Thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2012

Lại đùa có lựu đạn ở sân bay

Một hành khách đi trên chuyến bay từ Côn Đảo về TP.HCM lúc 11h sáng 23/9 đã bị an ninh sân bay giữ lại và giao cho Công an huyện Côn Đảo do nói đùa mang lựu đạn lên máy bay.

Phó trưởng Công an huyện Côn Đảo Trần Văn Quý cho biết hành khách này tên Dương Tiến Thành (24 tuổi, quê Quảng Bình, nhân viên một công ty máy tính trên đường Bến Vân Đồn, Q.4, TP.HCM).

Trong lúc chờ làm thủ tục lên máy bay, người bạn đi cùng Thành bảo “ra Côn Đảo có giáo mác gì thì mang về hết đi”, Thành trả lời “còn hai quả lựu đạn mang về luôn chứ để lại làm gì”. Một nhân viên an ninh sân bay Cỏ Ống nghe được và hỏi lại Thành nội dung đàm thoại, Thành cũng thuật lại như cũ. Ngay lập tức Thành bị an ninh sân bay tạm giữ. Tất cả hành khách của chuyến bay vẫn khởi hành đúng giờ.

Ông Trần Văn Quý cho biết Thành vẫn bị tạm giữ tại trụ sở công an huyện để lấy lời khai và điều tra khả năng liệu Thành có thể mang vũ khí lên máy bay.

Ông Đinh Việt Sơn, trưởng ban an ninh an toàn Cục Hàng không dân dụng VN, cho biết chưa nhận được thông tin về sự việc này.

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất thủ tục điều tra, xem xét hành vi của Thành, công an có thể khởi tố (tùy theo mức độ ảnh hưởng của sự việc). Về phía hãng hàng không nếu có thiệt hại do hành vi của Thành gây ra sẽ có thể khởi kiện đòi đền bù thiệt hại. Đến nay đã có hai trường hợp bị khởi tố vì nói đùa mang bom lên máy bay.

(Theo Tuổi Trẻ)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Lại đùa có lựu đạn ở sân bay
Lại đùa có lựu đạn ở sân bay Lại đùa có lựu đạn ở sân bay
6104450

Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?

  • Bật điều hòa hàng ngày
  • Tắm nước mát thường xuyên
  • Tìm nơi râm mát nghỉ ngơi
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến