Ngày 30/5, người dân địa phương rất xúc động khi thấy chị H’Riâo Êban, dân tộc EĐê ở buôn Nui, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút (Đắk Nông), trên tay bồng một trẻ gái sơ sinh đến chính quyền xã xin làm thủ tục đăng ký khai sinh và xin nhận làm con nuôi.
Chị H’Riâo Êban nhớ lại: Sáng 23/5, khi trên đường đi làm rẫy ở xã Đắk Rót, huyện Đắk Mil (Đắk Nông), chị thấy một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng.
Cháu bé bị kiến cắn chân tay đều sưng tấy, cháu không còn khóc nổi và ngất; chị vội bế cháu bé chạy về chòi rẫy, bằng tình cảm thương yêu chị và những người thân trong gia đình cứu sống cháu bé. Chị đặt tên cháu bé theo truyền thống người ÊĐê là H’ Vượt Êban, với ý nghĩa vượt lên số phận của một con người.
Tấm lòng thương yêu và nhận hậu của chị H’Riâo Êban đã làm bà con trong buôn cảm phục, nhiều bà con dân tộc ÊĐê tự nguyện đóng góp giúp chị nuôi cháu H’Vượt Êban khôn lớn, trở thành một thành viên thân thương của bà con dân tộc ÊĐê buôn Nui.
Theo TTXVN
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?