(VTC News) - Chuyện lạ về sự xuất hiện đàn cá Dốc ở suối "cá thần" Mó Đóng và những giai thoại xung quanh suối cá này vẫn đang được người dân hết sức quan tâm, chú ý. Điều đó đã khiến chính quyền các cấp cũng phải “xắn tay” vào cuộc.
|
» Những giai thoại quanh suối "cá thần" vừa được phát hiện |
Trước sự hiếu kỳ của người dân khắp nơi về sự xuất hiện kỳ lạ đàn cá Dốc ở suối "cá thần" Mó Đóng (xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa), chính quyền xã Cẩm Liên cũng đã chuẩn bị những kế sách khá công phu, tỉ mỉ để bảo vệ suối cá này.
Cá thần ở Mó Đóng.
Tiếp chúng tôi tại trụ sở UBND xã Cẩm Liên, ông Phạm Xuân Định (Bí thư Đảng uỷ xã Cẩm Liên) cho biết: "Kể từ khi phát hiện thấy số lượng cá ở suối Mó Đóng ngày càng đông đúc, hơn nữa loài cá này rất hiền lành, có những biều hiện thân thiện với người như vậy khiến chúng tôi rất quan tâm và đang lên phương án bảo vệ".
Cách đây 30 năm, ông Định cũng đã từng vào hang núi Đóng. Hang rộng như một bãi cát nhô lên trong lòng núi. Hồi đó cá nhiều và cũng không có ai bắt. Vào trong hang rất lạnh nên đi được nửa chừng ông cũng phải quay ra.
Bí thư xã Cẩm Liên Lê Xuân Định đã từng vào hang núi Đóng cách đây 30 năm.
Theo ông Định, việc xuất hiện đàn cá Dốc ở đây là một hiện tượng lạ từ trước đến nay. Còn những điều về tâm linh hay mê tín dị đoan về sự xuất hiện đàn cá ở đây gây nguy hại trong đời sống nhân dân thì ông Định khẳng định là chưa có. Ông Định cho biết thêm, cách đây chừng 7 năm, cứ tối tối là có người mang vó, lưới ra trộm cá về ăn. Nhưng cũng chưa thấy có biểu hiện gì và họ kể lại cá ở đây ăn không có vị gì, khác hoàn toàn so với cá nuôi ở ao, hồ. Hiện những người đó đã đi làm ăn xa, không còn ở lại thôn bản nữa.


Phong cảnh hữu tình ở suối cá Mó Đóng.
Để bảo vệ cho suối cá Mó Đóng, UBND xã Cẩm Liên đã cắt cử đội bảo vệ ngày đêm để ngăn chặn không cho hiện tượng đánh bắt cá trộm xảy ra, trường hợp nào bắt trộm cá sẽ bị xử phát hành chính theo quy định. Chính quyền xã cũng tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân cùng ý thức bảo vệ cảnh quan của suối cá, bảo vệ môi trường để đón khách du lịch gần xa về thăm quan hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này.
Ông Định cũng thể hiện mong muốn mở được một con đường khang trang dẫn vào suối "cá thần" để thuận lợi cho du khách đến thăm quan và cải thiện đời sống của bà con dân tộc Mường nơi đây.
Lê Nguyễn
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?