(VTC News) - Tết Táo quân đúng vào ngày nghỉ Chủ nhật nên hôm nay (18/1) được coi là thời điểm “vàng” để người dân Thủ đô tranh thủ đi sắm Tết. Tuy nhiên, kinh tế khó khăn đã kéo theo ý thức tiết kiệm triệt để trong đại bộ phận người dân.
Sáng nay, dạo qua phố quần áo ở Hàng Ngang, Hàng Đào, phố Bánh kẹo Hàng Buồm, phố Hàng Mã và phố hoa ở Hàng Lược và khu chợ Đồng Xuân, đã thấy không khí Tết chộn rộn ở khắp nơi.
Khách phải xếp hàng trả tiền
|
| Khách xếp hàng chờ tình tiền ở cửa hàng ô mai dân tộc 11 Hàng Đường. (Ảnh: Thu Phương) |
|
| Xe cộ ngổn ngang trên vỉa hè dưới lòng đường ở phố bánh kẹo Hàng Buồm. (Ảnh: Thu Phương) |
Bà Thanh Vân, chủ một sạp bánh kẹo ở phố Hàng Buồn cho biết, lượng hàng bán ra từ cửa hàng bà riêng sáng chủ nhật này đã gấp 2-3 lần mấy ngày trước. “Hôm nay, hàng hóa đã được mua nhanh, bán nhanh hơn. Ngày mai, nhiều người vẫn tiếp tục phải đi làm, cuối tuần sau đã là 30 Tết thì tập trung trang trí và dọn dẹp nhà cửa nên thời điểm chủ nhật hôm nay mua sắm là hợp lý nhất”, bà Vân nhận định.
Địa điểm trưng bày và bán sản phẩm dệt may của Tổng công ty Dệt may Việt
Khu phố quần áo Hàng Ngang, Hàng Đào, người cũng ken như mắc cửi, nhưng theo chị Hải Linh, chủ cửa hàng quần áo Hải Linh thì năm nay, hàng hóa bán chậm hơn hẳn năm ngoái “người vào xem thì có đông thật, nhưng rất ngần ngại khi mua và người mua rất chịu khó “săn” hàng giảm giá, thanh lý”, chị Linh cho biết.
Bà Liên, ở tổ 24, phường Yên Sở, lật qua lật lại mấy bó lá dong, giọng hồ hởi: Nhằm tiết kiệm thêm một chút nên năm nay gia đình tôi sẽ tự gói lấy bánh chưng. Bánh chưng Tết giá khoảng 20.000 đến 25.000 đồng/chiếc, nếu gói lấy thì giá thành chỉ từ 12.000 đến 15.000 đồng/chiếc, rẻ được gần một nửa cũng là quý rồi!
Có lẽ, rất nhiều bà nội trợ có tâm trạng như bà Liên nên dãy hàng lá dong, dù có giá tới 50.000 đồng/100 lá vẫn đắt như tôm tươi. “Khó khăn thì rõ nhưng nếu khéo lo liệu Tết vẫn sẽ đầy đủ, tươm tất”, bà Liên khẳng định.
Hoa đẹp nhưng người bán và mua đều kém "sắc”
|
| Một trong hai con rồng được kết bằng hoa hồng môn (nhựa) tại vườn hoa Lý Thái Tổ làm tăng thêm không khí Tết. (Ảnh: Thu Phương) |
Đến thời điểm này, một điều dễ nhận thấy trên các tuyến phố và cửa hiệu ở Hà Nội là năm nay việc trang trí, băng rôn, hoa và các đèn màu ít hơn. Chiều nay, quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, mới chỉ thấy hình hai con Rồng kết bằng hoa hồng môn trước tượng đài Lý Thái Tổ đang được các nghệ nhân hoàn thiện. Kế đó, công nhân Công ty cây xanh Hà Nội đang trang trí đường hoa tại vỉa hè đối diện với tượng đài này.
|
| Công nhân Công ty Cây xanh Hà Nội đang trang trí đường hoa cạnh hồ Gươm (Ảnh: Thu Phương) |
Chợ hoa truyền thống ở phố Hàng Lược đến thời điểm này cũng khá nhiều đào quất được bày bán nhưng người mua cũng chưa nhiều. Một người đàn ông đòi giá một cành đào tương đối đẹp 400.000 đồng nhưng khi người mua là một phụ nữ ngần ngại, người bán “thật thà” giảm một mạch xuống còn 250.000, người mua trả giá 200.000 thì cuộc mua bán được thực hiện.
|
| Chậu lan Hồ Điệp tại vườn hoa Vạn Xuân khiến người xem suýt xoa vì nó có giá tới 6,4 triệu đồng. (Ảnh: Thu Phương) |
Hội chợ triển lãm hoa và cây cảnh Tết ở vườn hoa Vạn Xuân (vườn hoa Hàng Đậu), nằm dọc phố Quán Thánh và Phan Đình Phùng năm nay có vẻ “hẻo”. Mặc dù đã khai trương được 3 ngày nhưng mới chỉ lác đác vài gian hàng trưng bày. Ban đầu nhiều người háo hức xem, hỏi giá rồi lại lẳng lặng bỏ đi.
Một cây hồng tỉ muội nhỏ ở đây được bán với giá trên dưới 100.000 đồng/cây, mai có giá từ vài trăm đến vài triệu đồng tùy chậu to nhỏ, hoa Lan Hồ Điệp có giá từ vài trăm ngàn đến 5-6 triệu đồng/chậu. Đứng suốt gần một tiếng đồ hồ ở mấy gian hàng này, chúng tôi vẫn chưa thấy một chậu hoa nào được khuân đi.
|
| Một khách hàng đắn đo với giá 100.000 đồng/1 cây hồng tỉ muội tại triển lãm hoa xuân ở vườn hoa Vạn Xuân. (Ảnh: Thu Phương) |
Người đổ đi chợ Tết ngày một đông hơn, quyết định mua bán nhanh chóng hơn, nhưng có vẻ, sau sự hối hả đó, mỗi người cũng không ít tâm tư, trăn trở khi phải cân đo đong đếm chi li cho cái Tết của gia đình.
Ngọc Linh -Thu Phương
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?