(VTC News) - Đi khám bệnh, phát hiện mình bị bệnh ung thư, anh Bình nuốt mật và gan cóc để chữa bệnh. Hậu quả là anh phải nằm liệt giường.
Anh Nguyễn Thái Bình (46 tuổi) trú tại xã Hưng Đông, TP Vinh - Nghệ An, là công nhân làm ở Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ. Đầu tháng 2/2009, anh cảm thấy đau bụng, sẵn lần đi khám anh kiểm tra sức khoẻ toàn thân mới biết bên gan phải có một khối U to bằng quả trứng gà.
Kiểm tra kỹ mới phát hiện đó là khối u ác tính. Lo cho sức khoẻ, anh đã uống đủ các loại thuốc, tìm đọc các phương thuốc hạn chế bệnh phát tán. Một lần anh Bình đọc được bài thuốc Nam trên tờ tạp chí đã mua thuốc đó về chữa trị, nhưng bệnh tình vẫn không tiến triển tốt lắm.
![]() |
| Anh Bình |
Ngày đầu ăn 1 con thấy không chết nên anh kêu gọi anh em họ hàng đi bắt hộ, sang đến ngày thứ 3 anh cảm thấy khó chịu trong người nhưng nghĩ "ăn vô có khi 2 cái nó đánh nhau trong đó" nên anh vẫn tiếp tục nuốt mật và gan cóc sống. Cứ thế cho đến ngày thứ 5 anh nuốt hết 15 cái gan và 15 cái mật cóc thì bị bại liệt không đi được, ăn uống và đi vệ sinh cũng khó khăn.
Nhớ lại thêm mục "chú ý của phương thuốc", nếu có biểu hiện không tốt thì lấy da 1 con cóc đốt thành than hoà vào nước để uống, mặc dù anh đã làm theo nhưng bại liệt vẫn hoàn bại liệt.
Trao đổi với VTC News sáng nay (2/7), anh Bình chia sẻ, tôi không rõ về phương thuốc này nhưng cho đến bây giờ thì phải nhờ báo chí nhắc nhở đến bà con, khi khoa học chưa chứng minh được thì đừng vội tin mà làm theo kẻo lại chữa què thành đui như tôi.
Nguyên Nhân
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?