Thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2012

Ba căn gác bị thiêu rụi ngày ông Táo

Lúc 12h20 ngày 18/1, một đám cháy xuất phát từ căn nhà số 1 đường Vũ Chí Hiếu, phường 13, quận 5, TP.HCM, lan nhanh qua hai căn nhà kế bên làm thiêu rụi 3 căn gác của 3 căn nhà này với diện tích khoảng 120m2, rất may không thiệt hại về người.

Thời điểm xảy ra cháy, ông Lương Trung Tài (ở nhà số 1) lên gác phát hiện đám cháy trên la-phông nên kêu mọi người đến ứng cứu. Do căn gác chứa nhiều đồ bán Tết nên lửa lan nhanh qua hai căn gác liền kề.

Phòng Cảnh sát PCCC quận 6, quận 8 với 11 xe chữa cháy và gần 100 cán bộ chiến sĩ đã kịp thời đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Sau 30 phút, ngọn lửa đã được cơ bản khống chế. Nguyên nhân đang được các cơ quan điều tra làm rõ.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn là một con phố với nhiều cửa hàng bán đồ điện, kim khí, hóa chất, giấy nên nguy cơ cháy khá cao.

Thượng tá Châu Tấn Tài - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận 8 cho biết: lực lượng chữa cháy đã đến kịp thời nên đã khống chế đám cháy trong thời gian ngắn.

Do khu vực trên rất nhiều nhà cấp 4 và là các hộ buôn bán, các mặt hàng chứa đầy trong nhà, nếu không kịp thời chữa cháy sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với tài sản của người dân trong dịp cận tết.

Theo TTXVN

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Ba căn gác bị thiêu rụi ngày ông Táo
Ba căn gác bị thiêu rụi ngày ông Táo Ba căn gác bị thiêu rụi ngày ông Táo
6104409

Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?

  • Bật điều hòa hàng ngày
  • Tắm nước mát thường xuyên
  • Tìm nơi râm mát nghỉ ngơi
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến