XÃ HỘI

Hồi hộp ngóng con "vượt vũ môn" 04/07/2009 16:58

(VTC News) - Trong lúc con cái bước vào phòng thi tranh tài, các bậc phụ huynh và người thân ngồi ngoài cũng nóng ruột như ngồi trên chảo lửa. 
 

> Các địa điểm thi phải có phòng cách ly TS cúm A/H1N1
> Không thu thẻ dự thi của thí sinh sau mỗi buổi thi

> Các thí sinh cần nắm vững quy chế thi để không vi phạm

> Lỗi gì sẽ bị trừ 50% điểm thi?

> Những bí quyết ăn uống giúp sĩ tử "khỏe như lực sĩ"

> "Phép màu" nào giúp giải tỏa áp lực thi cử?

> 10 điểm "nóng" kẹt xe ở TP.HCM mà thí sinh cần tránh


Mỗi người một tư thế, một dáng vẻ khác nhau nhưng mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào khu vực thi với hi vọng con mình có thể "vượt vũ môn hóa rồng".

 

Ở khắp các điểm thi ở Hà Nội như ĐH Bách khoa, ĐH Xây dựng, ĐH KHTN, ĐH Kinh tế, dọc 2 bên đường cạnh các điểm thi này la liệt quán trà đá hay "ngàn lẻ một... chỗ dừng chân" ngồi đợi dành cho các bậc phụ huynh. 

 

Bác Trần Văn Mạnh, quê ở Hưng Yên, có con thi tại điểm ĐH KHTN cho biết: "Chúng tôi cứ thấy chỗ nào có thể ngồi được là ngồi, chỉ mong con làm được bài ra sớm là yên tâm".


Những người xung quanh cũng đều chung tâm trạng và mong muốn như bác Mạnh. Có nhiều người lo lắng quá nên chọn cách là ngồi tán gẫu với nhau hoặc ngủ để đợi con. Tâm lí hồi hộp, hi vọng của các vị phụ huynh làm cho không khí tại các điểm thi như trở nên đặc quánh!

 
 
 
 
 

Thu Hà

Nội dung nổi bật

Báo điện tử VTC News. Giấy phép số 993/GP-BTTTT ngày 07/07/2008. Tổng biên tập: Trần Duy Phương, P.Tổng biên tập: Lê Đức Sảo.
Tòa soạn và Trị sự: Tầng 6 - Số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội. E-mail: toasoan@vtc.vn
© Ghi rõ nguồn "VTC.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này.