Chuyện ảnh: Thương lắm giấc ngủ vội chờ con

Thời sựThứ Hai, 05/07/2010 06:14:00 +07:00

(VTC News)- Trong khi hàng ngàn thí sinh đang tập trung làm bài tại các phòng thi, các bậc phụ huynh lại chọn cho mình những cách chợp mắt khác nhau để chờ con.

(VTC News) - Trong khi hàng ngàn thí sinh đang tập trung làm bài tại các phòng thi, các bậc phụ huynh lại chọn cho mình những cách chợp mắt khác nhau để chờ con.

6h sáng, tại ĐH Ngoại thương, Giao thông, khu vực Chùa Láng nhiều phụ huynh, thí sinh đã có mặt từ rất sớm. Nguyễn Mạnh Hùng, thí sinh ĐH Ngoại thương vội vàng vào khu vực trường thi chia sẻ nhanh: "Em dậy từ 5 giờ sáng, tranh thủ ôn lại bài rồi ăn xôi đỗ xanh mẹ em nấu. Hy vọng là em sẽ làm tốt môn thi sáng nay", chàng trai cựu học sinh trường Hà Nội Amterdam chia sẻ
Hai bố con anh Nguyễn Trọng Văn ( Đông Hưng, Thái Bình) cũng dậy từ rất sớm vì hai bố con đang trọ ở nhà người bác ở tận cầu Chương Dương. Rút kinh nghiệm lần trước đã từng bị tắc đường, hôm nay hai bố con anh Văn đã chủ động đi từ sớm vì quãng đường di chuyển cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ.

Sau khi các thí sinh đã vào trong trường thi, mỗi bậc phụ huynh lại chọn cho mình một vị trí mát mẻ để tránh nóng và chờ con. Họ có thể đặt lưng để tìm một giấc ngủ vội ở bất cứ nơi đâu. Cheo leo như bờ tường, nóng ran như dưới nền gạch hay thoải mái mắc võng nằm dưới bóng cây là những cách mà các bậc phụ huynh lựa chọn để chờ con. Những bậc phụ huynh chỉ kịp chợp mắt vội, những giấc ngủ ngắn mệt mỏi. Có lẽ ngay cả trong giấc mơ, họ cũng nhìn thấy “cá chép hóa rồng” cho con em mình.

Vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ chừng 1 tiếng đồng hồ, anh  Nguyễn Mạnh Hùng (Bình Lục, Hà Nam) cho biết “Dù rất mệt nhưng ngủ cũng không được, cứ nằm ngắm mắt thế thôi chứ có ngủ được phút nào. Dù biết em nó cũng có khả năng để thi đỗ ĐH Thủy Lợi nhưng tôi vẫn rất lo”. Trước khi vào dự thi, cô Ninh Thị Thành ( TP Việt Trì, Phú Thọ) dặn dò: “Con cứ thoải mái thi, có không được thì mẹ cũng không mắng đâu”.

PV VTC News có mặt tại khu vực chùa Láng là nơi có tới 3 hội đồng thi của ĐH Ngoại Thương, ĐH Giao thông vận tải, ĐH Thủy lợi  đã ghi lại được những giấc ngủ chập chờn của các bậc phụ huynh.

  Tranh thủ ngả lưng chờ con làm bài


Nhiều phụ huynh cẩn thận đã chuẩn bị cho mình một chỗ ngả lưng lý tưởng
Nếu không chuẩn bị thì nền gạch cũng sẵn sàng cho giấc ngủ vội vàng
Giữa phố xá ồn ào có người vẫn tìm được một giấc ngủ vội trước cổng chùa Láng
Cách đơn giản nhất là lấy tay đỡ trán để ngủ
 
Hay chênh vênh trên bờ tường khi các chỗ khác đã kín người
Vẫn còn đó những lo lắng cho các con chưa thể ngủ được
Thời gian làm bài chưa hết nhưng nhiều phụ huynh đã đứng từ lâu ngóng chờ con
Ước mong lớn nhất là nhìn thấy nụ cười tươi của con khi bước ra khỏi phòng thi


Clip: Thương lắm những giấc ngủ chập chờn vì con 


Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn