biển và xây dựng nhà để sinh sống. Nhưng trong trận bão lũ số 9, có đến 23 hộ dân bị sập nhà hoàn toàn, nhà bị hư hỏng nặng vì sóng biển dâng cao, đánh “phủ đầu” vượt khỏi mái nhà khiến bị hư hỏng nặng nề. Thậm chí nhiều nhà bị sóng “tấn công” làm sập nhà đến 5-7 lần. Hiện nay cuộc sống của người dân thôn Sâm Linh Tây rất khó khăn.

Ông Lê Văn Dậu, tổ 3, thôn Sơn Linh Tây ngậm ngùi bên ngôi nhà đổ nát do sóng biển đánh sập hoàn toàn
Nhà anh Dậu đã hơn 3 lần bị sóng biển đánh “phủ đầu” làm hư hỏng nặng nề, đã biết bao nhiêu lần anh đi biển kiếm tiền để khắc phục nhà, gia cố bờ kè vững chắc hơn nhưng vẫn không thể trụ nổi với gió Tây bắc cấp 6-7, ngọn sóng cao đến 4-5m. Mỗi lần nhà cửa bị sóng biển đánh sập hư hỏng nặng nề như vậy, anh phải đi biển kiếm tiền bỏ ra hơn chục triệu đồng để làm lại bờ kè xung quanh nhà rồi mới dám bỏ mấy chục triệu đồng ra sửa chữa nhà ở, chứ không kè bờ kè trước thì tiền bỏ ra sửa chữa nhà như muối bỏ biển, từ khi sống tại đây anh đã bỏ ra hơn trăm triệu đồng để làm bờ kè xung quanh nhà như vậy.
Tương tự, nhà ông Nguyễn Thành cũng bị sóng biển đánh sập 5 lần; anh Trần Văn Đa, xây ngôi nhà ngói rất khang trang hơn 100 triệu đồng cách đây 2 năm, chỉ một trận bão số 9 cũng chỉ còn trơ trọi móng nhà, mọi vật dụng, tài sản trong nhà bỗng chốc bị sóng biển cuốn trôi sạch sành sanh ra biển.
Giấc mơ có kè chắn sóng kiên cố
Trao đổi với chúng tôi, bà Võ Thị Xuân, Trưởng thôn Sâm Linh Tây, xã Tam Quan ngậm ngùi: “Nhân dân vùng xã bãi ngang ven biển Tam Quan, huyện Núi Thành cả đời lam lũ với nghề biển truyền thống của cha ông, tích lũy được bao nhiêu tiền bạc chỉ đủ để xây bờ kè, rồi xây nhà ở nhưng sóng biển, thiên tai ác quá “cướp” hết tài sản, nhà cửa của ngư dân. Và như vậy, cuộc sống của họ cứ vòng luẩn quẩn: hư hại, khắc phục rồi lại bị hư hại... làm nhân dân thôn Sâm Linh Tây lâu nay phải sống trong tâm trạng lo sợ. Nhà tôi cũng bị sóng biển mấy lần “hăm doạ” “tấn công” gây hư hỏng”.
Chị Nguyễn Thị Thu (43 tuổi ở tổ 3, thôn Sâm Linh Tây) cách nhà anh Dậu 4 nóc nhà lo sợ, ngôi nhà của chị được xây dựng trên cả trăm triệu đồng, cũng bị sóng biển “nổi giận” đánh “phủ đầu” làm hư hỏng nặng nề. Mỗi lần sóng đánh cao 4-5 làm tường nhà bị rạng nứt, ngôi nhà run bần bật nghe mà rùng mình. Sợ nhất là ban đêm. Cơn bão số 9, may là tôi biết bơi chứ không là cả 3 mẹ con bị chết ngạt dưới trần nhà rồi”.

Với người dân thông Sơn Linh Tây, một bờ kè chắn sóng kiên cố vẫn chỉ là giấc mơ gần chục năm nay.
Thuỳ Dương
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?