> Một công trình lớn gây nứt hàng loạt nhà dân
Sau nứt tường, dầm... là sụt móng
Theo
thư phản ảnh tiếp tục của người dân về việc thi công công
trình Trung tâm Tài chính dầu khí miền Trung (TTTCDK) tại Đà
Nẵng do Tổng Công ty TCDK Việt Nam (PVFC) làm nứt
nhà của hơn chục hộ xung quanh, ngày 23/11 phóng viên VTC News trở lại hiện trường...

Sau sự xuất hiện của các vết nứt dầm, tường, cột... nhà ông Lê Sáu đã xuất hiện thêm hiện tượng bong, vỡ gạch lát sàn tại tầng 3.
"Chưa hết, công trình TTDK gây lún nứt, thiệt hại đối với dân, nhưng chủ đầu tư lại không trực tiếp mời dân, đứng ra giải quyết cho dân dưới sự giám sát của UBND phường Hòa Cường Bắc, mà lại “mượn” UBND phường đứng ra giải quyết. Chúng tôi rất bức xúc”.
Ông Sáu tiếp: "Tôi rất thất vọng trước thái độ làm việc của Chủ tịch UBND phường Hòa Cường Bắc đối với người dân. Theo giấy mời làm việc của Chủ tịch phường, đúng 8 giờ ngày 21/11 gia đình tôi đã có mặt để làm việc, giải quyết vụ việc. Thế nhưng chờ đến hơn 9 giờ, vẫn không thấy ông Chủ tịch cũng như cán bộ phường đâu đành đi về. Coi thường người dân chúng tôi đến thế là cùng".

Theo
kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng của mình, ông Lê Sáu cho
rằng: đã có sự sụt lún nền móng các ngôi nhà nơi đây.
Nhà xây mới, đền bù theo đơn giá giải tỏa?
Tiếp xúc với phóng viên VTC News, bà Phạm Thị Lộc, hộ dân sống tại lô C279, bức xúc: “Nứt hết, chỗ nào cũng nứt mà nứt ngày càng nhiều hơn từ dầm, tường trụ… Được biết phía chủ đầu tư chỉ đưa ra mức đền bù 55 triệu. Hỏi ra, họ bảo, đó là đã áp mức giá đền bù, giải tỏa cao nhất của nhà nước. Đây là lỗi của bên trung tâm, sao áp giá như vậy được? Cả căn nhà bị hư hỏng mà họ chỉ đền có như vậy, chưa nói, sau này thế nào móng cột ra sao...”.
Chị Nguyễn Thị Hồng, vợ ông Lê Sáu bức xúc: “Chúng tôi sẽ cùng nhau khiếu kiện lên cấp cao hơn nếu không được đền bù và giải quyết thỏa đáng. Xem thường người dân chúng tôi đến thế là cùng. Họ hứa giải quyết thỏa đáng cho chúng tôi theo hạn là 15/10. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa đâu ra đâu. Như nhà tôi, xây đến gần bạc tỷ, bị sụt lún, nứt nghiêm trọng từ tường, dầm, sàn, nay lại thêm móng mà chỉ được đền bù 90 triệu đồng. Hỏi xin thì họ bảo đây mới là dự toán được cơ quan giám định lập nên không cho. Cứ như chuyện đùa vậy”.

Mảng
tường dọc nhà ông Huỳnh Ngọc Tới, lô C 283 bị lún, nứt suốt
chiều cao căn nhà 2 tầng, như muốn chia ngôi nhà ra làm đôi
Sáng ngày 24/11, chúng tôi đã liên hệ làm việc với lãnh đạo Trung tâm TCDK miền Trung tại số 234 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng về những bức xúc của người dân. Tuy nhiên theo nhân viên lễ tân, tất cả lãnh đạo đã đi vắng. Chúng tôi sẽ thông tin tiếp đến bạn đọc sau khi làm việc với lãnh đạo Trung tâm TCDK miền Trung về vấn đề này…
|
Trước
đó, trả lời PV VTC News, ông Trần Văn Dũng, Chánh Thanh tra Sở
Xây dựng TP Đà Nẵng đã khẵng định: Trách nhiệm về tính an
toàn của công trình xây dựng và công trình lận thuộc về chủ
đầu tư (CĐT). CĐT phải có trách nhiệm thương lượng, bồi thường
thiệt hại về tài sản theo qui định của pháp luật. Nếu CĐT
không giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, để sự cố trở
thành điểm nóng xã hội, mất an toàn, ảnh hưởng đến người
dân... thì chúng tôi sẽ phải tiến hành đình chỉ thi công dự án
cho đến khi các vấn đề được giải quyết ổn thỏa. |
Bửu Lân
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?