Sự việc em Đ.T.H, sinh năm 1992 tại xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, đang là học sinh lớp 10, đột nghiên mất tích cách đây chừng một tháng đã gây xôn xao dư luận ở Hà Tĩnh. Chiều ngày 27/5, công an tìm thấy Hiền tại một khách sạn tư nhân trên địa bàn TP Hà Tĩnh.
Sau khi em H đột ngột mất tích, gia đình tổ chức tìm khắp các huyện xã lân cận trên địa bàn Hà Tĩnh cũng như thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Thời gian gần đây, gia đình em nhận được thông tin thấy H xuất hiện ở địa bàn TP Hà Tĩnh. Đáng lo ngại hơn nhiều người thấy em đi theo một số cô gái ăn mặc lòe loẹt và thường lảng vảng tại các khách sạn tư nhân.
Trên cơ sở nắm bắt thông tin, công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với công an TP Hà Tĩnh đẩy mạnh tìm kiếm. Chiều ngày 27/5, công an tìm thấy Đ.T.H khi em đang có mặt tại khách sạn Đại Bàng 3 (phường Hà Huy Tập – TP Hà Tĩnh) cùng với một người phụ nữ.
Điều đáng nói là khi được thẩm vấn, H đã quanh co, trả lời thiếu trung thực. Thậm chí ngay khi đứng trước mặt bố đẻ, H vẫn tỉnh bơ buông câu hỏi: ông là ai (?).
Người phụ nữ đi cùng H tên là Nguyễn Thị Hoa SN 1981, ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, hiện đang bán bia hơi cạnh nhà máy bia Hà Tĩnh.
Hoa kể rằng: tối ngày 16/5 Hoa đang đi trên đường Phan Đình Phùng bất chợt thấy một em gái đi bộ, tâm trạng buồn bã, mệt nhọc. Hoa lân la hỏi chuyện thì được biết em gái tên là H quê ở Kỳ Anh. H nói với Hoa là bố mẹ mất từ khi lên 3 tuổi, em phải nghỉ học sớm, làm thuê kiếm sống nuôi các em. Hiện em đang lang thang thất nghiệp và xin Hoa ngủ nhờ.
Hoa thanh minh, việc công an phát hiện Hoa đứng với H tại khách sạn Đại Bàng chỉ là sự tình cờ chứ kỳ thực Hoa không hề có bất cứ ý đồ xấu nào.
Hiện tại Đ.T.H đã được trả về nhà. Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng hồ sơ điều tra để làm sáng tỏ vấn đề.
Trần Long
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?