Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2012

Phố trung tâm vui vì... tắc đường, phố ngoài rìa "ghen tị"

(VTC News) - Việt Nam cách chiếc HCV môn bóng đá nam SEA Games đầu tiên chỉ một bước chân. Hàng triệu con tim đang náo nức chờ đón. Phóng viên VTC News đã đến các tuyến phố trung tâm Hà Nội (nơi CĐV thường đổ về chật cứng mỗi khi ĐTVN chiến thắng) và các tuyến phố "ngoài rìa", xa hơn một chút, để ghi nhận lời chia sẻ từ những CĐV cuồng nhiệt của bóng đá Việt Nam.

» Các chuyên gia “nhắc nhở” U23 Việt Nam trước giờ quyết đấu
» Những bức tranh "độc" về HLV U23 VN - U23 Malaysia
» Rajagopal, 17 tỷ USD và khát vọng phục hưng bóng đá Malaysia
» Hồng Sơn "ngại" Malaysia đá kiểu... U23 Đông Timor
» Người dân Malaysia được nghỉ làm sớm để xem trận gặp VN
» Chung kết Việt Nam - Malaysia: Một trận đấu và một ước mơ

Phố trung tâm: Tắc đường... vui lắm!

Bình thường, tắc đường luôn khiến nhiều người bức xúc, nhưng ở sau mỗi trận thắng quan trọng của bóng đá Việt Nam, đối với người dân các tuyến phố ở Hà Nội thì “càng tắc đường càng vui”.

Bác Nguyễn Văn Hùng, chủ cửa hàng điện tử ở 39 phố Hai Bà Trưng cho biết: “Nghẽn đường thì ai cũng khó chịu. Nhưng nếu đội tuyển VN chiến thắng thì không vấn đề gì. Với những ngày như thế này, mình phải chuẩn bị trước, phải dọn hàng sớm hơn thường lệ để phục vụ người hâm mộ. Chúc đội tuyển Việt Nam cố gắng và chiến thắng”!

Bác Nguyễn Văn Hùng: Nếu đội tuyển VN chiến thắng thì tắc đường không là vấn đề gì.

Bác Văn ở số 52C Hàng Bài tâm sự: “Chiến thắng sẽ thể hiện tinh thần hăng hái của thanh niên Việt Nam, một sức trẻ nhiệt huyết. Đường sẽ lại tắc và không còn lối đi, nhưng bác vẫn rất vui. Bác sẽ cùng các con cháu mang xoong nồi và bất cứ những vật dụng nào có thể gõ được để chung vui cùng mọi người trên khắp đất nước”.

Còn bác Khuất Văn Chung (55 tuổi), cửa hàng điện thoại 37A Hai Bà Trưng, cũng bày tỏ sẽ rất vui nếu... đường tắc, vì tất cả mọi người đều phấn chấn, tự hào với chiến thắng. “Đây là một sự kiện lớn của đất nước. Ngày mai (ngày 17/12 - pv), tinh thần phải chuẩn bị đi làm về muộn hơn một chút, hoặc chờ vãn người mới về. Mình cũng sẽ xuống đường để đứng cổ vũ cùng cổ động viên”.

Bác Khuất Văn Chung cũng sẽ xuống đường cổ vũ cho ĐT.

Tại một chốt an ninh trên phố Hai Bà Trưng, binh nhất Lê Quang Đạt (thuộc Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Hà Nội) chia sẻ: “Chiến thắng của đội tuyển dẫn tới tắc đường là chuyện bình thường thôi. Có nhiều bạn trẻ trêu đùa cán bộ trong đêm chiến thắng cũng không hề gì. Nếu như Việt Nam giành thắng lợi, thì dù đang phải làm nhiệm vụ nhưng được chứng kiến mọi người trong niềm vui chiến thắng mình cũng vui lắm rồi”.

Có thể khi mọi người đổ ra đường mừng chiến thắng, anh Đạt vẫn phải làm nhiệm vụ, nhưng với anh như thế là hạnh phúc lắm rồi.

Anh Trần Thành Công, nhà hàng Dạ Khúc số 18B Ngô Quyền, cho biết: “Tuyến phố này chỉ tắc đường khi người dân không thể chen (ở các phố Hàng Bài, Bà Triệu - pv) được nữa. Tắc đường thực ra chỉ trong một thời gian ngắn thôi thì tốt hơn. Nhưng không sao, đó mới là chiến thắng. Nếu đội tuyển Việt Nam giành Huy chương vàng, mình cũng sẽ treo cờ và cổ vũ cùng mọi người’’.

Anh Nguyễn Thành Công 

Bạn Nguyễn Văn Cương, nhân viên bán hàng điện tử tại 39/15 Hai Bà Trưng hồ hởi: “Mình sẽ chuẩn bị một màn hình lớn ngay trước cửa hàng để đón những khán giả yêu mến đội tuyển đón xem ngay trên lòng đường. Chỉ tối nay thôi, nơi đây sẽ là một “sân khấu” chật kín người”.

Bạn Nguyễn Văn Cương 

Phố "rìa" trung tâm: Ra đường để... được tắc đường

Cô Bảo Linh, một nghệ sĩ ảo thuật ở 25A ngõ 3 Hàm Long phấn khởi tâm sự: “Việt Nam là một đất nước bé nhỏ, nhưng tinh thần cổ vũ cho đội tuyển thì thật là tuyệt vời. Cô là một người rất hâm mộ bóng đá. Nếu Việt Nam chiến thắng thì sẽ... tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng vào trung tâm để cổ vũ cho đội tuyển".


Cô Bảo Linh 

Chị  Đỗ Thu Vân, số 15 Ngô Thì Nhậm, nói: “Dù là tuyến phố hơi xa trung tâm, nhưng không khí cổ vũ ở đây cũng không kém. Nếu khu trung tâm không còn chỗ trống thì nơi đây cũng sẽ chật cứng người. Nếu Việt Nam chiến thắng chắc chắn mình sẽ cùng mời bạn bè đi ăn mừng, nhưng sẽ là ở quán lẩu”.

Chị Nguyễn Thu Vân 

Chị Nguyễn Thị Nga, hiện đang là sinh viên ĐHNN Hà Nội, nhà ở số 136 đường Âu Cơ, chia sẻ: “Hầu hết sau chiến thắng người dân nơi đây đều đổ hết về khu trung tâm. Tối nay đội tuyển vô địch chắc chắn em cũng sẽ ra đường mang theo cờ và tất cả những cái gì có thể để đi cổ vũ cùng bạn bè”.


Anh Đặng Hoàng Long, nhân viên ngân hàng Techcombank đang sinh sống ở Lò Đúc, hồ hởi: “Mình ra đường để... được tắc đường. Ngày mai mình sẽ rất hồi hộp và tin rằng đội tuyển U23 sẽ chiến thắng. Mình sẽ cùng anh em bạn bè vào một hàng bia nào đó để ăn mừng theo đúng cách riêng của mình. Hãy cùng chúc cho các cầu thủ U23 của chúng ta tự tin”.

Bạn Đặng Hoàng Long.

Khoảnh khắc chiến thắng chỉ còn cách chúng ta vài tiếng đồng hồ. Hàng triệu trái tim người dân đất Việt đang háo hức hướng tới thủ đô đất nước Triệu Voi để dõi theo những bước chân của các cầu thủ U23, với tất cả hy vọng, chờ mong. Tất cả cho niềm tin chiến thắng!

Dương Lãng Hoàng thực hiện

* Mời độc giả tiếp tục chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình về ĐT U23 Việt Nam, bằng cách gõ vào box thảo luận cuối bài (gõ tiếng Việt có dấu). Trân trọng!

Chia sẻ:  


Mã xác nhận: loading...
 

Các bài đã đăng

Phố trung tâm vui vì... tắc đường, phố ngoài rìa
Phố trung tâm vui vì... tắc đường, phố ngoài rìa "ghen tị" Phố trung tâm vui vì... tắc đường, phố ngoài rìa
8108134

Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?

  • Bật điều hòa hàng ngày
  • Tắm nước mát thường xuyên
  • Tìm nơi râm mát nghỉ ngơi
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến