(VTC News) - Lời tâm sự của một Việt kiều Pháp sống xa xứ 60 năm trời cũng là nỗi lòng chung của nhiều Việt kiều khắp nơi trên thế giới cùng về tham dự chương trình cầu truyền hình "Xuân quê hương 2009" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám tối 18/1.
> Ngày 18/1, Chủ tịch nước sẽ giao lưu với kiều bào
|
|
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm hỏi kiều bào (Ảnh: P.Liên) |
Hàng nghìn người đến tham dự chương trình truyền hình trực tiếp quốc tế "Xuân quê hương 2009" dành cho kiều bào tối 18/1 đã bày tỏ tình yêu quê hương đất nước, nỗi vui mừng phấn khởi khi Việt Nam tiến dần đến công nghiệp hóa hiện đại hóa, mong mỏi năm mới nước nhà sẽ có nhiều thuận lợi để phát triển...
Đặc biệt, nhiều người bày tỏ mong muốn sớm trở về quê hương để sinh sống.
Tại Lễ gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trân trọng ghi nhận nhiều tấm gương kiều bào ở nước ngoài đã góp phần làm rạng danh Việt Nam nơi xứ người. Chủ tịch nước khẳng định, người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực của cộng đồng Việt Nam; trong sự phát triển của đất nước năm qua, có sự đóng góp to lớn của kiều bào, ngày càng có nhiều người về nước đóng góp công sức trí tuệ trên các lĩnh vực, khoa học công nghệ, giáo dục, kinh tế.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Chủ tịch Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc Tết tới đông đảo bà con kiều bào thông qua chương trình truyền hình trực tiếp "Xuân quê hương 2009" tại các đầu cầu truyền hình Hà Nội, Vientian, Moscow, San Francisco.
VTC News ghi lại những cảm xúc và suy nghĩ của một số kiều bào trong buổi tối ý nghĩa này:
|
| Ông Lê Văn Lễ, Việt kiều Pháp (Ảnh: Quang Anh) |
Ông Lê Văn Lễ là một Việt kiều Pháp, xa Việt Nam từ năm 1948, tuy định cư và lập nghiệp ở xứ người nhưng số lần về Việt Nam của ông Lễ không đếm hết, nhất là các cuộc gặp gỡ thường niên của Chủ tịch nước với kiều bào hiếm khi vắng mặt ông.
Ông Lễ nhận định, các chính sách hợp lý của Đảng và Nhà nước phù hợp với nguyện vọng của đông đảo kiều bào đã thu hút được lượng kiều bào về nước mỗi năm một nhiều hơn.
Buổi gặp gỡ đầu năm này là dịp để những người như ông Lễ gặp thêm nhiều bạn, ôn lại những ngày kháng chiến xưa (ông Lễ sinh ra ở làng Đa Sỹ dao kéo nổi tiếng của Hà Đông, là bộ đội kháng chiến, làm công tác địch vận ở tiền tuyến, sau hoàn cảnh con độc nên được xuất ngũ chăm lo mẹ già, năm 1948 theo bố sang Pháp - PV)
Ở quê nhà, không khí Tết vui vẻ, cái thiêng liêng nhất là tình cảm con người với con người. Đặc biệt là ngoài Bắc, khi Tết đến cái lạnh lạnh để có bộ cánh diện thú lắm, rồi tiết trời này ăn bánh chưng với thịt mỡ dưa hành rất ngon.
"Thật mừng là Quốc hội Việt Nam đã cho Việt kiều được mua nhà. Cái quan trọng nữa là cho Việt kiều được giữ quốc tịch mình và quốc tịch ngoại quốc nữa! Mình sinh ở đâu mình về chỗ đó. Tôi đang xin thủ tục hồi hương, tôi đã ở bên kia 3/4 cuộc đời rồi, năm nay tôi 81 tuổi, về nước sống phút nào mừng phút đấy. Xa quê nên khi trở về tôi thấy thời gian ở Việt Nam nhanh thật, mới đó mà đã Tết rồi!", ông Lễ chia sẻ.
|
|
Cô Nguyễn Thị Cúc, Việt kiều Mỹ (Ảnh: Quang Anh) |
Cũng xa quê từ ngày còn rất trẻ, cô Nguyễn Thị Cúc, Việt kiều Mỹ trở về Việt Nam lần này sau 18 năm (lần gần nhất là năm 1990), cô như trẻ ra với nụ cười rạng rỡ khi nhìn xung quanh toàn... người Việt mình.
Cô nói: Cái cảm giác được gặp mọi người cùng màu da, giọng nói sao mà hân hoan! Nhìn họ hàng, bạn bè, mọi người sắm Tết thấy rưng rưng vì cộng đồng mình đón Tết xứ người không có cái không khí náo nức này.
Ở bên Mỹ, người Việt như cô Cúc đón Tết đơn giản, tự tạo giao thừa vì thời gian không trùng với Việt Nam. Nếu ngày Tết trùng vào ngày cuối tuần thì còn gặp được bà con, rủ nhau đi chùa, chúc nhau năm mới, cũng có hoa mai, bánh chưng, nhưng chủ yếu không khí Tết trong nội bộ gia đình. Nếu Tết Việt Nam "rơi" vào ngày thường thì mọi người vẫn phải đi làm, đi học vì sống ở nước người nên ăn Tết của họ.
Cô Cúc cho biết, nhớ quê hương nên trong gia đình cô vẫn dùng tiếng Việt Nam, ngày nào cô cũng đọc sách tiếng Việt cho các con, có thời gian thì dạy chữ cho các con. Lần về nước này, chồng cô cùng các con chắc... không có Tết vì cô đi vắng, chồng cô thì đi làm, các con đi học bình thường và chỉ chờ... giao thừa để chia sẻ cái Tết Việt Nam cùng nhau trong điện thoại.
"Tôi rất ao ước một ngày nào đó trở về quê hương mình để sống nốt tuổi già. Bên kia tôi mở tiệm làm NAIL (chăm sóc sắc đẹp phụ nữ-PV), sau này về nước tôi cũng có ý định về đầu tư và giúp thế hệ trẻ học thêm kiến thức làm đẹp ở nước ngoài"- cô Cúc bày tỏ.
|
|
Ông Ngô Văn Sâm, Việt kiều Thái Lan (Ảnh: Quang Anh) |
Ông Ngô Văn Sâm, Việt kiều Thái Lan năm nay 93 tuổi, ông ngồi lặng lẽ với vợ ở góc sân Văn Miếu, chìm đắm vào không khí xuân quê hương, nơi mà ông đã rời xa từ năm 6 tuổi. Đây là lần thứ hai ông cùng kiều bào khắp nơi trên thế giới về đón Tết tại Thủ đô, lần nào tâm trạng của ông cũng rưng rưng.
Ông Sâm chia sẻ niềm vui mừng khi được về định cư vĩnh viễn ở Việt Nam sau cả một cuộc đời dài xa quê hương đất nước.
"Đón Tết ở xứ người cũng có bánh chưng xanh, câu đối đỏ đàng hoàng. Ở quê làm gì ở đó có cả, vui lắm, thanh thiếu niên hát hò vui vẻ. Dân Việt kiều chúng tôi ở đó còn nghèo, không giàu có như các nước khác nhưng chúng tôi đoàn kết lắm. Nhìn quê hương ngày càng phát triển, được thế giới công nhận, cái đích trở thành nước công nghiệp hóa hiện đại hóa vào năm 2020 của Việt Nam chắc chắn sẽ thành công, kiều bào chúng tôi vui mừng lắm", ánh mắt ông Sâm rạng ngời niềm vui.
Kiều Minh
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?