(VTC News) - Buồn chán vì yêu, em Phan Thị L học sinh trường THPT Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã tìm đến cái chết bằng cách uống thuốc trừ sâu.
|
| Hình chỉ có tính chất minh hoạ. |
Rạng sáng ngày 15/3, gia đình em Phan Thị L ở xã Hương Điền huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đột nhiên thức giấc bởi mùi thuốc sâu nồng nặc. Mọi người tá hoả lao vào buồng con gái nơi bốc ra mùi thuốc sâu.
Khi cửa buồng bật mở, mọi người bàng hoàng vì thấy L nằm sóng soải trên giường, miệng sùi bọt, mắt trợn ngược, tóc tai rũ rượi. Bên cạnh em là chai thuốc trừ sâu đang uống dở.
Ngay lập tức nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên huyện Vũ Quang nhưng mọi nỗ lực cứu chữa đều trở nên quá muộn. Em L đã mất ngay khi đưa vào viện.
Theo người trong gia đình thì mối quan hệ gia đình không có điều gì khúc mắc khiến em phải hành động dại dột. Tuy nhiên theo thông tin từ một số người bạn thì rất có thể Phan Thị L tìm đến cái chết vì đau khổ trong tình yêu.
Phan Thị L (SN 1992) đang là học sinh lớp 11B4, trường THPT Vũ Quang. Quá trình ở trọ trên thị trấn ăn học, L yêu một người con trai nhưng gần đây giữa 2 người đã chấm dứt quan hệ. L tỏ ra hết sức đau khổ vì sự chia tay này.
Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ...
Trần Long
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?