Thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2012

Sĩ tử ôn thi: "Nước ngập đến mũi" vẫn ngồi rung chân...

(VTC News) - Chỉ còn mấy ngày nữa là đến đợt 1 kì thi ĐH - CĐ 2009, thời điểm quyết định "bước ngoặt" trong cuộc đời mỗi người nhưng nhiều "cậu ấm cô chiêu" vẫn tỏ ra thờ ơ với "số phận" của mình. Nhiều sĩ tử ở quê lên phố luyện thi lại càng “bình chân hơn vại”.

Thăm quán game, "tổ" lô nhiều hơn "lò" luyện

Chưa kịp ngồi nóng chỗ ở lớp luyện thi, Hải đã ra quán nước nhớn nhác hỏi nơi mua thẻ chơi game. Bà chủ quán nước ở đây bảo, cả tháng nay, Hải lên ôn luyện nhưng ôn thì ít mà chơi thì nhiều.

Đợi cậu bạn cùng ra mua thẻ, Hải ngồi uống nước, tôi mới có dịp trò chuyện với cậu. Hải kể: “Nhà em dưới Hải Hậu, em thi trượt Đại học năm ngoái nên năm nay bố mẹ em bắt lên ôn”. Hải còn cười đùa với cậu bạn bên cạnh: “Ôn ít mà chơi nhiều không biết ông bà già về có "ca nhạc" không nhỉ?”.

Một cậu choai choai ngồi đó phụ họa: “Chú ...ngu! Thời này học bình thường, chơi là chủ yếu”. Lát sau, một anh chàng bước ra khỏi lớp luyện thi, tay phì phèo điếu thuốc, thế là bọn té đi để sát phạt nhau trong thế giới game. Bà chủ hàng nước lắc đầu: “Thằng này năm nay thi vào trường Nhân văn nhưng có biết cái gì đâu. Năm nào cũng đến đây ôn luyện nhưng ôn thì ít mà vào quán game thì nhiều”.

Quán trà đá - "địa bàn" trốn tiết. 

TIN LIÊN QUAN

> Sĩ tử "vã mồ hôi hột" với những nhà trọ khiếp nhất

> Không dùng nguyên đề thi do một cán bộ biên soạn

> Giấc mộng cử nhân và những nỗi hãi hùng phòng trọ
> Lỗi gì sẽ bị trừ 50% điểm thi?

> Những bí quyết ăn uống giúp sĩ tử "khỏe như lực sĩ"

> "Phép màu" nào giúp giải tỏa áp lực thi cử?
> Hà Nội: KTX miễn phí và giá rẻ cho thí sinh vẫn thừa chỗ

> TP.HCM, Quy Nhơn: 50.000 chỗ trọ miễn phí và giá rẻ cho thí sinh

> "Ông Trời" ủng hộ sĩ tử trong những ngày đầu thi Đại học

Bến xe Miền Đông bán vé qua mạng cho thí sinh thi Đại học 

> Huế “vào cuộc” chờ đón các sĩ tử

> Nghệ An: Gần 3.500 chỗ trọ miễn phí cho thí sinh dự thi ĐH-CĐ

> Mùa thi - mùa "chặt chém"

Ngồi quanh các lò luyện mới thấy, sĩ tử nay với sĩ tử xưa khác nhau một trời một vực. Sĩ tư xưa lều chõng ôn thi không dám ra ngoài cho đến ngày cuối cùng. Sĩ tử nay thì lại đi tìm đến những chốn đông người dẫu biết rằng một vài ngày nữa sẽ "lên thớt".

Lê Mạnh Toàn, sĩ tử đến từ Yên Bái hể hả: “Bây giờ khác thời các chị rồi. Ôn làm quái gì nhiều, cứ ăn chơi tới bến đi đến lúc rồi chữ tự khắc nhảy vào đầu”. Chưa biết lúc nào chữ mới chịu "nhảy vào đầu" đối với những cậu trò chuyên trốn tiết trong những ngày nước sôi lửa bỏng như này.

Nếu ở các khu như ĐH KH,XH&NV, ĐH KHTN, sĩ tử "chuếnh choáng" trong "men" game thì các khu như ĐH Bách khoa, ĐH Sư phạm, chuyện các sĩ tử luyện thi cũng không kém phần sinh động. Dạo quanh trục đường Tạ Quảng Bửu, Trần Đại Nghĩa thấy chen chúc sĩ tử vào quán cầm đồ. Nhiều chủ quán trước đây còn lo lắng thời gian hè làm ăn không được nhưng nay thì đã khác xưa.

Học sinh lên thi Đại học cũng là những “thượng đế” được quan tâm số 1. Ngoài chuyện chơi game thì khá nhiều nam sinh còn tham gia tích cực các "hoạt động" lô đề. Mặt mũi non choẹt nhưng các cậu tỏ ra khá sành sỏi trong chuyện định giá cái chứng minh thư hay cái thẻ học sinh…

Nhiều cậu bật mí: “Thua lô không "nhổ" được thẻ thì gọi về cho bố mẹ xin tiền ôn thi, ăn ở”. Đến buổi ôn thi cuối cùng, nhiều cậu chàng vẫn ra quán nước tám chuyện về lô.

Oanh, chị gái một sĩ tử năm nay thi Đại học, bức xúc chia sẻ: “Không hiểu chúng nó học hành kiểu gì. Tối về thì lao đầu vào máy tính. Bữa ăn thì mải buôn chuyên về lô đề. Đến cận kề ngày ôn tập cuối cùng mà thằng em mình vẫn long đong với chuyện xin tiền mẹ đi "nhổ" chứng minh thư”.

Không chỉ game, các sĩ tử còn "luyện" cả lô, đề 

Nhiều phụ huynh ở nhà nóng ruột nên phải bỏ công việc ở nhà lên chăm con trong những ngày nước rút nhưng nhiều cậu ấm vẫn đam mê với game và lô. Lo sợ con em mình không qua được "cửa vũ môn", nhiều phụ huynh phải đi theo giám sát.

Anh Trần Văn Cường, quê ở Chương Mỹ bộc bạch: “Cho con lên ôn thi nhưng đến buổi ôn cuối rồi mà thấy nó nhởn nhơ quá. Không tin tưởng nên kể cả buổi cuối tôi vẫn phải đi theo”.

“Tranh thủ yêu những giờ cuối”

Nhờ những quán trà đá ken dày xung quanh các lò luyện nên các sĩ tử dễ gần nhau hơn. Nơi đây bỗng dưng trở thành “vườn yêu” cho nhiều đôi sĩ tử. Và những ngày này họ lại càng quấn quít nhau thêm vì thời gian cho các cuộc tình sĩ tử là vô cùng ngắn ngủi.

Lan, quê ở Thái Bình và Quang quê ở Yên Bái gặp nhau tại một lớp luyện thi bên ĐH Quốc gia Hà Nội. Ngồi cạnh nhau mấy ngày rồi cảm mến nhau, thế là Lan và Quang bỏ tiết trốn ra quán trà đá "tâm sự". Từ đó những quán trà này trở thành địa điểm thuận lợi cho "nàng" và "chàng" tha hồ nhả lời đường mật.

Thời gian đầu hai kẻ yêu nhau còn cố gắng chịu khó lên lớp luyện. Sau đó, việc lên lớp cứ thưa dần, thưa dần và những ngày ôn tập cuối cùng thì mất hút. Trong khi nhiều sĩ tử khác đang tập trung ở giai đoạn nước rút, củng cố lại kiến thức cũ và nhặt nhạnh thêm những kiến thức mới thì các cô cậu như Lan và Quang lại dành thời gian để yêu và đi tìm điểm yêu.

Luyện thi "trong mơ" với những tình yêu cấp tốc

Cô Trâm bán trà đá ở cổng phụ trường ĐH KH,XH&NV Hà Nội cho biết: “Nhiều đứa ngày mới lên ôn thì học hành chăm chỉ lắm. Sau đó tự dưng ra quán giới thiệu người yêu và thế là "phăng teo" chuyện học hành. Đầy cặp ra, cháu cứ vào học thử mà xem. Thời gian này thì còn loạn hơn nữa”. Theo lời cô Trâm, tôi mon men vào một lớp học chui và tận mắt chứng kiến lời nói của người bán trà đá là không ngoa.

Những đôi yêu nhau thì luôn lựa chọn những hàng ghế cuối để tiện bùng tiết, chỉ lưa thưa vài sĩ tử ngồi trên chăm chú nghe bài. Chưa hết buổi học nhưng nhiều đôi đã dập dìu đưa nhau trốn tiết. Đang ngạc nhiên trước "chợ tình" lò luyện thi thì một em gái vỗ vai tôi hồ hởi: “Chị ơi! Chị tên gì ạ? Chị ở lại chép bài rồi cho em mượn nhé! Em ghi số phone chị luôn. Buổi học cuối em đi chơi với anh ấy. Chị giúp em nhé!”. Còn gần một tiếng nữa mới hết giờ mà lớp đã văng như chùa bà Đanh chỉ vì buổi học cuối sĩ tử phải dành thời gian... yêu.

Buổi ôn thi cuối, lò luyện bỗng dưng muốn khóc bởi những lá thư tay bịn rịn, những ánh mắt đắm đuối của các “cuppồ” lò luyện. Chưa hết giờ học đã thành giờ yêu của nhiều đôi sĩ tử. Gần thì là các quán trà đá ngồi tỉ tê tâm sự cho nhanh, xa là những công viên cũ trong những lần trốn học. Phương Mai, một nữ sĩ tử trốn học vì tình cho biết: “Mấy ngày nay ra công viên gần chỗ ôn, em cũng hay gặp bạn bè trong lớp luyện thi. Ban đầu nhìn thấy nhau còn ngượng nhưng sau coi như chuyện thường”.

Những ngày này nhiều sĩ tử đã “hòm hòm” chuyện bài vở, họ đã khá tự tin cho việc thi cử nhưng nhiều cậu ấm cô chiêu vẫn lảng mảng với game, với lô đề và cả với "tình yêu lò luyện". Họ vẫn ung dung chờ một vận hội mới giống như cậu sĩ tử béo lùn ở quán trà sáng nay tôi gặp. Cậu bảo: “Em mới trúng lô. Kì này chả cần học vì vận đỏ đang sung”.

Nguyễn Thu Hà

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Sĩ tử ôn thi:
Sĩ tử ôn thi: "Nước ngập đến mũi" vẫn ngồi rung chân... Sĩ tử ôn thi:
7105848

Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?

  • Bật điều hòa hàng ngày
  • Tắm nước mát thường xuyên
  • Tìm nơi râm mát nghỉ ngơi
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến