Sự thật vụ thầy đánh trò tóe máu, thách trò... tự tử

Thời sựThứ Ba, 20/04/2010 06:19:00 +07:00

(VTC News) – Sáng 19/4, một tờ báo đưa tin: Thầy Tiến đánh HS đến chảy máu miệng, sau đó còn đe dọa đánh chết HS, thậm chí thách HS này nhảy lầu tự tử…

(VTC News) – Sáng 19/4, một tờ báo đưa tin: Thầy Tiến đã đánh HS đến chảy máu miệng, sau đó còn đe dọa đánh chết HS, thậm chí thách thức HS này nhảy lầu tự tử… Phóng viên VTC News đã đến ngôi trường xuất phát thông tin thầy đánh trò tìm hiểu thực hư sự việc.


Vào sáng ngày 19/4, một tờ báo xuất bản tại TP.HCM thông tin, ngày 15/4 tại trường THPT tư thục Hồng Đức (chi nhánh quận Tân Phú) đã xảy ra sự việc thầy giáo quản nhiệm HS nội trú đưa HS vào phòng truy bài, tắt đèn, đánh HS vào mặt khiến em chảy máu miệng. Sau đó, người thầy này còn đe dọa HS rằng đánh cho HS chết rồi bỏ nghề, thách thức HS nhảy lầu tự tử…

Để tìm hiểu thêm sự thật của vấn đề, sáng 19/4 PV VTC News đã đến trường THPT tự thục Hồng Đức gặp cô Hiệu phó Nguyễn Bình Minh, thầy quản nhiệm Hà Phương Tiến (người bị HS “tố” là có những hành vi như trên) cũng như chính nạn nhân trong cuộc (em Trần C.Đ).

Hiệu phó Nguyễn Bình Minh trong buổi làm việc với VTC News sáng 19/4

Mở đầu cuộc trao đổi với phóng viên VTC News, cô Hiệu phó Nguyễn Bình Minh tỏ ra rất ngạc nhiên khi nội bộ chi nhánh xảy ra sự việc “động trời” như thế mà mình không biết.

Sau khi biết thông tin gây "sốc" nói trên, ngay lập tức sáng ngày 19/4, cô Minh đã triệu tập cuộc họp khẩn toàn bộ các thành viên vụ việc liên quan như thầy giáo Hà Phương Tiến, cô Đỗ Thị Hạnh - GVCN lớp 8A1 cùng phụ huynh em Đ là anh Trần Chí Dũng và toàn bộ các thành viên Ban kỷ luật nhà trường để tìm hiểu thêm sự việc.

Qua đó, mọi việc dần sáng tỏ qua lời tường trình của các học sinh và giáo viên. Điều bất ngờ là sự thật hoàn toàn không đúng trọn vẹn như bài báo đã đưa. Cụ thể hơn, có thể tóm tắt sự việc như sau: Vào chiều ngày 15/4, HS Trần C.Đ (lớp 8A1) có đánh bạn là Minh Thông (HS lớp 7 cùng trường) đến mức gãy sống mũi (vì trước đó hai em có đùa giỡn, hăm dọa nhau. Thậm chí em Đ nói rằng Minh Thông còn có những lời lẽ xúc phạm phụ huynh mình).

Khi sự việc xảy ra được khoảng 2 tiếng, thầy Hà Phương Tiến (thầy giáo quản nhiệm phòng K1, nơi hai em Đ và Thông đang sinh hoạt) phát hiện sự việc, đưa em Thông đi ngay đến BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM để cấp cứu và điều trị. Tại buổi họp toàn phòng tối cùng ngày, thầy Tiến đã tổ chức phân tích và rút kinh nghiệm toàn bộ các HS. Thế nhưng, HS C.Đ không nhận ra được lỗi mà còn nói do Thông té vào chân giường nên mới bị như vậy.

Tối hôm sau, thầy Tiến lại tiếp tục tổ chức họp giữa HS Đ và 1 số HS có liên quan đến vụ việc khi biết Đ và Minh Thông có mâu thuẫn với nhau, rồi đánh nhau ngay tại phòng sinh hoạt. Vì quá bực tức, thầy Tiến đã phạt Đ bằng cách đánh bằng cây vào mông Đ vài cái (theo thầy nói là khá nhẹ), vì tội không báo thầy đưa Minh Thông đi cấp cứu ngay (chứ không phạt tội đánh nhau)..

Thầy Hà Phương Tiến, HS C.Đ (đeo khăn đỏ) và PV VTC News sáng 19/4.


Sáng 17/4, phụ huynh em Đ đến đón HS về nhà (dịp cuối tuần các HS nội trú được về) mà không có sự tiếp xúc bất kì nào với thầy cô hay lãnh đạo nhà trường.

Tại buổi trò chuyện sáng nay, HS C.Đ cũng đã thừa nhận,  thầy Tiến chỉ phạt em bằng cách đánh vài cái vào mông do có hành vi giấu tình trạng chấn thương của bạn. Song trước đó, em Đ lại khai nhận với PV 1 tờ báo  tại TP.HCM rằng thầy Tiến đánh, hành hạ như tra tấn mình bằng cách đưa vào phòng truy bài, tắt đèn, đánh vào mặt khiến em chảy máu miệng. Không những thế, Đ còn khẳng định với PV, thầy Tiến đe dọa đánh cho em chết rồi bỏ nghề, sau đó còn thách thức em nhảy lầu tự tử…

Tại cuộc họp, Đ cho biết em đã ý thức được việc làm sai trái từ lời nói không đúng của mình, gây ảnh hưởng và hậu quả lớn cho thầy Tiến cũng như nhà trường. Đ nói: "Con không cố ý làm việc này... và mọi việc do con tự nghĩ ra chứ không có ai xúi giục".

Bằng thái độ khá buồn bã, có lúc hoảng loạn, Đ đã xin lỗi thầy Tiến vì những việc làm trên ngay trước mặt chúng tôi. Đ cho biết, mình rất ân hận vì vụ việc đã xảy ra. Được biết, Trần C.Đ là HS học khá yếu của lớp 8A1 nhưng lại được xếp loại hạnh kiểm khá và cũng chỉ vừa mới chuyển đến học tại trường Hồng Đức từ năm học này.

Đại diện BGH nhà trường, cô Hiệu phó Bình Minh cho biết: "Lãnh đạo trường PTTH tư thục Hồng Đức không bao giờ chấp nhận cho các GV hay CBCNV nhà trường có các hành vi nhục mạ, đánh đập HS. Nếu có chuyện đó xảy ra, sau khi kết hợp đầy đủ các bằng chứng, chúng tôi dứt khoát sẽ xử lý nghiêm minh. Không bao giờ chúng tôi dung túng những chuyện như thế trong môi trường học đường…”, cô Minh khẳng định.

Theo quan sát của phóng viên, toàn bộ những nơi công cộng, dễ nhìn thấy nhất trong trường Hồng Đức đều được dán giấy thông báo số điện thoại nóng của trường (số di động cá nhân của cô Hiệu phó), nên trò chuyện với chúng tôi, cô Minh luôn tin rằng trong trường khó xuất hiện chuyện thầy cô hành hạ HS như tra tấn mà bài báo nói trên đã nêu.





Việt Dũng - Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn