(VTC News) - “Đến giờ tôi vẫn không thể tin Duân lại hành động như vậy. Một tuần qua, tôi không ăn, không ngủ được. Mệt mỏi và chán nản vô cùng. Tôi có tội....”, anh Nguyễn Mạnh Hồng, chồng của hung thủ Đỗ Thị Kim Duân và là cha của bé bị kim đâm lút đầu bàng hoàng chia sẻ.
Với giọng ngập ngừng, đứt quãng, anh Hồng buồn buồn nói: “Tôi có tội, các anh chị ạ. Sự việc xảy ra ngày hôm nay là do lỗi của tôi và Thanh. Giá như tôi có thể làm lại, kể cả phải ngồi tù thay Duân, tôi sẽ làm nếu như ngăn được sự việc đau lòng này. Suốt từ hôm xảy ra chuyện, tôi không ăn được cũng không ngủ được. Tôi mệt mỏi vô cùng. Từ ngày bé Minh nằm viện, thân tôi như xẻ làm 2, cứ đi đi về về Thái Nguyên - Hà Nội. Hai cháu lớn ở nhà cũng phải nhờ các bác chăm nom”.

Anh Nguyễn Mạnh Hồng (Ảnh chụp ngày 13/11),
Theo lời chị Hằng, chị dâu của Nguyễn Mạnh Hồng, Hồng là thứ 4 trong gia đình có 8 anh chị em. Trước đây, cuộc sống của Hồng và Duân rất hạnh phúc. Chỉ vài năm gần đây, khi Hồng đi làm công trình ở trên Thái Nguyên thì 2 vợ chồng Hồng – Duân thường xuyên lục đục.
Cũng theo chị Hằng, cách đây mấy tháng, Hồng đã từng tâm sự với chị rằng Hồng có “bồ” ở trên Thái Nguyên và chị ta muốn xin Hồng một đứa con. Chuyện Hồng có người đàn bà khác là chị Thanh và chị Thanh lại đang mang thai đứa con của Hồng cuối cùng cũng đến tai Duân. Thêm vào việc số tiền 200 triệu mà Hồng bắt Duân phải thế chấp căn nhà 2 vợ chồng đang ở không cánh mà bay, việc thường xuyên bị chồng đánh đập, Duân cho rằng Hồng đã bị chị Thanh bỏ bùa.
“Cái Duân rất nhiều lần khẳng định với tôi là Hồng bị bỏ bùa. Trước ngày nó tìm đến nhà chị Thanh và gây ra vụ án oan nghiệt kia, nó đã từng rủ tôi lên Thái Nguyên để xem rõ thực hư thế nào”, chị Hằng kể lại.
Khi phóng viên hỏi Nguyễn Mạnh Hồng về cách anh sẽ xử lý sau khi sự việc đáng buồn này xảy ra, người đàn ông này ngẩn người im lặng. Vài phút sau, Hồng mới cất giọng trầm buồn: “Ngay sau khi nhận được tin về bé Minh, tôi tức tốc lên Thái Nguyên ngay. Hầu như ngày nào, tôi cũng thu xếp lên Thái Nguyên thăm bé Minh và Thanh. Tranh thủ lúc nào Công an người ta cho người nhà vào thăm thì mang quà vào cho Duân. Khổ. Tội lỗi này là do tôi. Chứ Duân thì hiền lắm. Ở nhà, Duân rất ngoan. Không tin, anh chị cứ hỏi chính quyền, hàng xóm xung quanh nhà tôi".
"Hôm Duân tìm đến nhà Thanh, biết chuyện, tôi còn không tin. Tôi nghĩ, thách kẹo cô ấy cũng chẳng dám lên. Vì suốt ngày Duân chỉ quanh quẩn với 3 sào ruộng nuôi 2 đứa con ăn học. Hôm nào rảnh rỗi việc đồng áng, Duân lại tranh thủ đánh giấy ráp kiếm 5, 7 chục ngàn. Tôi có tội anh chị ạ..."
"Sự việc xảy ra như vậy, tôi hoang mang và rối trí quá. Ở trên Thái Nguyên, tôi cũng bị Thanh xua đuổi, về đến Đông Anh nhìn 2 đứa con lớn buồn đau vì nhớ mẹ, tôi cầm lòng không đặng. Trước mắt, bên cạnh việc chăm sóc 2 đứa con lớn ở Đông Anh, tôi sẽ có trách nhiệm với bé Minh. Nhưng chỉ mong sao, Duân vợ tôi được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tội lỗi này là do tôi. Nếu có cách gì để làm giảm nhẹ tội cho Duân, tôi cũng sẽ làm”.
Thu Hiền - Hà Lan
* Bạn có suy nghĩ, bình luận gì về những lời tâm sự của người chồng trong sự việc này? Hãy gửi ý kiến cho VTC News qua box thảo luận cuối bài (gõ tiếng Việt có dấu để được đăng tải). Trân trọng!
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?