Thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2012

Ngày ngột ngạt ở chùa Hương

Thứ 7, Chủ nhật (24 - 25/2) vừa qua là hai ngày “kinh hoàng” đối với du khách hành hương về Nam thiên đệ nhất động - Chùa Hương. Cảnh chen lấn, xô đẩy và nạn trộm cắp diễn ra khắp nơi. Nhiều du khách khi trở về, chân bước đi gần như lết vì phải dùng hết sức lực để chen lấn vào tận động Hương Tích.

Theo những người kinh doanh dịch vụ tại chùa Hương thì từ ngày khai hội đến nay, thứ bảy, chủ nhật vừa qua là thời điểm "đệ nhất động" quá tải nhất vì lượng du khách đổ về quá đông.

Sự quá tải đó thể hiện rõ nhất ở cảnh chen lấn, xô đẩy đến nghẹt cứng tại khu vực dẫn lên cáp treo. Để có được vài phút lửng lơ du ngoạn chùa Hương qua đường Cáp, du khách đã phải xếp hàng trong cảnh dẫm đạp, mắc kẹt trong sự hỗn loạn cả tiếng đồng hồ. 

Nhiều du khách lý giải tình trạng quá tải trên là do ngày nghỉ trùng với thời tiết ấm áp nhất trong gần 2 tháng trở lại đây. 

Những kẻ đạo chích cũng theo đó mà hoạt động sôi nổi. Nhiều du khách bị móc ví tiền và điện thoại di động ngay trước cổng ga cáp treo và trước cửa động Hương Tích, nơi tập trung nhiều người nhất. Thi thoảng lại nghe một du khách thốt lên "nghẹn ngào": "Tôi bị móc túi mất 5 triệu rồi", hay "không thấy điện thoại đâu nữa..."

Dưới đây là phóng sự ảnh về cảnh hành hương chen lấn xô đẩy ở chùa Hương vào ngày chủ nhật 24/2.

Đoàn người ken đặc như thế này cứ thế nhích dần từ dưới chùa Thiên Trù lên đến tận cửa động Hương Tích. Hầu hết mọi người phải cởi áo ấm, mặc những áo sơ mi bình thường như giữa mùa hè, mặc dù không khí trên núi khá lạnh.

Do quá chật chội, hầu hết nhiều người đều đội lễ lên đầu, tránh đồ lễ mà mình nâng niu làm từ sáng sớm lại bị bẹp dí

Dòng người từ ngoài cổng ùa vào các lối đi dích dắc để vào ga cáp treo. Có người bị dồn đột ngột, văng hết cả đồ lễ mang theo người. Mùi mồ hôi nhễ nhãi, tiếng la hét của trẻ em khiến cảnh đi lễ chùa giống như cảnh chạy loạn

Có rất nhiều trẻ nhỏ được bố mẹ cho đi chơi chùa Hương. Nhưng trái với hy vọng được ngắm cảnh, được thong dong lên động, thì nhiều em phải ngồi lên vai bố mẹ để ngắm các... đầu người. Thậm chí, có em bé phải vào trạm y tế cấp cứu thở ôxy vì ngạt...
Trong cảnh chen lấn đó, đôi tình nhân này vẫn không rời nhau. Và quên đi đoàn người đang hùng hục chen lấn, họ vẫn ôm nhau, vẫn có những cử chỉ tình cảm, khiến nhiều người... đành phải chứng kiến vì chẳng biết ngó đi đâu.
Sau gần một tiếng chen lấn, xô đẩy, cuối cùng rồi du khách cũng được ngồi vào khoang cáp treo. Mỗi khoang chứa sáu người nhưng hầu hết, đều chở 7 đến 8 người.
Từ trên cáp treo nhìn xuống, đoàn người dài dằng dặc đang nối đuôi nhau trèo lên động Hương Tích. Có nhiều người phải trả lại vé cáp treo và chọn con đường... cổ điển này.

Rất nhiều du khách nhét tiền lẻ vào các khe đá, khiến rất nhiều tờ 200, 500 đồng rơi đày đặc dưới chân. Số phận nhiều tờ tiền đã bị dẫm nát dưới chân du khách. Không một nơi nào như ở động Hương Tích, tiền lẻ rơi trắng dưới chân du khách, nhưng chẳng ai thèm cúi xuống nhặt.

Phan Thu Phương

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Ngày ngột ngạt ở chùa Hương
Ngày ngột ngạt ở chùa Hương Ngày ngột ngạt ở chùa Hương
8107040

Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?

  • Bật điều hòa hàng ngày
  • Tắm nước mát thường xuyên
  • Tìm nơi râm mát nghỉ ngơi
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến