Thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2012

Kinh hoàng, 5 năm sống chung với...nước thải

(VTC News) - Người dân đang hoang mang vì mắc bệnh ngoài da cho đến bệnh quái ác - ung thư, nguyên nhân vì sao thì chưa xác định được nhưng một lý do người dân đang bán tín, bán nghi là nước thải do nhà máy kem trong làng thải ra có mùi hôi thối nồng nặc...

Một sự tình cờ, trong lúc đang vội vã đi tác nghiệp, không may phóng viên va quệt với một người phụ nữ đi ngược chiều, hậu quả làm chị bị trầy xước nhẹ bên ngoài, nhưng để cho an tâm, phóng viên đã đưa chị đi bệnh viện kiểm tra.

Tại đây tôi mới biết chị tên Đoàn Thanh Hoa, trú tại phường Hưng Dũng (TP Vinh - Nghệ An), qua trò chuyện tôi có giới thiệu với chị đang theo nghề ký giả, không ngờ mình bị "đụng hàng" vì trước đây chị cũng từng làm cộng tác cho nhiều báo ở TW.

Chúng tôi ngồi trò chuyện một lúc rồi "bệnh nghề nghiệp" ra khi nào không hay. Chị kể có một sự việc chị vẫn đang bức xúc mà chưa làm được. Chẳng là quê ngoại chị ở xóm 11, Hợp Thành (Yên Thành - Nghệ An), mỗi lần chị cùng chồng về thăm mẹ rất bức xúc với cảnh phải cửa chốt, then cài, xịt nước hoa trong nhà để át đi mùi hôi thối, nhất là mùa nắng nóng này, mùi hôi lại càng nồng nặc.
 

 Nước thải từ nhà máy kem đổ ra đen ngòm cùng bao bóng lổi lềnh bềnh trên mặt nước - Ảnh: Nguyên Nhân 


Chị nói rất cởi mở, chồng chị là dân lái xe thuộc vào tuýp ngả lưng là đánh một giấc dài vì đã quen với các "điều kiện" trong môi trường, thậm chí xe chở hàng nước mắm nhưng đánh xe bên lề đường ngủ vẫn ngon ơ. Thế mà hôm rồi về nhà anh ấy cứ lăn lóc, trở mình liên tục mà không tài nào nằm được, cứ nghĩ mùi hôi từ chuồng heo trước nhà bốc lên.

Ngồi bần thần chị Hoa nhớ lại, con mương nước bốc mùi hôi thối ấy cách đây 5 năm về trước gia đình vẫn dùng để giặt quần áo, vô chỉ giặt lại 1 nước giếng nữa là xong. Nhưng nay đi làm đồng về người dân cũng không dám thò chân xuống rửa chứ đừng nói là giặt giũ.

Ký ức xưa đang tìm về, bỗng nhiên chị ngồi phắt dậy nói trong bức xúc, "Tất cả là lỗi của cái nhà máy kem Đô Thành nằm trong làng đấy, nước thải đổ ra ứ đọng lại, lúa thì chết vì "ngạt" còn người thì chết vì bệnh ung thư...".

Theo nỗi niềm bức xúc, tôi tìm về đến làng chị nơi mà chị Hoa vẫn luôn miệng nói "nhà máy kem hủy diệt". Đúng là không "ngoa" như lời chị phản ánh, men theo mương nước nơi nhà máy kem xả ra, nước một màu đen ngòm, mùi hôi thối đến ngạt mũi. Chất thải này theo con mương tiêu nước chảy qua 4 xóm rồi đổ xuống sông Đình gây ô nhiễm ở những hộ dân sống quang khu vực này.

 
Nước thải từ nhà máy kem được tuôn ra vô tội vạ - Ảnh: Nguyên Nhân 

Thấy chúng tôi về tác nghiệp, nhiều hộ dân kéo ra bày tỏ sự bức xúc "người dân thì bị bệnh: mắt, viên xoang, khớp, tiêu chảy, trẻ sinh ra bị thiểu năng...chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn lên các cấp chính quyền huyện nhưng đâu vẫn vào đấy, không được giải quyết...".

Theo quan sát của VTC News thì không riêng gì nhà máy kem, con đường dẫn vào xóm rác cũng được tấp đầy hai bên.

Trao đổi với ông Trần Đình Trọng - là công dân cũng là xóm trưởng 1 xóm, ông cho hay - Người chết vì bị bệnh ung thư thì nhiều, riêng chỉ 2 năm trở lại đây đã có gần 10 người chết vì căn bệnh này. Chuyện nhà máy kem để xảy ra tình trạng hôi thối là có, còn bệnh tật người dân chỉ bán tín, bán nghi chứ không rõ lắm.

Nguyên nhân chưa biết xuất phát từ đâu mà dẫn đến các bệnh người dân liệt kê trên, đặc biệt là căn bệnh quái ác mà đông tây y bó tay - ung thư. Thế nhưng từ chính các hộ dân hãy tự bảo vệ mình bằng cách giữ gìn vệ sinh chung, các cơ quan chức năng cũng cần sớm vào cuộc điều tra nguyên nhân, tránh để người dân hoang mang lo sợ nơi chính mảnh đất mình sinh ra.

Nguyên Nhân
Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Kinh hoàng, 5 năm sống chung với...nước thải
Kinh hoàng, 5 năm sống chung với...nước thải Kinh hoàng, 5 năm sống chung với...nước thải
5101421

Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?

  • Bật điều hòa hàng ngày
  • Tắm nước mát thường xuyên
  • Tìm nơi râm mát nghỉ ngơi
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến